“Samuel Smith Chia Sẻ Sách Mặc Môn, Các Câu Chuyện trong Sách Giáo Lý và Giao Ước (năm 2024)
“Samuel Smith Chia Sẻ Sách Mặc Môn,” Các Câu Chuyện trong Sách Giáo Lý và Giao Ước
1830–1832
Samuel Smith Chia Sẻ Sách Mặc Môn
Một cuốn sách ban phước cho nhiều người
Chúa kêu gọi Samuel Smith, em trai của Joseph, đi truyền giáo để chia sẻ phúc âm. Samuel gặp John và Rhoda Greene, rồi nói cho họ biết về Sách Mặc Môn. John là một người thuyết giáo trong một giáo hội khác. Ông ấy nói rằng ông sẽ lấy một quyển sách và xem liệu có ai trong giáo hội của ông muốn đọc sách đó không.
Saints, 1:99
Sau một vài tháng, Samuel quay trở lại. Rhoda nói rằng chồng bà không tìm được bất kỳ ai muốn đọc Sách Mặc Môn. Bà đưa quyển sách lại cho Samuel.
Saints, 1:99
Samuel rất buồn. Ông quay lưng rời đi, nhưng Rhoda đã ngăn ông lại. Bà nói rằng bà đã đọc Sách Mặc Môn và bà thích quyển sách đó.
Saints, 1:99
Đức Thánh Linh phán bảo Samuel đưa lại quyển sách cho Rhoda. Samuel nói với bà: “Hãy cầu xin Thượng Đế ban cho bà một chứng ngôn.” Ông đã dạy cho Rhoda về Đức Thánh Linh và làm thế nào để bà ấy biết rằng Sách Mặc Môn là chân chính.
Mô Rô Ni 10:3–5; Saints, 1:99–100
Samuel trở về nhà sau công việc truyền giáo của mình. Ông chưa từng làm phép báp têm cho bất kỳ ai, và chỉ có một vài người quan tâm đến Sách Mặc Môn.
Rhoda và John đã cầu nguyện, và Đức Thánh Linh phán bảo họ rằng Sách Mặc Môn là chân chính. Sau đó, Rhoda đã chia sẻ cuốn sách với anh trai của bà, là Brigham Young.
Saints, 1:100
Brigham và bạn của ông, là Heber Kimball, đã tìm kiếm Giáo Hội chân chính của Chúa Giê Su. Họ đọc Sách Mặc Môn. Họ nghiên cứu và cầu nguyện về phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô trong gần hai năm.
Trong thời gian này, Brigham và Heber cùng với gia đình họ đến dự các buổi họp của Giáo Hội. Tại một trong những buổi họp này, Brigham đã nghe một người truyền giáo chia sẻ chứng ngôn của họ. Người truyền giáo không phải là một người nói chuyện lưu loát, nhưng Brigham đã cảm nhận được Đức Thánh Linh khi người ấy nói. Brigham biết người ấy đang nói sự thật.
Brigham, Heber, và vợ của họ, Miriam và Vilate, đã chịu phép báp têm. Họ yêu mến Đấng Cứu Rỗi và phúc âm của Ngài. Nhiều năm sau, Chúa kêu gọi Brigham và Heber làm Sứ Đồ của Ngài và đi phục vụ truyền giáo. Bởi vì Samuel chia sẻ Sách Mặc Môn nên nhiều người đã gia nhập Giáo Hội của Đấng Cứu Rỗi.
Giáo Lý và Giao Ước 124:127–29; 126; Saints, 1:215–216