Các Câu Chuyện Thánh Thư
Xây Dựng Nauvoo


“Xây Dựng Nauvoo,” Các Câu Chuyện trong Sách Giáo Lý và Giao Ước (năm 2024)

“Xây Dựng Nauvoo,” Các Câu Chuyện trong Sách Giáo Lý và Giao Ước

Năm 1840–Năm 1842

2:18

Xây Dựng Nauvoo

Kế hoạch của Chúa cho một thành phố xinh đẹp

Các Thánh Hữu sống trong lều gần Sông Mississippi.

Chúa phán bảo Các Thánh Hữu quy tụ lại ở một vùng đất mới. Nơi đó ở gần một con sông lớn tên là Mississippi. Vùng đất này ẩm ướt và lầy lội. Với một số người, nơi này dường như không phù hợp để xây một thành phố. Nhưng Tiên Tri Joseph Smith biết rằng với sự giúp đỡ của Chúa, họ có thể biến nơi này thành một vùng đất tuyệt đẹp.

Giáo Lý và Giao Ước 124:25; Saints, 1:417

Các Thánh Hữu đang xây dựng Nauvoo.

Các Thánh Hữu bắt tay vào làm việc chăm chỉ để biến nơi này thành một nơi đáng sống. Tiên Tri Joseph đặt tên thị trấn là Nauvoo, có nghĩa là “một nơi xinh đẹp.”

Saints, 1:417

Joseph Smith và những người khác đang xây một ngôi nhà.

Chúa phán bảo Các Thánh Hữu hãy xây cất một ngôi nhà ở Nauvoo nơi mà các lữ khách có thể đến và nghỉ ngơi. Ngài muốn Nauvoo trở thành một nơi mà ai đến cũng cảm thấy được chào đón.

Giáo Lý và Giao Ước 124:22–24, 60; Saints, 1:426

Joseph chỉ ra vị trí nơi sẽ xây đền thờ trong tương lai.

Chúa phán bảo Tiên Tri Joseph rằng Ngài có những kế hoạch lớn lao dành cho Nauvoo. Ngài muốn Các Thánh Hữu quy tụ ở đây để có thể cùng nhau xây cất một đền thờ. Ngài kêu gọi họ nỗ lực hết mình để xây cất ngôi nhà của Ngài. Các Thánh Hữu nhanh chóng bắt đầu công việc.

Giáo Lý và Giao Ước 124:25–28, 44, 55; Saints; 1:420–421, 425–427

Joseph đang giảng dạy về đền thờ.

Chúa muốn Các Thánh Hữu xây cất một đền thờ vì Ngài có những phước lành lớn lao dành cho họ. Trong đền thờ, họ sẽ lập các giao ước, hoặc những lời hứa đặc biệt, với Chúa. Họ cũng sẽ học hỏi về kế hoạch hạnh phúc của Cha Thiên Thượng dành cho tất cả con cái của Ngài.

Giáo Lý và Giao Ước 124:29–41; Saints, 1:453–455

Đền thờ đã hoàn tất.

Các Thánh Hữu đã làm việc chăm chỉ để xây cất đền thờ, đúng như điều Chúa truyền dạy. Việc xây cất mất nhiều thời gian, nhưng họ đầy háo hức chờ đến ngày hiểu được những lời hứa đặc biệt mà Chúa dành cho họ trong đền thờ.

Saints, 1:453–455