2010–2019
Tìm Kiếm Niềm Vui trong Việc Chia Sẻ Phúc Âm
đại hội trung ương tháng Mười năm 2019


Tìm Kiếm Niềm Vui trong Việc Chia Sẻ Phúc Âm

Chúng ta có một Cha Thiên Thượng đang chờ chúng ta quay lại với Ngài để Ngài ban phước cho cuộc sống của chúng ta và cuộc sống của những người xung quanh chúng ta.

Một trong những bài ca Thiếu Nhi ưa thích của tôi bắt đầu với những lời này:

Tôi thuộc vào Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

Tôi biết tôi là ai.

Tôi biết kế hoạch của Thượng Đế.

Tôi sẽ noi theo Ngài trong đức tin.

Tôi tin nơi Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô.1

Đây thật là một lời phát biểu đơn giản và tuyệt vời về những lẽ thật mà chúng ta tin tưởng!

Là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta biết mình là ai. Chúng ta biết rằng “Thượng Đế là Cha linh hồn của chúng ta. Chúng ta là … con cái của Ngài, và Ngài yêu thương chúng ta. Chúng ta đã sống [với Ngài trên thiên thượng] trước khi chúng ta [đến] thế gian.”

Chúng ta biết kế hoạch của Thượng Đế. Chúng ta đã hiện diện ở đó với Ngài khi Ngài trình bày kế hoạch này. “Mục đích trọn vẹn của Cha Thiên Thượng—công việc và vinh quang của Ngài—là làm cho mỗi người chúng ta vui hưởng tất cả phước lành của Ngài. Ngài … đã cung ứng một kế hoạch hoàn hảo để hoàn thành mục đích của Ngài. Chúng ta đã hiểu và chấp nhận kế hoạch … hạnh phúc, … cứu chuộc, và … cứu rỗi” này trước khi đến thế gian.

“Chúa Giê Su Ky Tô là trọng tâm kế hoạch của Thượng Đế. Qua Sự Chuộc Tội của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô đã hoàn thành mục đích của Đức Chúa Cha và làm cho mỗi người chúng ta có thể vui hưởng sự bất diệt và sự tôn cao. Sa Tan, hay quỷ dữ, là một kẻ thù đối với kế hoạch của Thượng Đế” và đã như vậy từ lúc ban đầu.

“Quyền tự quyết, hay khả năng để lựa chọn, là một trong số các ân tứ vĩ đại nhất của Thượng Đế dành cho con cái của Ngài. … Chúng ta phải chọn theo Chúa Giê Su Ky Tô hay theo Sa Tan.”2

Đây là những lẽ thật đơn giản mà chúng ta có thể chia sẻ với người khác.

Tôi xin kể về một thời gian mà mẹ tôi đã chia sẻ những lẽ thật đơn giản như vậy bằng việc bắt đầu một cuộc trò chuyện và nhận biết một cơ hội.

Cách đây nhiều năm, mẹ tôi đã trở về thăm Argentina cùng với em trai tôi. Vì mẹ tôi không bao giờ thích đi máy bay, nên bà đã nhờ một trong mấy đứa con trai của tôi ban cho bà một phước lành an tâm và bảo vệ. Con trai tôi cảm thấy được thúc giục để ban phước cho bà ngoại của nó với sự chỉ dẫn và hướng dẫn đặc biệt từ Đức Thánh Linh để củng cố và làm cảm động lòng của nhiều người đang mong muốn tìm hiểu về phúc âm.

Hình Ảnh
Gia Đình Họ Pol

Tại sân bay Salt Lake, mẹ và em trai tôi đã gặp một bé gái bảy tuổi đang trở về nhà sau chuyến đi trượt tuyết cùng gia đình. Khi cha mẹ của em ấy thấy là em ấy đã nói chuyện với mẹ và em trai tôi quá lâu, họ quyết định đến tham gia cùng con gái họ. Họ tự giới thiệu họ là Eduardo và Maria Susana và con gái là Giada Pol. Có một sự kết nối tự nhiên và thân thiện với gia đình tuyệt vời này.

Cả hai gia đình đã rất phấn khởi khi được đi chung với nhau trên cùng một chuyến bay đến Buenos Aires, Argentina. Trong khi họ tiếp tục trò chuyện, mẹ tôi nhận thấy rằng cho đến tận lúc đó, họ chưa từng nghe nói về Giáo Hội phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô.

Một trong những câu hỏi đầu tiên mà Susana đặt ra là: “Bác có thể nói cho cháu biết về viện bảo tàng tuyệt đẹp đó với bức tượng vàng ở trên chóp không?”

Mẹ tôi giải thích rằng tòa nhà tuyệt đẹp đó không phải là một viện bảo tàng mà là một ngôi đền thờ của Chúa nơi mà chúng ta lập các giao ước với Thượng Đế để chúng ta có thể trở về sống với Ngài vào một ngày nào đó. Susana thú nhận với mẹ tôi rằng trước khi họ đi tới Salt Lake, chị đã cầu nguyện để có điều gì đó nhằm củng cố tinh thần của chị.

Trong chuyến bay, mẹ tôi đã chia sẻ chứng ngôn đơn giản nhưng vững mạnh của bà về phúc âm và mời Susana tìm kiếm những người truyền giáo ở quê nhà của chị. Susana hỏi mẹ tôi: “Làm sao cháu tìm ra họ được?”

Mẹ tôi đáp: “Nhận ra họ dễ lắm; họ là hai thanh niên mặc áo sơ mi trắng và thắt cà vạt hoặc hai thiếu nữ ăn mặc lịch sự và họ luôn luôn đeo tấm thẻ có tên của họ và cũng của ‘Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.’”

Hai gia đình đã trao đổi số điện thoại và nói lời tạm biệt tại sân bay Buenos Aires. Từ lúc đó, Susana đã trở thành người bạn tốt của tôi, đã nhiều lần nói với tôi rằng chị cảm thấy rất buồn khi phải chia tay với mẹ tôi ở sân bay. Chị nói: “Nét mặt của mẹ chị đầy rạng rỡ. Tôi không thể giải thích điều đó, nhưng có một nét rạng ngời ở bác mà tôi đã không muốn rời xa.”

Ngay khi Susana trở về quê nhà, chị và con gái, Giada, đi chia sẻ kinh nghiệm này với mẹ của Susana là người sống cách nhà của họ chỉ vài con đường. Trong khi đang lái xe, Susana tình cờ thấy hai thanh niên đi trên đường ăn mặc quần áo giống như mẹ tôi mô tả. Chị dừng xe lại giữa đường, bước ra và hỏi hai thanh niên này: “Có thể nào hai anh là người từ Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô không?”

Họ đáp: “Vâng.”

Chị ấy hỏi: “Người truyền giáo à?”.

Cả hai đều đáp: “Vâng, đúng thế!”

Rồi chị ấy nói: “Mời lên xe tôi; hai anh đến nhà để giảng dạy cho tôi nhé.”

Hình Ảnh
Gia Đình Họ Pol

Hai tháng sau, Maria Susana chịu phép báp têm. Con gái của chị, Giada, cũng chịu phép báp têm khi tròn chín tuổi. Chúng tôi vẫn đang giúp đỡ Eduardo, người mà chúng tôi yêu thương bất kể thế nào đi nữa.

Kể từ khi đó, Susana đã trở thành một trong những người truyền giáo tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. Chị ấy giống như các con trai của Mô Si A, mang nhiều người đến với Đấng Ky Tô.

Trong một cuộc trò chuyện, tôi đã hỏi chị ấy: “Chị có bí quyết gì thế? Chị chia sẻ phúc âm với người khác bằng cách nào?”

Chị cho biết: “Rất đơn giản. Mỗi ngày trước khi ra khỏi nhà, tôi đều cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng, cầu xin Ngài dẫn dắt tôi đến với một ai đó cần phúc âm trong cuộc sống của họ. Đôi khi, tôi dùng Sách Mặc Môn để chia sẻ với họ hoặc những tấm thẻ có ghi thông tin về Giáo Hội của những người truyền giáo—và khi bắt đầu nói chuyện với một ai đó thì tôi chỉ cần hỏi họ xem họ có nghe nói về Giáo Hội chưa.”

Susana nói thêm: “Những lần khác tôi chỉ mỉm cười trong khi chờ xe lửa. Một ngày nọ, một người đàn ông nhìn tôi và nói: ‘Chị đang cười gì vậy?’ Người ấy đã làm tôi ngạc nhiên.

“Tôi đáp: ‘Tôi cười vì tôi đang vui!’

“Rồi người ấy nói: ‘Chị vui về điều gì vậy?’

“Tôi trả lời: ‘Tôi là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, và điều đó làm cho tôi vui. Anh có bao giờ nghe nói về Giáo Hội đó không?”

Khi người ấy đáp là không, thì chị đưa cho người ấy một tấm thẻ có ghi thông tin về Giáo Hội và mời người ấy tham dự các buổi lễ vào Chủ Nhật sắp tới. Chủ nhật tuần sau, chị chào đón người ấy tại cửa nhà thờ.

Chủ Tịch Dallin H. Oaks đã dạy:

“Có ba điều mà tất cả các tín hữu có thể làm để giúp chia sẻ phúc âm. …

Trước hết, chúng ta đều có thể cầu nguyện để có được ước muốn giúp đỡ với phần quan trọng này của công việc cứu rỗi. …

Thứ hai, chúng ta có thể tự mình tuân giữ các giáo lệnh. … Các tín hữu trung thành sẽ luôn có được Thánh Linh của Đấng Cứu Rỗi … ở cùng họ để hướng dẫn họ khi họ tìm cách tham gia vào công việc vĩ đại để chia sẻ phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô.

Thứ ba, chúng ta có thể cầu nguyện để có được sự soi dẫn về điều chúng ta có thể làm … để chia sẻ phúc âm với người khác … [và] cầu nguyện với một sự cam kết để làm theo sự soi dẫn [mình] nhận được.”3

Thưa các anh em, các chị em, các cháu thiếu nhi và giới trẻ thân mến, chúng ta có thể làm giống như chị bạn Susana của tôi và chia sẻ phúc âm với người khác không? Chúng ta có thể mời một người bạn không cùng tín ngưỡng với mình đến nhà thờ với chúng ta vào ngày Chủ Nhật không? Hoặc chúng ta có thể chia sẻ một quyển Sách Mặc Môn với một người bà con hay một người bạn không? Chúng ta có thể giúp những người khác tìm ra tổ tiên của họ trên mạng FamilySearch hoặc chia sẻ với những người khác điều chúng ta đã biết được trong tuần khi đang học sách Hãy Đến Mà Theo Takhông? Chúng ta có thể được giống như Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su hơn, và chia sẻ với người khác điều đã mang lại niềm vui cho cuộc sống chúng ta không? Câu trả lời cho tất cả các câu hỏi này là được chứ! Chúng ta có thể làm được điều đó!

Chúng ta đọc trong thánh thư rằng “các tín hữu của Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô được phái đi để ‘lao nhọc trong vườn nho của Ngài ngõ hầu cứu rỗi linh hồn con người’ (Giáo Lý và Giao Ước 138:56). Công việc cứu rỗi này gồm có công việc truyền giáo của tín hữu, giữ chân người cải đạo, giúp các tín hữu kém tích cực trở lại sinh hoạt, công việc đền thờ và lịch sử gia đình, và giảng dạy phúc âm.”4

Các bạn thân mến, Chúa muốn chúng ta phải quy tụ Y Sơ Ra Ên. Trong Giáo Lý và Giao Ước, Ngài đã phán: “Các ngươi cũng chớ nên nghĩ ngợi trước về những gì các ngươi sẽ nói; nhưng hãy luôn luôn tích trữ trong tâm trí mình những lời nói về cuộc sống, rồi chính trong giờ phút ấy các ngươi sẽ được ban cho phần đó là phần sẽ thích hợp cho từng người.”5

Ngoài ra, Ngài cũng hứa với chúng ta:

“Và nếu các ngươi phải lao nhọc suốt đời để rao truyền sự hối cải cho dân này, và chỉ đem được một người về cho ta thôi, thì sự vui mừng của các ngươi cùng với kẻ đó trong vương quốc của Cha ta sẽ lớn lao biết bao!

″Và giờ đây, nếu sự vui mừng của các ngươi sẽ lớn lao với một người mà các ngươi đem về cho ta vào trong vương quốc của Cha ta, thì sự vui mừng của các ngươi còn lớn lao hơn biết bao nếu các ngươi đem về cho ta nhiều người!”6

Bài hát Thiếu Nhi tôi đã nói đến lúc bắt đầu bài nói chuyện kết thúc với câu nói sâu sắc này:

Tôi tin nơi Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô.

Tôi sẽ vinh danh Ngài.

Tôi sẽ làm điều đúng;

Tôi sẽ noi theo ánh sáng của Ngài.

Tôi sẽ rao giảng lẽ thật của Ngài.7

Tôi làm chứng rằng những lời này là chân chính và rằng chúng ta có một Cha Thiên Thượng đang chờ chúng ta quay lại với Ngài để Ngài ban phước cho cuộc sống của chúng ta và của những người xung quanh chúng ta. Cầu xin cho chúng ta có ước muốn để mang các anh chị em của mình đến cùng Đấng Ky Tô, là lời cầu nguyện của tôi trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô. A Men.

Ghi Chú

  1. “The Church of Jesus Christ,” Children’s Songbook,trang 77.

  2. Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta: Sách Hướng Dẫn cho Sự Phục Vụ Truyền Giáo, được hiệu đính và tái bản (năm 2018), trang 48.

  3. Dallin H. Oaks, “Chia Sẻ Phúc Âm Phục Hồi,” Liahona, tháng Mười Một năm 2016, trang 58.

  4. Sách Hướng Dẫn 2: Điều Hành Giáo Hội, 5.0, ChurchofJesusChrist.org; xin xem thêm L. Whitney Clayton, “The Work of Salvation: Then and Now,” Liahona, tháng Chín năm 2014, trang 23.

  5. Giáo Lý và Giao Ước 84:85.

  6. Giáo Lý và Giao Ước 6:15 -16.

  7. “The Church of Jesus Christ,” trang 77.