Các Câu Chuyện Thánh Thư
Một Ngày Chữa Lành


“Một Ngày Chữa Lành,” Các Câu Chuyện trong Sách Giáo Lý và Giao Ước (năm 2024)

“Một Ngày Chữa Lành,” Các Câu Chuyện trong Sách Giáo Lý và Giao Ước

Tháng Tư–Tháng Bảy năm 1839

3:23

Một Ngày Chữa Lành

Ban phước cho người bệnh với quyền năng của Thượng Đế

Một người lính canh đang nói chuyện với Joseph Smith.

Trong khi Joseph Smith và các vị lãnh đạo khác của Giáo Hội bị cầm tù ở Missouri, một số lính canh đã đưa họ đến một nhà tù khác. Những người lính canh rất tử tế với các tù nhân. Một đêm nọ, người chỉ huy của những lính canh nói với Joseph rằng ông sẽ ngủ, và nếu Joseph và các bạn của ông có bỏ trốn thì ông cũng sẽ không ngăn cản họ.

Saints, 1:392–393

Joseph chào hỏi gia đình mình.

Joseph và các vị lãnh đạo khác của Giáo Hội quả thật đã bỏ trốn. Họ tìm thấy gia đình mình đang sống trong một thị trấn tên là Quincy.

Saints, 1:395–396

Người dân cung cấp thức ăn và nơi ở cho Các Thánh Hữu.

Người dân ở Quincy rất tử tế với Các Thánh Hữu. Họ cho Các Thánh Hữu thức ăn và quần áo và một chỗ để ở.

Saints, 1:377

Các Thánh Hữu bắt đầu xây dựng Nauvoo.

Các Thánh Hữu biết ơn cho sự tử tế của những người dân ở Quincy. Nhưng Joseph biết rằng họ sẽ cần có một nơi ở riêng. Các vị lãnh đạo của Giáo Hội đã mua một vài khu đất mà không ai khác muốn ở, và Các Thánh Hữu bắt đầu chuyển đến đó.

Saints, 1:399–400

Một người phụ nữ chăm sóc cho một người phụ nữ khác đang bị bệnh sốt rét.

Vùng đất đó ở gần một con sông lớn. Nó ẩm ướt, lầy lội và đầy muỗi. Những con muỗi này đã khiến nhiều Thánh Hữu bị bệnh sốt rét. Một số người đã qua đời.

Saints, 1:402

Joseph Smith và Wilford Woodruff ban phước lành chức tư tế cho một cậu bé bị bệnh.

Khi Joseph thấy có quá nhiều người bị bệnh, ông đã tụ họp một số vị lãnh đạo Giáo Hội lại và yêu cầu họ đi cùng mình. Suốt buổi sáng, họ đi từ gia đình này đến gia đình khác, thăm người bệnh và ban phước cho họ. Họ đã sử dụng quyền năng của Chúa Giê Su Ky Tô để chữa lành cho những người bệnh.

Saints, 1:402

Joseph trò chuyện với Elijah Fordham.

Một người mà họ đến thăm là Elijah Fordham. Ông ấy bị bệnh nặng đến mức vợ ông nghĩ rằng ông sắp qua đời. Joseph hỏi Elijah liệu ông có đức tin để được chữa lành không.

Saints, 1:402

Elijah nói với Joseph rằng ông có đức tin để được chữa lành.

Elijah nói: “Tôi sợ là đã quá muộn rồi.” Joseph hỏi Elijah liệu ông có tin vào Chúa Giê Su Ky Tô không. “Tôi tin, Anh Joseph à,” Elijah trả lời.

Saints, 1:402

Elijah đứng dậy sau khi nhận được phước lành chức tư tế.

Joseph ban phước lành cho ông trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô. Elijah đứng dậy. Chúa Giê Su đã chữa lành cho ông! Sau đó, Elijah đi theo Joseph đến nhà tiếp theo và giúp ban phước lành cho những người khác đang bị bệnh.

Saints, 1:402–403