Các Câu Chuyện Thánh Thư
Gia Đình Knight và Những Người Khác Quy Tụ Lại ở Si Ôn


“Gia Đình Knight và Những Người Khác Quy Tụ Lại ở Si Ôn,” Các Câu Chuyện trong Sách Giáo Lý và Giao Ước (năm 2024)

“Gia Đình Knight và Những Người Khác Quy Tụ Lại ở Si Ôn,” Các Câu Chuyện trong Sách Giáo Lý và Giao Ước

Tháng Mười Hai năm 1830–Tháng Tám năm 1831

3:16

Gia Đình Knight và Những Người Khác Quy Tụ Lại ở Si Ôn

Tuân theo lời kêu gọi của Chúa

Polly và Joseph Knight chuyển đến Ohio cùng với Các Thánh Hữu khác.

Polly và Joseph Knight sống cùng gia đình của họ ở New York. Họ biết rõ Tiên Tri Joseph. Sau khi học phúc âm, họ đã chọn gia nhập Giáo Hội. Khi Chúa phán bảo Các Thánh Hữu chuyển đến Ohio, gia đình Knight đã vâng lời.

Giáo Lý và Giao Ước 37; Saints, 1:33, 94, 109–110

Leman Copley chào hỏi Các Thánh Hữu ở Ohio.

Gia đình Knight rất vui khi họ đến Ohio. Leman Copley, một tín hữu của Giáo Hội, nói rằng một số Thánh Hữu có thể sống trên mảnh đất của ông. Ở đó có đủ chỗ để trồng trọt và xây cất nhà cửa. Joseph Knight và các con trai của ông đã làm việc siêng năng để chuẩn bị cho các cánh đồng sẵn sàng cho việc trồng trọt.

Saints, 1:126–127

Các Thánh Hữu rời khỏi mảnh đất của Leman Copley.

Nhưng một ngày nọ, Leman thay đổi ý định về mảnh đất của mình. Ông không muốn Các Thánh Hữu sống ở đó nữa. Ông bảo gia đình Knight và những người khác hãy rời đi.

Saints, 1:127

Các Thánh Hữu hỏi Joseph Smith họ nên làm gì.

Các Thánh Hữu rất lo lắng. Giờ đây họ không có nơi nào để ở. Họ hỏi Tiên Tri Joseph rằng họ phải làm gì.

Giáo Lý và Giao Ước 54; Saints, 1:127

Joseph bảo Các Thánh Hữu hãy đi đến Missouri để xây dựng Si Ôn.

Chúa phán rằng Các Thánh Hữu này cần phải đi đến Missouri và xây dựng Si Ôn. Si Ôn sẽ là một thành phố, là nơi mà dân của Chúa có thể quy tụ. Ở Si Ôn, họ sẽ xây dựng một đền thờ nơi họ sẽ lập các giao ước, hoặc những lời hứa với Thượng Đế. Ngài sẽ ban phước cho họ nếu họ tuân giữ các giao ước này. Gia đình Knight rất hào hứng lên đường.

Giáo Lý và Giao Ước 29:1–8; 42:30–36; 45:59–66; 54:6–9; 57:1–2; Saints, 1:128

Gia đình Polly chăm sóc bà trên đường đến Missouri.

Khi gia đình Knight đi đến Missouri, Polly bị bệnh rất nặng. Chồng bà, Joseph, cùng các con trai lo lắng rằng bà sẽ không sống được bao lâu nữa. Nhưng Polly nói với gia đình mình rằng bà muốn đến được Si Ôn trước khi qua đời. Bà mong muốn điều đó hơn bất cứ điều gì!

Saints, 1:128

Gia đình Knight đến Missouri.

Sau một cuộc hành trình dài, gia đình Knight đã đến được Missouri. Polly rất biết ơn Chúa vì bà vẫn sống để nhìn thấy vùng đất ấy. Gia đình Knight thấy vùng đất này thật đẹp. Họ có đức tin rằng họ có thể tuân giữ những lệnh truyền của Chúa để xây dựng Si Ôn ở đó.

Saints, 1:132

Các Thánh Hữu đang đặt một hòn đá để đánh dấu nơi đền thờ mới sẽ tọa lạc.

Các Thánh Hữu dâng lên một lời cầu nguyện đặc biệt và gọi vùng đất này là Si Ôn, nơi mà dân của Chúa sẽ đến. Tiên tri Joseph đặt một viên đá để đánh dấu vị trí của góc đền thờ. Vài ngày sau, Polly qua đời. Chúa hứa rằng Các Thánh Hữu đến Si Ôn và qua đời sẽ được an nghỉ trên thiên thượng.

Giáo Lý và Giao Ước 59:1–2; Saints, 1:132–133