“Newel và Ann Whitney Gặp Tiên Tri Joseph,” Các Câu Chuyện trong Sách Giáo Lý và Giao Ước (năm 2024)
“Newel và Ann Whitney Gặp Tiên Tri Joseph,” Các Câu Chuyện trong Sách Giáo Lý và Giao Ước
Tháng Mười năm 1830–Tháng Hai năm 1831
Newel và Ann Whitney Gặp Tiên Tri Joseph
Những lời cầu nguyện với đức tin đã được Chúa đáp ứng
Ann và Newel Whitney sở hữu một cửa hàng ở Kirtland, Ohio. Ann không có cơ hội đi nhà thờ hay học về Chúa khi còn nhỏ, nhưng cô ấy vẫn mong muốn được biết Ngài. Sau khi cô và Newel kết hôn, họ đã cầu nguyện nhiều lần và cầu xin Chúa dẫn dắt họ.
Saints, 1:111–112
Một đêm nọ, trong khi cầu nguyện, Ann và Newel trông thấy một khải tượng. Trong khải tượng đó, một đám mây bao phủ lên nhà của họ. Thánh Linh của Thượng Đế đã tràn đầy trong họ. Đám mây vây quanh lấy họ. Rồi họ nghe một tiếng nói từ trời. Tiếng nói ấy phán với họ: “Hãy chuẩn bị để tiếp nhận lời của Chúa, vì lời của Chúa sẽ đến.”
Saints, 1:111
Sau một thời gian, Parley Pratt đến Kirtland. Ông và những người bạn đồng hành của ông đã giảng dạy phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Ngay khi Ann nghe điều họ giảng dạy, cô biết điều đó là chân chính. Cô trở về nhà để chia sẻ tin đó với Newel. Chẳng bao lâu, họ đã chịu phép báp têm.
Saints, 1:112
Hai tháng sau, một người đàn ông và một người phụ nữ đến cửa hàng của Newel. Newel không biết họ, nhưng người đàn ông bắt tay Newel và gọi tên Newel. Người đàn ông nói: “Tôi là tiên tri Joseph.” Ông giải thích rằng Chúa đang đáp ứng những lời cầu nguyện của Newel. Ngài đã cử Emma và Joseph đi gặp Ann và Newel.
Saints, 1:113
Newel và Ann biết rằng khải tượng của họ đang trở thành sự thật. Họ mời Joseph và Emma ở lại nhà mình. Ann và Newel yêu mến Chúa Giê Su và phúc âm của Ngài. Họ đã dâng hiến tất cả những gì họ có cho Các Thánh Hữu và cho Giáo Hội của Đấng Cứu Rỗi.
Giáo Lý và Giao Ước 38:23–27, 34–42; Saints, 1:114