“Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô Được Tổ Chức,” Các Câu Chuyện trong Sách Giáo Lý và Giao Ước (năm 2024)
“Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô Được Tổ Chức,” Các Câu Chuyện trong Sách Giáo Lý và Giao Ước
Tháng Tư năm 1830
Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô Được Tổ Chức
Một buổi nhóm họp vui vẻ của Giáo Hội
Giờ đây Sách Mặc Môn đã được in ra, và quyền năng chức tư tế của Thượng Đế hiện diện lại trên thế gian. Chúa phán bảo Joseph Smith rằng đã đến lúc tổ chức Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô.
Các Thánh Hữu, 1:84
Vào ngày 6 tháng Tư năm 1830, khoảng 40 người phụ nữ và đàn ông đến nhà của gia đình Whitmer để tổ chức Giáo Hội. Chúa đã kêu gọi Joseph và Oliver lãnh đạo Giáo Hội của Ngài. Joseph và Oliver yêu cầu mọi người giơ tay lên để cho thấy rằng họ tán trợ hai ông với tư cách là các vị lãnh đạo của họ.
Giáo Lý và Giao Ước 20:1–3; Các Thánh Hữu, 1:84
Kế đến, Joseph và Oliver ban phước Tiệc Thánh. Họ chuyền Tiệc Thánh cho mọi người để giúp họ tưởng nhớ đến Chúa Giê Su Ky Tô. Rồi Joseph và Oliver đặt tay lên đầu của những người đã chịu phép báp têm. Hai ông xác nhận họ là tín hữu của Giáo Hội và ban cho họ ân tứ Đức Thánh Linh.
Giáo Lý và Giao Ước 20:75–79; Các Thánh Hữu, 1:85
Chúa đã ban cho Joseph một sứ điệp cho Giáo Hội mới. Ngài phán bảo họ viết xuống điều đã xảy ra trong Giáo Hội. Ngài phán rằng Joseph Smith là vị tiên tri của Ngài. Ngài hứa với các tín hữu của Giáo Hội rằng nếu họ tuân theo các lệnh truyền mà Ngài đã ban cho Joseph, thì Ngài sẽ ban phước cho họ. Quỷ dữ sẽ không có quyền năng đối với họ.
Giáo Lý và Giao Ước 21:1–6; Các Thánh Hữu, 1:85
Mọi người rất vui mừng khi có Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô! Sau buổi họp, thêm nhiều người nữa đã chịu phép báp têm, trong đó có cả cha mẹ của Joseph. Khi cha ông bước ra khỏi nước, Joseph trao cho ông cái ôm thật chặt. Ông nói: “Tôi đã sống để thấy cha tôi chịu phép báp têm vào giáo hội chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô!”
Các Thánh Hữu, 1:86
Tối hôm đó, Joseph đi vào rừng để yên tĩnh một mình. Lòng ông tràn ngập niềm vui. Đã được 10 năm kể từ lần đầu tiên ông nhìn thấy Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô. Có rất nhiều điều đã xảy ra kể từ lúc đó. Joseph rất biết ơn vì ông có thể giúp phục hồi, hay là mang trở lại Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô!
Các Thánh Hữu, 1:86