Viện Giáo Lý
Bài Học 6 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học: Hôn Nhân giữa một Người Nam và một Người Nữ Là Do Thượng Đế Quy Định


“Bài Học 6 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học: Hôn Nhân giữa một Người Nam và một Người Nữ Là Do Thượng Đế Quy Định,” Tài Liệu về Gia Đình Vĩnh Cửu dành cho Giảng Viên (năm 2022)

“Bài Học 6 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học,” Tài Liệu về Gia Đình Vĩnh Cửu dành cho Giảng Viên

Hình Ảnh
cô dâu và chú rể bước đi bên ngoài đền thờ

Bài Học 6 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học

Hôn Nhân giữa một Người Nam và một Người Nữ là Do Thượng Đế Quy Định

Bản tuyên ngôn gia đình bắt đầu với lời tuyên bố long trọng rằng “hôn nhân giữa một người nam và một người nữ là do Thượng Đế quy định sẵn” (“Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng Thế Giới,” ChurchofJesusChrist.org). Anh chị em có bao giờ từng suy ngẫm lý do tại sao các vị tiên tri, các sứ đồ, và những vị lãnh đạo khác của Giáo Hội vẫn tiếp tục giảng dạy lẽ thật này? Trong khi nghiên cứu bài học này, hãy suy ngẫm cách mà việc thực hành đức tin nơi Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô có thể giúp anh chị em khi tiến tới hôn nhân.

Phần 1

Việc biết quan điểm của Cha Thiên Thượng về hôn nhân giúp tôi hiểu kế hoạch của Ngài dành cho tôi như thế nào?

Trong những năm gần đây, quan điểm về hôn nhân đã thay đổi nhiều trong xã hội. Anh chị em đã nghe một số ý kiến nào gần đây?

Không lâu sau khi Giáo Hội được tổ chức, Leman Copley muốn những người truyền giáo thuyết giảng phúc âm cho các thành viên thuộc giáo phái của ông, những người Shakers. Giáo phái Shakers bác bỏ hôn nhân, thay vì đó, tin vào một cuộc sống hoàn toàn độc thân. Tiên tri Joseph Smith đã hỏi Chúa về giáo phái này và các tín ngưỡng khác và nhận được một sự mặc khải.

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Hãy đọc Giáo Lý và Giao Ước 49:15–16 cùng tìm kiếm điều mà Chúa đã tuyên bố về hôn nhân.

Như được sử dụng trong câu 15, từ quy định có nghĩa là sắp đặt, thiết lập, hoặc chỉ định bởi thẩm quyền từ trên cao (hãy cân nhắc ghi lại định nghĩa này trong thánh thư của anh chị em). Anh Cả D. Todd Christofferson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hôn nhân giữa một người nam và một người nữ khi ông dạy rằng:

Hình Ảnh
Anh Cả D. Todd Christofferson

Một gia đình được xây đắp trên cuộc hôn nhân giữa một người nam và một người nữ tạo thành bối cảnh tốt nhất cho kế hoạch của Thượng Đế để phát triển mạnh—bối cảnh để cho con cái ra đời trong sự thanh khiết và vô tội từ Thượng Đế và môi trường cho việc học hỏi cùng chuẩn bị cần thiết cho một cuộc sống hữu diệt thành công và cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau. …

… Chính [Thượng Đế] là Đấng mà lúc ban đầu đã sáng tạo ra A Đam và Ê Va theo hình ảnh của Ngài, người nam và người nữ, cùng kết hợp họ thành vợ chồng. … Mỗi cá nhân mang hình ảnh thiêng liêng, nhưng chính là trong sự kết hợp hôn nhân của người nam và người nữ trở thành một mà chúng ta có lẽ đạt được ý nghĩa đầy đủ nhất của việc chúng ta đã được tạo ra theo hình ảnh của Thượng Đế—người nam và người nữ. Chúng ta, cũng như bất cứ người trần thế nào khác, không thể thay đổi tổ chức hôn nhân thiêng liêng này. Đó không phải là một phát minh của loài người. Cuộc hôn nhân như vậy quả thật là “từ ở trên, từ Thượng Đế” [xin xem Dietrich Bonhoeffer, Letters and Papers from Prison, do Eberhard Bethge biên tập (năm 1953), trang 42–43] và [cũng là] một phần của kế hoạch hạnh phúc [giống như] Sự Sa Ngã và Sự Chuộc Tội. (“Tại Sao Chúng Ta Phải Kết Hôn và Có Gia Đình?,” Liahona, tháng Năm năm 2015, trang 52)

Hôn nhân theo kế hoạch của Thượng Đế là mối quan hệ thiêng liêng nhất mà có thể tồn tại giữa một người nam và một người nữ. Chủ Tịch Howard W. Hunter giải thích:

Hình Ảnh
Chủ Tịch Howard W. Hunter

Đàn ông không thể trọn vẹn nếu thiếu phụ nữ. Người này cũng không thể làm trọn vẹn mục đích sáng tạo ra mình nếu thiếu người kia [xin xem 1 Cô Rinh Tô 11:11; Môi Se 3:18]. Hôn nhân giữa một người nam và một người nữ là do Thượng Đế quy định [xin xem Giáo Lý và Giao Ước 49:15–17]. Chỉ qua giao ước mới và vĩnh viễn của hôn nhân mà họ mới có thể có được sự trọn vẹn của các phước lành vĩnh cửu [xin xem Giáo Lý và Giao Ước 131:1–4; Giáo Lý và Giao Ước 132:15–19]. (“Being a Righteous Husband and Father,” Ensign, tháng Mười Một năm 1994, trang 49)

Những người đã bước vào giao ước mới và vĩnh cửu, cùng tuân giữ nó thì có thể đạt đến đẳng cấp vinh quang cao nhất trong vương quốc thượng thiên (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 131:1–4). Đây là nơi mà chúng ta “có được sự trọn vẹn của các phước lành vĩnh cửu,” còn được biết đến như sự tôn cao trong cuộc sống vĩnh cửu. (Anh chị em sẽ học thêm về giao ước mới và vĩnh viễn của hôn nhân trong bài học 10.)

Hình Ảnh
cô dâu và chú rể bước nắm tay nhau

Hãy nhớ lại điều anh chị em đã học trong các bài học trước về bản chất của cuộc sống vĩnh cửu. Anh Cả Robert D. Hales thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy:

Hình Ảnh
Anh Cả Robert D. Hales

Kế hoạch của Đức Chúa Cha cung cấp cho chúng ta con đường để thừa hưởng cuộc sống vĩnh cửu, cuộc sống mà cha mẹ thiên thượng đang sống. Trong kế hoạch này, “chẳng phải đàn bà ngoại đàn ông, cũng chẳng phải đàn ông ngoại đàn bà” [1 Cô Rinh Tô 11:11]. Tính chất đích thực của cuộc sống vĩnh cửu bao gồm hôn nhân vĩnh cửu của người nam và người nữ, là một phần thiết yếu của việc trở thành giống như cha mẹ thiên thượng của chúng ta. (““Kế Hoạch Cứu Rỗi: Một Kho Báu Thiêng Liêng về Sự Hiểu Biết để Hướng Dẫn Chúng Ta,” Liahona, tháng Mười năm 2015, trang 29)

Hình Ảnh
biểu tượng, suy ngẫm

Suy Ngẫm để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Anh chị em sẽ giải thích như thế nào về lý do tại sao hôn nhân giữa một người nam và một người nữ được Thượng Đế quy định và là thiết yếu cho kế hoạch vĩnh cửu của Ngài?

Phần 2

Nếu tôi không kết hôn trong cuộc sống này hoặc hôn nhân của tôi kết thúc thì sao?

Tùy vào những hoàn cảnh khác nhau, một số người không bao giờ kết hôn trong cuộc sống này mặc cho những ước muốn ngay chính của họ. Đối với một số người đã kết hôn, cuộc hôn nhân của họ chấm dứt trong ly hôn. Chủ Tịch Dallin H. Oaks thuộc Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã đề cập đến những hoàn cảnh này khi ông dạy:

Hình Ảnh
Chủ Tịch Dallin H. Oaks

Một số người đang lắng nghe sứ điệp này có lẽ nói rằng: “Nhưng còn tôi thì sao?” Chúng tôi biết rằng có nhiều Thánh Hữu Ngày Sau xứng đáng và tuyệt vời hiện đang thiếu cơ hội lý tưởng và những điều kiện thiết yếu cho sự tiến triển của họ. Tình trạng độc thân, hoàn cảnh không có con cái, cái chết, và ly hôn làm vỡ mộng về lý tưởng và trì hoãn việc thực hiện các phước lành đã được hứa. … Nhưng những sự thất vọng này chỉ là tạm thời mà thôi. Chúa đã hứa rằng trong thời vĩnh cửu sẽ không có phước lành nào bị khước từ [mà] không được ban cho các con trai và con gái của Ngài là những người tuân giữ các lệnh truyền, và trung thành với giao ước của họ cùng mong muốn điều đúng. (“The Great Plan of Happiness,” Ensign, tháng Mười Một năm 1993, trang 75)

Mặc cho một số phước lành vĩnh cửu có lẽ không được trọn vẹn trong cuộc sống này, niềm hạnh phúc và sự ứng nghiệm những phước lành đó không bị tước khỏi những người không kết hôn. (Chủ đề này sẽ được thảo luận sâu hơn trong một bài học sau này.) Tất cả mọi người có thể biết được niềm vui lâu dài và sự tăng trưởng đầy ý nghĩa cũng như có những đóng góp cần thiết bây giờ với tư cách là những người tham gia hoàn toàn tích cực vào kế hoạch và vương quốc của Thượng Đế.

Hình Ảnh
biểu tượng, suy ngẫm

Suy Ngẫm để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Anh chị em sẽ chia sẻ điều gì với những người cảm thấy như cơ hội của họ để có hạnh phúc và cuộc sống vĩnh cửu đã mất đi bởi vì họ không kết hôn?

Phần 3

Làm thế nào việc thực hành đức tin nơi Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô có thể giúp tôi vượt qua nỗi sợ và có niềm vui trong hôn nhân?

Hãy nghĩ về những câu hỏi hoặc thắc mắc mà anh chị em hoặc những người xung quanh anh chị em có về việc kết hôn. Anh Cả Quentin L. Cook thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã nói đến một lý do mà một số người trì hoãn nỗ lực của họ để kết hôn:

Hình Ảnh
Anh Cả Quentin L. Cook

Một số người trì hoãn việc kết hôn cho đến khi học xong và bắt đầu sự nghiệp của mình. Mặc dù điều này được chấp nhận rộng rãi trên thế giới, nhưng lý luận này không cho thấy đức tin, không tuân theo lời khuyên dạy của các vị tiên tri hiện đại, và không thích hợp với giáo lý đúng đắn. (“Hãy Chọn Lựa Một Cách Khôn Ngoan,” Liahona, tháng Mười Một năm 2014, trang 47)

Hình Ảnh
một người thành niên trẻ tuổi chăm chú ngắm hoàng hôn

Kẻ nghịch thù thường khuếch đại nỗi sợ, lý luận kiểu thế gian, hoặc những sự sao lãng mà có thể ngăn cản người ta theo đuổi hôn nhân. Một số người trải qua nỗi sợ trước hoặc trong hôn nhân bởi vì họ đã chứng kiến các thử thách đến từ việc ly hôn. (Trong các bài học tới, anh chị em sẽ học các nguyên tắc mà có thể giúp anh chị em củng cố cuộc hôn nhân của anh chị em và ngăn ngừa việc ly hôn.)

Điều gì có thể giúp anh chị em tiến tới hôn nhân với niềm tin chắc chắn?

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Hãy đọc Châm Ngôn 3:5–6; 2 Ti Mô Thê 1:7; và Giáo Lý và Giao Ước 6:36. Hãy xem xét việc những lời giảng dạy này có thể áp dụng như thế nào cho cách anh chị em tiến tới hôn nhân.

Chủ Tịch Jean B. Bingham, Chủ Tịch Trung Ương Hội Phụ Nữ, đã dạy:

Hình Ảnh
Chủ Tịch Jean B. Bingham

Đôi khi chúng ta sợ tin cậy vì chúng ta không hiểu tình yêu thương tuyệt đối và ước muốn của Thượng Đế để giúp đỡ chúng ta. Nhưng khi nghiên cứu kế hoạch của Cha Thiên Thượng và sứ mệnh của Chúa Giê Su Ky Tô, thì chúng ta hiểu được rằng mục tiêu duy nhất của hai Ngài là hạnh phúc vĩnh cửu và sự tiến triển của chúng ta [xin xem Môi Se 1:39]. (“Hầu Cho Sự Vui Mừng của Các Ngươi Được Trọn Vẹn,” Liahona, tháng Mười Một năm 2017, trang 86)

Khi các cá nhân kết hôn và khi cả hai vợ chồng tiếp tục thực hành đức tin, Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô sẽ tiếp tục hướng dẫn và ban phước cho họ. Anh Cả Hugh W. Pinnock đã dạy trong khi phục vụ với tư cách là một thành viên của Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi: “Thượng Đế vô cùng tham gia vào cuộc hôn nhân của [A Đam và Ê Va], và Ngài cũng quan tâm và sẽ tham gia giống như vậy vào mỗi cuộc hôn nhân ngày nay” (“Making a Marriage Work,” Ensign, tháng Chín năm 1981, trang 37). Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô muốn giúp anh chị em thành công trong việc xây đắp một cuộc hôn nhân vĩnh cửu.

Hình Ảnh
biểu tượng, ghi lại

Ghi Lại Những Suy Nghĩ của Anh Chị Em

Chủ Tịch Bonnie H. Cordon, Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Nữ, đã lưu ý: “Mỗi người chúng ta cần phải hỏi: Làm thế nào tôi luôn được ở chính giữa và không nương cậy vào sự hiểu biết của mình? Làm thế nào tôi nhận ra và tuân theo tiếng nói của Đấng Cứu Rỗi khi những tiếng nói của thế gian thật đầy lôi cuốn? Làm thế nào tôi trau dồi sự tin cậy nơi Đấng Cứu Rỗi?” (“Tin Cậy nơi Chúa và Chớ Nương Cậy nơi Sự Hiểu Biết của Mình,” Liahona, tháng Năm năm 2017, trang 6). Hãy ghi lại những suy nghĩ của anh chị em về các câu hỏi của Chủ Tịch Cordon khi chúng liên quan đến hôn nhân. Cũng hãy xem xét nếu có bất kỳ điều gì đang ngăn cản anh chị em theo đuổi (hoặc theo đuổi một cách tích cực hơn) một cuộc hôn nhân vĩnh cửu.