Các Câu Chuyện Thánh Thư
Công Việc Truyền Giáo cho Người Mỹ Bản Địa


“Công Việc Truyền Giáo cho Người Mỹ Bản Địa,” Các Câu Chuyện trong Sách Giáo Lý và Giao Ước (năm 2024)

“Công Việc Truyền Giáo cho Người Mỹ Bản Địa,” Các Câu Chuyện trong Sách Giáo Lý và Giao Ước

Tháng Mười năm 1830–tháng Một năm 1831

1:33

Công Việc Truyền Giáo cho Người Mỹ Bản Địa

Người Da Đỏ Delaware lắng nghe phúc âm

Parley Pratt, Oliver Cowdery, và những người truyền giáo khác đến thăm nhà của một Người Da Đỏ Delaware.

Ngay sau khi Parley Pratt chịu phép báp têm, Chúa đã kêu gọi ông đi phục vụ truyền giáo cùng Oliver Cowdery và những người khác. Ngài muốn họ thuyết giảng phúc âm cho những người Mỹ Bản Địa. Những người truyền giáo đã hành trình trong nhiều tuần qua vùng tuyết dày đặc. Cuối cùng, họ gặp Kikthawenund, vị tù trưởng của Người Da Đỏ Delaware.

Giáo Lý và Giao Ước 28:14; 30:5–6; 32; Saints, 1:98, 115

Oliver và Parley đang chia sẻ sứ điệp của Sách Mặc Môn.

Vị tù trưởng rất thân thiện với những người truyền giáo. Ông mời bạn bè của mình cùng lắng nghe sứ điệp của họ. Oliver nói rằng ông và Parley đã đi rất xa để mang Sách Mặc Môn đến cho họ. Sách kể về những người dân sống ở Châu Mỹ từ thời xưa. Thượng Đế muốn họ chia sẻ sách này để mọi người có thể biết về Chúa Giê Su Ky Tô.

Saints, 1:115–116

Oliver trao một quyển Sách Mặc Môn cho Kikthawenund.

Oliver trao cho Kikthawenund một quyển Sách Mặc Môn. Ông biết ơn vì Oliver và bạn bè của ông đã đi rất xa để đến đây chia sẻ sách này với dân của ông. Ông nói với Oliver và Parley rằng ông muốn hai người họ quay trở lại để đọc cho dân của ông nghe và giảng dạy cho họ thêm về Sách Mặc Môn.

Saints, 1:116–117