“Xây Cất Đền Thờ Kirtland,” Các Câu Chuyện trong Sách Giáo Lý và Giao Ước (năm 2024)
“Xây Cất Đền Thờ Kirtland,” Các Câu Chuyện trong Sách Giáo Lý và Giao Ước
Tháng Mười Hai năm 1832–Tháng Ba năm 1836
Xây Dựng Đền Thờ Kirtland
Một ngôi nhà đặc biệt dành cho Chúa
Chúa phán bảo Joseph Smith rằng đã đến lúc Các Thánh Hữu xây cất một ngôi nhà đặc biệt ở Kirtland. Ngôi nhà này sẽ là một đền thờ, nơi Chúa sẽ đến thăm dân Ngài và lập giao ước với họ. Ngài sẽ ban cho họ một món quà đặc biệt trong đền thờ của Ngài. Ngài gọi món quà này là một quyền năng từ trên cao.
Giáo Lý và Giao Ước 88:119; 95:8; Saints, 1:205
Các Thánh Hữu chưa bắt tay ngay vào việc xây dựng đền thờ. Một vài tháng sau, Chúa nhắc nhở họ rằng đền thờ rất quan trọng. Hyrum Smith chạy đến nhà cha mẹ mình để lấy dụng cụ. Khi mẹ của ông hỏi ông sẽ đi đâu, ông nói rằng ông muốn là người đầu tiên xây cất ngôi nhà của Chúa.
Các Thánh Hữu ở Kirtland bắt đầu xây dựng đền thờ. Việc xây cất này tốn rất nhiều tiền và công sức. Các tín hữu của Giáo Hội giống như Sidney Rigdon đã hiến tặng rất nhiều tiền để xây cất đền thờ. Họ rất phấn khởi để tuân theo các lệnh truyền của Chúa và tiếp nhận các phước lành của Ngài trong ngôi nhà của Ngài.
Saints, 1:209–211
Trong khi Các Thánh Hữu đang xây cất đền thờ, họ bắt đầu cạn kiệt tiền bạc. Sidney và các vị lãnh đạo khác của Giáo Hội rất lo lắng. Sidney đã cầu nguyện lên Thượng Đế để xin được giúp đỡ.
Saints, 1:210–211
Một tín hữu Giáo Hội tên là Caroline Tippets và gia đình của cô đã để dành được rất nhiều tiền. Caroline đã cho Giáo Hội mượn số tiền đó để giúp xây dựng đền thờ.
Saints, 1:211–213
Nhiều Thánh Hữu ở Kirtland đã làm việc siêng năng để xây cất đền thờ. Một số người đánh xe kéo chở đầy đá đến đền thờ. Những người khác may quần áo và thức ăn cho các công nhân. Các trẻ em thu thập những mảnh kính vỡ để mài và dán lên các bức tường của đền thờ để chúng lấp lánh và tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời.
Saints, 1:210, 219, 221
Chẳng bao lâu đền thờ được hoàn thành! Các Thánh Hữu rất phấn khởi được bước vào nhà của Chúa để tiếp nhận những phước lành mà Ngài đã hứa ban cho họ.
Saints, 1:221