2023
Lời Nhắc Nhở về Tháp Chuông của Tôi
Tháng Ba năm 2023


“Lời Nhắc Nhở về Tháp Chuông của Tôi,” Liahona, tháng Ba năm 2023.

Tiếng Nói của Thánh Hữu Ngày Sau

Lời Nhắc Nhở về Tháp Chuông của Tôi

Nếu tôi đáp ứng theo sự thúc giục đó, thì chúng tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để giảng dạy phúc âm cho Giuseppe.

Hình Ảnh
tháp chuông

Vào ngày chuẩn bị, tôi và người bạn đồng hành truyền giáo của tôi đang đi tham quan một thánh đường ở Parma, Ý. Trong lúc kinh ngạc trước những bức tranh tuyệt đẹp ở đó, tôi thấy một tu sĩ đang đọc sách gần đó. Tôi nhận được một sự thúc giục để nói chuyện với ông về Sách Mặc Môn, nhưng tôi lại e ngại.

Một tu sĩ Công Giáo sẽ phản ứng như thế nào với một người truyền giáo giảng đạo bên trong một thánh đường? Sự thúc giục đến một lần nữa, nhưng một lần nữa tôi lại gạt đi sự thúc giục đó.

Một vài tuần sau đó, hai anh cả khác trong căn hộ của chúng tôi cho chúng tôi biết rằng họ đã đến thăm một tu sĩ tên là Giuseppe trong khi đi tiếp xúc trên đường. Sau khi họ đã dạy ông ấy một bài học, ông đã nhận một quyển Sách Mặc Môn.

Khi những người truyền giáo gặp Giuseppe một tuần sau đó, ông đã đọc khá nhiều trong quyển sách rồi. Ông rất thích quyển sách.

Trước khi những người truyền giáo gặp lại Giuseppe, người bạn đồng hành của tôi đã được thuyên chuyển, vì vậy tôi được ghép vào cặp đồng hành của họ. Khi chúng tôi đi giảng dạy cho Giuseppe trong thánh đường, tôi không ngạc nhiên khi thấy ông ấy chính là vị tu sĩ mà tôi đã được thúc giục để nói chuyện trước đó.

Giuseppe cho chúng tôi biết rằng ông đang đọc sách An Ma, là người mà ông so sánh với Sứ Đồ Phao Lô. Chúng tôi quyết định dạy ông bài học thứ hai có phần kết thúc bằng một lời mời chịu phép báp têm. Vào cuối bài học của chúng tôi, ngay trước khi chúng tôi có thể mời Giuseppe noi theo tấm gương của Chúa Giê Su Ky Tô bằng cách chịu phép báp têm, thì tiếng chuông của thánh đường bắt đầu vang lên, làm cho chúng tôi giật mình.

Giuseppe đã quên mất thời gian và nói rằng ông cần phải tham gia cùng các tu sĩ khác cho buổi cầu nguyện giữa trưa. Rồi ông cáo lỗi, và nói rằng ông sẽ không có mặt trong thời gian tới vì ông sẽ đi tu tập trong một tu viện. Sau đó ông sẽ được tấn phong với tư cách là một linh mục.

Chúng tôi khá bất ngờ trước khoảnh khắc vuột mất cơ hội để giảng dạy ông. Nếu tôi đáp ứng sự thúc giục trước đó của mình, thì chúng tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để giảng dạy Giuseppe và ông sẽ có thời gian để đọc xong Sách Mặc Môn. Theo tôi được biết, những người truyền giáo đã không còn giảng dạy cho ông được nữa.

Sau kinh nghiệm đó, tiếng chuông tháp đồng hồ nhắc nhở tôi rằng thời gian của chúng ta quý giá và ngắn ngủi biết bao. Khoảng thời gian còn lại của công việc truyền giáo của mình, mỗi khi nghe tiếng chuông trên tháp vang lên, tôi đều được thúc đẩy để nói chuyện với bất cứ ai mà tôi có thể nói về phúc âm. Ngày nay, tôi vẫn cố gắng tuân theo những thúc giục từ Thánh Linh.