“Elijah Able”, Các Câu Chuyện trong Sách Giáo Lý và Giao Ước (năm 2024)
“Elijah Able”, Các Câu Chuyện trong Sách Giáo Lý và Giao Ước
Năm 1838
Elijah Able
Một công việc truyền giáo của đức tin và lòng can đảm
Chúa kêu gọi một người nam tên là Elijah Able làm một người truyền giáo. Elijah đã dạy Eunice và Charles Franklin về phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Ông kể cho họ nghe về Sách Mặc Môn và Tiên Tri Joseph Smith. Eunice và Charles tin những gì Elijah giảng dạy và muốn gia nhập Giáo Hội. Elijah làm phép báp têm cho họ.
Saints, 1:316
Elijah rời đi để chia sẻ phúc âm ở một thị trấn khác. Vài tháng sau, vào một đêm nọ, ông có một giấc mơ về người bạn Eunice của mình. Trong giấc mơ, Eunice không còn chắc chắn rằng Sách Mặc Môn là thật hay Joseph Smith là một vị tiên tri. Khi Elijah tỉnh dậy, ông quay trở về ngay lập tức để kiểm tra tình hình của Eunice.
Giáo Lý và Giao Ước 75:27; Saints, 1:315–316
Eunice ngạc nhiên khi thấy Elijah đứng trước cửa nhà mình! Giấc mơ của Elijah đã đúng: Eunice không còn tin vào Sách Mặc Môn hay Joseph Smith nữa.
Saints, 1:317
Elijah mời Eunice đến nghe ông giảng dạy tại một trường học. Khi nghe những lời của Elijah, Eunice cảm nhận được Đức Thánh Linh một lần nữa. Cô biết phúc âm là chân chính!
Saints, 1:317
Elijah hứa với Eunice rằng ông sẽ trở lại trong hai tuần nữa để tiếp tục giảng dạy. Nhưng một số người trong thị trấn không muốn ông trở lại. Sau khi Elijah rời đi, họ bắt đầu tung tin rằng ông đã giết người. Họ treo thưởng cho bất cứ ai tìm thấy Elijah.
Saints, 1:318
Eunice biết rằng mọi người đang nói dối về Elijah. Ông không giết ai cả. Ông là một người tốt và là một tôi tớ của Thượng Đế. Cô biết những lời nói dối của họ sẽ không ngăn được Elijah đến thị trấn của họ để rao giảng. Eunice nói với dân chúng rằng Elijah sẽ trở lại. “Thượng Đế sẽ bảo vệ cho anh ấy,” cô nói.
Saints, 1:318
Elijah quả thật đã trở lại. Ông đến ngôi trường nơi mà ông đã thuyết giảng trước đây. Nơi đó đông nghẹt người, nhiều người trong số họ muốn ông bị bắt. Elijah đứng trước đám đông. Ông nói nếu họ muốn bắt ông, họ nên làm điều đó ngay bây giờ, trước khi ông bắt đầu giảng dạy. Nếu không, họ nên để ông tiếp tục giảng dạy.
Saints, 1:318
Không ai di chuyển. Elijah chờ đợi, nhưng đám đông vẫn ngồi im lặng. Elijah hát một bài thánh ca, dâng lời cầu nguyện, và giảng dạy phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Quyền năng của Thượng Đế đã ở cùng ông. Sau khi giảng dạy xong, ông trò chuyện cùng bạn bè của mình là Eunice và Charles rồi tiếp tục công việc truyền giáo của mình trong sự bình an.
Saints, 1:319