2010–2019
Những Phụ Nữ Giao Ước trong Sự Cộng Tác với Thượng Đế
đại hội trung ương tháng Mười năm 2019


Những Phụ Nữ Giao Ước trong Sự Cộng Tác với Thượng Đế

Việc trở thành một người phụ nữ giao ước trong sự cộng tác với Thượng Đế là cách mà những người con gái cao thượng và tốt lành của Thượng Đế đã luôn nuôi dưỡng, dẫn dắt, và phục sự.

Tôi rất biết ơn về phước lành được nói chuyện với các chị em, là các con gái giao ước của Thượng Đế. Trong buổi tối hôm nay, mục đích của tôi là để động viên các chị em trong sự phục vụ lớn lao mà các chị em đã được kêu gọi. Đúng vậy, mỗi người con gái của Thượng Đế đang lắng nghe tôi nói đều đã nhận được một sự kêu gọi từ Chúa Giê Su Ky Tô.

Sự kêu gọi ấy đã bắt đầu khi chị em được sinh ra trên thế gian, vào một thời gian và địa điểm đã được định sẵn bởi một Thượng Đế là Đấng biết chị em một cách hoàn hảo và yêu thương chị em như con gái của Ngài. Trong thế giới linh hồn, Ngài đã biết, đã giảng dạy và đặt chị em vào nơi mà chị em sẽ có cơ hội hiếm hoi trong lịch sử thế gian để được mời bước vào hồ báp têm. Ở nơi đó, chị em sẽ nghe những lời này được cất lên bởi một tôi tớ của Chúa Giê Su Ky Tô: “Với tư cách là người đã được Chúa Giê Su Ky Tô phong quyền, tôi làm phép báp têm cho chị trong danh của Đức Chúa Cha, và của Đức Chúa Con, và của Đức Thánh Linh. A Men.”1

Khi bước ra khỏi nước báp têm, chị em đã chấp nhận một sự kêu gọi khác để phục vụ. Là một người con gái giao ước mới của Thượng Đế, chị em đã đưa ra lời hứa và nhận được một chỉ định trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, nơi mà sau đó chị em được xác nhận để trở thành tín hữu. Chị em đã giao ước với Thượng Đế để mang lấy danh của Chúa Giê Su Ky Tô, tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, và phục vụ Ngài.

Đối với mỗi người lập các giao ước này, thì sự phục vụ mà Chúa kêu gọi để làm, dù nam hay nữ, thì cũng sẽ hoàn toàn phù hợp với người đó. Tuy nhiên, tất cả các con trai và con gái giao ước của Thượng Đế đều có chung một sự kêu gọi quan trọng và đầy hoan hỉ. Đó là để phục vụ người khác thay cho Ngài.

Khi nói chuyện với các chị em, Chủ Tịch Russel M. Nelson đã tóm lược một cách tuyệt vời về sự kêu gọi của Chúa dành cho các chị em để cùng Ngài thực hiện công việc của Ngài. Chủ Tịch Nelson đã miêu tả sự kêu gọi của các chị em theo cách này: “Chúa đã phán: ‘Công việc của ta và sự vinh quang của ta [là] để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người.’ (Môi Se 1:39.) Vậy nên, người con gái và cũng là môn đồ đầy tận tụy của Ngài có thể thật sự nói: ‘Công việc của tôi và sự vinh quang của tôi là giúp những người thân của mình đạt được mục tiêu thiêng liêng đó.’

“Việc giúp người khác đạt được tiềm năng thiêng liêng của người đó là một phần sứ mệnh thiêng liêng của người phụ nữ. Là một người mẹ, một người giảng viên, hoặc một Thánh Hữu hết lòng hỗ trợ, người phụ nữ ấy giúp những người khác trở thành người mà mình hy vọng họ có thể trở thành. Trong sự cộng tác với Thượng Đế, sứ mệnh thiêng liêng của người phụ nữ là giúp các linh hồn được sống và các tâm hồn được nâng cao. Đây là sự làm tròn mục đích sáng tạo của người phụ nữ. Sứ mệnh thiêng liêng của người phụ nữ là làm cho những người khác trở nên cao quý, được gây dựng và được tôn cao.”2

Chị em không thể biết được khi nào, hoặc trong thời gian bao lâu, mà sứ mệnh cá nhân của mình sẽ được tập trung vào những sự kêu gọi để làm người mẹ, vị lãnh đạo, hoặc người chị em phục sự. Vì tình yêu thương của Ngài, Chúa không để chúng ta lựa chọn thời điểm, thời hạn, hoặc trình tự của những sự kêu gọi của mình. Tuy nhiên, các chị em biết từ thánh thư và các vị tiên tri tại thế rằng tất cả các chỉ định này sẽ được ban cho mỗi người con gái của Thượng Đế, trong cuộc sống này hoặc trong cuộc sống mai sau. Và tất cả các chỉ định ấy là để chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu trong những gia đình đầy tình yêu thương—là “ân tứ lớn lao nhất trong tất cả mọi ân tứ của Thượng Đế.”3

Các chị em sẽ sáng suốt để đưa ra mọi nỗ lực nhằm chuẩn bị từ bây giờ để đạt được mục tiêu đó. Việc đó được làm cho đơn giản hơn vì mỗi sự chỉ định này đòi hỏi phải được chuẩn bị gần giống nhau.

Hãy bắt đầu với sự chỉ định để làm một người chị em phục sự. Bất kể chị em có sự chỉ định đó với tư cách là một đứa con gái 10 tuổi trong một gia đình có người cha vừa mất, hoặc với tư cách là một chủ tịch Hội Phụ Nữ trong một thành phố vừa bị ảnh hưởng bởi một trận hỏa hoạn, hoặc khi chị em đang hồi phục trong bệnh viện sau một ca phẫu thuật—thì chị em vẫn có cơ hội để làm tròn sự kêu gọi của mình từ Chúa để làm người con gái phục sự của Ngài.

Những điều đó dường như là những chỉ định phục sự rất khác nhau. Tuy nhiên, tất cả đều đòi hỏi sự chuẩn bị từ một trái tim yêu thương mạnh mẽ, một đức tin quả cảm rằng Chúa không ban ra một lệnh truyền nào mà Ngài không chuẩn bị sẵn một đường lối, và một ước muốn để đi và thực hiện ý muốn của Ngài.4

Do đã được chuẩn bị, đứa con gái 10 tuổi đã choàng tay ôm lấy người mẹ góa của mình và cầu nguyện để biết cách giúp đỡ gia đình của em ấy. Và em ấy không ngừng làm điều đó.

Chủ tịch Hội Phụ Nữ đã chuẩn bị để phục sự trước khi hỏa hoạn xảy ra trong khu vực của mình. Chị ấy đã tiến đến việc quen biết và yêu thương mọi người. Đức tin của chị nơi Chúa Giê Su Ky Tô đã phát triển trong nhiều năm từ việc nhận được sự đáp ứng cho những lời cầu nguyện của mình để Chúa có thể giúp chị trong những sự phục vụ nhỏ nhoi cho Ngài. Do đã chuẩn bị từ lâu, chị đã sẵn sàng và háo hức sắp xếp các chị em phụ nữ của mình để phục sự cho những người và những gia đình gặp hoạn nạn.

Người chị em đang hồi phục sau ca phẫu thuật trong bệnh viện đã được chuẩn bị để phục sự cho những người khác cũng là bệnh nhân như chị. Chị đã dành cả cuộc đời để thay mặt Chúa phục sự cho những người xa lạ như thể người ấy là một người lân cận hoặc một người bạn. Khi chị ấy cảm nhận được trong lòng mình sự kêu gọi để phục sự trong bệnh viện, chị đã phục vụ những người khác một cách quả cảm và đầy tình yêu thương đến nỗi mà các bệnh nhân khác bắt đầu hy vọng là chị đừng hồi phục quá sớm.

Trong cùng một cách thức mà các chị em chuẩn bị để phục sự, các chị em có thể và phải chuẩn bị cho sự kêu gọi của mình để trở thành một người lãnh đạo cho Chúa khi điều đó xảy ra. Điều đó đòi hỏi đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô dựa trên tình yêu thương sâu đậm vào thánh thư để dẫn dắt người khác và để giảng dạy lời của Ngài mà không sợ hãi. Sau đó các chị em sẽ được chuẩn bị để luôn luôn có được Đức Thánh Linh đồng hành. Chị em sẽ háo hức để đáp lại: “Tôi sẽ làm” khi người cố vấn trong chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ của mình hoảng hốt nói rằng: “Chị Alvarez hôm nay bị ốm. Ai sẽ giảng dạy thay cho chị ấy?”

Nó cũng đòi hỏi một sự chuẩn bị gần giống như vậy vào cái ngày tuyệt vời khi Chúa kêu gọi các chị em vào sự chỉ định để làm một người mẹ. Nhưng các chị em sẽ cần một trái tim yêu thương nhiều hơn nữa so với những chỉ định trước đây. Các chị em sẽ cần có đức tin vào Chúa Giê Su Ky Tô vượt xa hơn những gì từng có trong lòng mình. Và điều đó sẽ đòi hỏi một khả năng để cầu nguyện cho sự ảnh hưởng, hướng dẫn và an ủi từ Đức Thánh Linh vượt xa hơn những gì các chị em cảm thấy là có thể.

Các chị em có thể hỏi một cách hợp lý rằng làm thế nào mà một người đàn ông có thể biết những người mẹ cần gì. Đó là một câu hỏi hợp lý. Đàn ông không thể biết mọi thứ, nhưng chúng tôi có thể học được một số bài học qua sự mặc khải từ Thượng Đế. Và chúng tôi cũng có thể học rất nhiều bằng cách quan sát, khi chúng tôi nắm lấy cơ hội để tìm kiếm Thánh Linh nhằm giúp chúng tôi hiểu những gì mình quan sát được.

Tôi đã quan sát Kathleen Johnson Eyring suốt 57 năm mà chúng tôi đã kết hôn với nhau. Vợ tôi là người mẹ của bốn đứa con trai và hai đứa con gái. Cho tới nay, vợ tôi đã chấp nhận sự kêu gọi để mang ảnh hưởng của người mẹ đến cho hơn một trăm người thân trong gia đình và hàng trăm người khác mà vợ tôi xem như người nhà.

Chị em còn nhớ sự miêu tả hoàn hảo của Chủ Tịch Nelson về sứ mệnh thiêng liêng của người phụ nữ—bao gồm sứ mệnh làm mẹ của họ: “Là một người mẹ, một người giảng viên, hoặc một Thánh Hữu hết lòng hỗ trợ, người phụ nữ ấy giúp những người khác trở thành người mà mình hy vọng họ có thể trở thành. Trong sự cộng tác với Thượng Đế, sứ mệnh thiêng liêng của người phụ nữ là giúp các linh hồn được sống và các tâm hồn được nâng cao. Đây là sự làm tròn mục đích sáng tạo của người phụ nữ.”5

Từ những gì tôi biết, thì vợ tôi, Kathleen, đã tuân theo sứ mệnh ấy, mà đã được ban cho những người con gái của Đức Chúa Cha. Phần thiết yếu đối với tôi dường như là những từ “người phụ nữ ấy giúp những người khác trở thành người mà mình hy vọng họ có thể trở thành … trong sự cộng tác với Thượng Đế.” Chị ấy không ép buộc họ. Chị ấy giúp đỡ. Và chị ấy có một khuôn mẫu cho những niềm hy vọng của mình, mà qua đó chị cố gắng giúp đỡ những người mình yêu thương và chăm sóc để họ có thể trở thành những người chị hy vọng. Khuôn mẫu của chị chính là phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô—như tôi có thể thấy qua việc thành tâm quan sát vợ tôi trong nhiều năm.

Việc trở thành một người phụ nữ giao ước trong sự cộng tác với Thượng Đế là cách mà những người con gái cao thượng và tốt lành của Thượng Đế đã luôn nuôi dưỡng, dẫn dắt, phục sự, và phục vụ trong mọi cách và mọi nơi mà Ngài đã chuẩn bị sẵn cho họ. Tôi hứa rằng chị em sẽ tìm thấy niềm vui trên cuộc hành trình đến mái gia đình thiên thượng của mình khi trở về cùng Ngài với tư cách là một người con gái tuân giữ giao ước của Thượng Đế.

Tôi làm chứng rằng Thượng Đế Đức Chúa Cha hằng sống và Ngài yêu thương các chị em. Ngài sẽ đáp ứng những lời cầu nguyện của các chị em. Vị Nam Tử Yêu Dấu của Ngài dẫn dắt, trong từng chi tiết, Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Chủ Tịch Russel M. Nelson là vị tiên tri tại thế của Ngài. Và Joseph Smith đã trông thấy và trò chuyện với Thượng Đế Đức Chúa Cha và Chúa Giê Su Ky Tô trong một khu rừng ở Palmyra, New York. Tôi biết điều đó là thật. Tôi cũng làm chứng rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Rỗi của các chị em; Ngài yêu thương các chị em. Và qua Sự Chuộc Tội của Ngài, các chị em có thể được thanh tẩy và nâng đỡ để đón nhận những sự kêu gọi cao cả và thiêng liêng mà sẽ đến với mình. Tôi làm chứng như vậy trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.