Các Câu Chuyện Thánh Thư
Đền Thờ Kirtland Được Làm Lễ Cung Hiến


“Đền Thờ Kirtland Được Làm Lễ Cung Hiến,” Các Câu Chuyện trong Sách Giáo Lý và Giao Ước (năm 2024)

“Đền Thờ Kirtland Được Làm Lễ Cung Hiến,” Các Câu Chuyện trong Sách Giáo Lý và Giao Ước

Tháng Ba năm 1836

2:41

Đền Thờ Kirtland Được Làm Lễ Cung Hiến

Cảm nhận Thánh Linh của Chúa trong ngôi nhà của Ngài

Một gia đình đang đi bộ đến Đền Thờ Kirtland.

Sau gần ba năm làm việc chăm chỉ, Đền Thờ Kirtland cuối cùng đã được hoàn thành. Tiên Tri Joseph mời Các Thánh Hữu đến một buổi họp đặc biệt để cung hiến đền thờ. Ông sẽ dâng lên một lời cầu nguyện đặc biệt và cung hiến đền thờ lên Chúa. Đền thờ sẽ trở thành ngôi nhà thánh của Ngài.

Saints, 1:235

Mọi người tụ họp trong đền thờ để tham dự lễ cung hiến.

Vào sáng sớm của buổi họp, hàng trăm Thánh Hữu chen chúc vào đền thờ. Khi tất cả chỗ ngồi đã kín, nhiều người đứng ở lối ra vào và bên ngoài, nhìn qua cửa sổ. Mọi người đều rất phấn khởi để xem ngôi đền thờ được làm lễ cung hiến.

Saints, 1:235–236

Joseph Smith đọc lời cầu nguyện cho lễ cung hiến.

Joseph dâng lên một lời cầu nguyện để cung hiến đền thờ. Ông thưa với Chúa rằng Các Thánh Hữu đã vâng lời Ngài. Ông cầu xin Chúa chấp nhận đền thờ là ngôi nhà của Ngài.

Giáo Lý và Giao Ước 109:1–5

Mọi người nhắm mắt cầu nguyện.

Joseph đã cầu nguyện rằng bất cứ ai bước vào đền thờ đều sẽ cảm nhận được quyền năng của Chúa và biết rằng đây là nhà của Ngài.

Giáo Lý và Giao Ước 109:13

Giáo đoàn ngợi khen Chúa.

Joseph cũng cầu nguyện rằng khi Các Thánh Hữu phạm tội, họ có thể hối cải ngay lập tức. Ông cầu xin Chúa ban cho họ quyền năng để chia sẻ phúc âm của Ngài trên khắp thế gian. Sau lời cầu nguyện, ca đoàn hát một bài hát mới mang tên “Thánh Linh của Thượng Đế.” Mọi người ngập tràn niềm vui. Họ đứng dậy và ca khen Chúa.

Giáo Lý và Giao Ước 109:21–32; Hymns, bài số 2;; Saints, 1:237

Một ánh sáng rực rỡ chiếu xuống đền thờ.

Nhiều người đã nhìn thấy các thiên sứ trong đền thờ ngày hôm đó. Họ thấy ánh sáng rực rỡ từ trời chiếu xuống đền thờ. Một số người nói rằng ánh sáng ấy trông giống như một đám mây; những người khác nói rằng nó trông giống như lửa. Tất cả họ đều cảm nhận rằng đền thờ là một nơi thánh thiện. Đây thật sự là nhà của Chúa.

Saints, 1:237