Các Câu Chuyện Thánh Thư
Jane Manning Hành Trình đến Nauvoo


“Jane Manning Hành Trình đến Nauvoo,” Các Câu Chuyện trong Sách Giáo Lý và Giao Ước (năm 2024)

“Jane Manning Hành Trình đến Nauvoo,” Các Câu Chuyện trong Sách Giáo Lý và Giao Ước

Năm 1841–Năm 1843

2:58

Jane Manning Hành Trình đến Nauvoo

Bước đi với đức tin nơi Chúa

Jane Manning chịu phép báp têm.

Jane Manning sống cùng với gia đình ở một nơi mà có một số người không thích họ và đối xử tệ bạc với họ chỉ vì màu da của họ. Một ngày nọ, Jane nghe thấy một người truyền giáo đang giảng dạy. Cô biết sứ điệp của ông là chân chính. Chủ Nhật ngay sau đó, cô đã chịu phép báp têm.

Saints, 1:500–501

Jane và gia đình bắt đầu hành trình đến Nauvoo.

Gia đình của Jane cũng gia nhập Giáo Hội. Chúa muốn Các Thánh Hữu quy tụ lại với nhau tại Nauvoo. Jane kính mến Chúa. Cô và gia đình mong muốn được ở cùng Các Thánh Hữu khác. Vậy nên họ bắt đầu cuộc hành trình đến Nauvoo.

Giáo Lý và Giao Ước 124:25; Saints, 1:501

Jane và gia đình không được lên thuyền.

Trong một phần của chuyến đi, họ sẽ phải di chuyển bằng thuyền. Hầu hết mọi người trên thuyền có thể trả tiền vào cuối chuyến đi. Nhưng một số người nói rằng gia đình Jane phải trả tiền ngay từ đầu. Họ không có đủ tiền. Những người đó buộc họ phải xuống thuyền, và con thuyền rời đi mà không có họ.

Saints, 1:501

Jane và gia đình của bà đang đi bộ đến Nauvoo.

Gia đình Jane vẫn còn phải đi 800 dặm, hay khoảng 1.300 km. Họ phải băng qua một con suối sâu mà không có cầu. Họ phải ngủ ngoài trời. Thời tiết thường rất lạnh. Nhưng gia đình của Jane quyết tâm đi đến Nauvoo. Họ tự động viên bằng cách hát trong khi đi bộ.

Saints, 1:501, 505–506

Jane chăm sóc cho một người trong gia đình.

Jane và gia đình cứ đi mãi cho đến khi giày dép của họ rách nát và chân họ bị thương. Nhưng khi họ cầu nguyện lên Thượng Đế xin giúp đỡ, Ngài đã chữa lành đôi chân của họ.

Saints, 1:505

Jane và gia đình đang giúp đỡ một đứa trẻ bị bệnh.

Họ đã giúp đỡ những người họ gặp trong cuộc hành trình của mình. Họ thậm chí còn giúp chữa lành một đứa trẻ bị bệnh nhờ vào đức tin của họ.

Saints, 1:505–506

Emma và Joseph chào đón Jane vào nhà của họ.

Cuối cùng, Jane và gia đình đã đến được Nauvoo! Họ mệt mỏi và cần một nơi để ở. Vậy nên họ đi đến nhà của Emma và Joseph. Khi Joseph nghe được tất cả những gì họ đã trải qua, ông đã nói với Jane: “Xin Thượng Đế ban phước cho cả gia đình chị. Gia đình chị giờ đang ở cùng những người bạn rồi.” Joseph và Emma mời Jane đến sống cùng với họ.

Saints, 1:506