Các Câu Chuyện Thánh Thư
Quy Tụ đến Ohio


“Quy Tụ đến Ohio,” Các Câu Chuyện trong Sách Giáo Lý và Giao Ước (năm 2024)

“Quy Tụ đến Ohio,” Các Câu Chuyện trong Sách Giáo Lý và Giao Ước

Tháng Mười Hai năm 1830–Tháng Năm năm 1831

2:55

Quy Tụ đến Ohio

Đức tin của Lucy Smith và một phép lạ

Lucy Smith và những người trong gia đình đang chuẩn bị chuyển đến Ohio.

Ở Ohio, ngày càng có nhiều người gia nhập Giáo Hội. Chúa phán bảo Joseph Smith rằng Các Thánh Hữu đang sống ở những nơi khác nên quy tụ tại Ohio. Đó sẽ là một hành trình dài. Nhưng Chúa hứa rằng sau khi họ quy tụ lại, Ngài sẽ dạy Các Thánh Hữu luật pháp của Ngài và ban phước cho họ với quyền năng để làm công việc của Ngài.

Giáo Lý và Giao Ước 37;38:32; Saints, 1:109–110

Lucy và những lữ khách khác đang lên tàu đi Ohio.

Lucy, mẹ của Joseph và một nhóm khoảng 80 tín hữu của Giáo Hội rời bỏ nhà của họ ở New York và chuyển đến Ohio. Họ lên một chiếc tàu mà sẽ đưa họ đi một phần của quãng đường. Sau khi họ đi được một vài ngày, chiếc tàu phải dừng lại. Nước đóng thành một lớp băng dày đã chặn đường họ.

Saints, 1:121–122

Lớp băng đã chặn đường con tàu tại bến cảng.

Các Thánh Hữu phải chờ cho lớp băng vỡ ra. Họ mệt mỏi, đói, ướt và lạnh.

Saints, 1:122

Một số Thánh Hữu mất kiên nhẫn và bắt đầu tranh cãi.

Việc chờ đợi thật sự khó khăn. Một số Thánh Hữu bắt đầu cãi vã với nhau.

Saints, 1:122

Lucy bảo Các Thánh Hữu cầu nguyện lên Thượng Đế để lớp băng trong bến cảng vỡ ra.

Lucy không thích nghe Các Thánh Hữu tranh cãi. Bà biết mình cần phải nói điều gì đó. Bà hỏi: “Đức tin của các anh chị em đâu rồi?” Lucy nói với Các Thánh Hữu rằng nếu họ cầu nguyện lên Thượng Đế, thì Ngài sẽ phá vỡ lớp băng để họ có thể tiếp tục cuộc hành trình.

Saints, 1:122–123

Lớp băng tách ra thành một con đường.

Đột nhiên, họ nghe thấy một tiếng động như sấm khi lớp băng vỡ ra. Lớp băng tách ra thành một con đường, vừa đủ rộng cho tàu của họ đi qua.

Saints, 1:123

Các Thánh Hữu quy tụ lại để cảm tạ Cha Thiên Thượng.

Họ rất ngạc nhiên và biết ơn. Họ quây quần lại để cầu nguyện và cảm tạ Cha Thiên Thượng. Thuyền của họ đã đi an toàn đến Ohio.

Saints, 1:123

Các Thánh Hữu được chào đón ở Ohio.

Khi Các Thánh Hữu đến Ohio, các tín hữu của Giáo Hội ở đó đã chào đón họ và giúp họ tìm nơi ở. Chúa đã giữ lời hứa của Ngài để giảng dạy cho họ luật pháp của Ngài và ban cho họ quyền năng để làm công việc của Ngài.

Giáo Lý và Giao Ước 42; Saints, 1:126