Viện Giáo Lý
Bài Học 3 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học: Thiên Tính và Số Mệnh Thiêng Liêng Của Chúng Ta


“Bài Học 3 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học: Thiên Tính và Số Mệnh Thiêng Liêng Của Chúng Ta,” Tài Liệu về Gia Đình Vĩnh Cửu dành cho Giảng Viên (năm 2022)

“Bài Học 3 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học,” Tài Liệu về Gia Đình Vĩnh Cửu dành cho Giảng Viên

Hình Ảnh
một người phụ nữ nhìn lên tán cây

Bài Học 3 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học

Thiên Tính và Số Mệnh Thiêng Liêng của Chúng Ta

Một số câu hỏi quan trọng nhất mà chúng ta có trong cuộc sống liên quan đến nguồn gốc và số mệnh của chúng ta—về chúng ta thật sự là ai và tiềm năng của chúng ta là gì. Trong khi anh chị em nghiên cứu bài học này, hãy suy nghĩ cách anh chị em đối xử với bản thân mình và với người khác. Việc này có thể thay đổi ra sao nếu anh chị em luôn luôn ghi nhớ thiên tính và số mệnh thiêng liêng của mình?

Phần 1

Tôi là ai?

Tiên Tri Joseph Smith đã dạy: “Nếu loài người không thấu hiểu đặc tính của Thượng Đế, thì họ không hiểu chính mình được.” (Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith [năm 2007], trang 43). Thánh thư đưa ra lời chứng mạnh mẽ về Thượng Đế là ai và mối quan hệ của chúng ta với Ngài là gì.

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Hãy đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 17:29, Hê Bơ Rơ 12:9, và 1 Giăng 3:2, và tìm xem Thượng Đế là ai và điều chúng ta có thể học được về mối quan hệ của chúng ta với Ngài.

Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf, khi ấy thuộc Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, đã dạy điều này về mối quan hệ của chúng ta với Thượng Đế:

Hình Ảnh
Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf

Chúng ta được Thượng Đế Toàn Năng sáng tạo ra. Ngài là Cha Thiên Thượng của chúng ta. Chúng ta thực sự là con cái linh hồn của Ngài. Chúng ta được sáng tạo bằng nguyên liệu thiêng liêng quý báu nhất và vô cùng tinh tế, và do đó chúng ta mang trong mình tính chất thiêng liêng.

Tuy nhiên, ở trên thế gian này đây, những suy nghĩ và hành động của chúng ta trở nên bị ảnh hưởng bởi những điều đồi bại, xấu xa, và ô uế. Những điều ô uế và bẩn thỉu của cõi trần tục làm cho linh hồn chúng ta bị ô nhiễm, làm cho chúng ta khó nhận ra và ghi nhớ di sản cũng như mục đích của mình.

Nhưng tất cả điều này không thể thay đổi con người thực sự của chúng ta. Thiên tính cơ bản trong bản tính của chúng ta vẫn còn. (“Ngài Sẽ Vác Ta Lên Vai Ngài và Mang Ta Về Nhà,” Liahona, tháng Năm năm 2016, trang 104)

Các vị tiên tri và sứ đồ đã khẳng định rằng “tất cả nhân loại—nam lẫn nữ—đều được sáng tạo theo hình ảnh của Thượng Đế. Mỗi người là một đứa con trai hay con gái linh hồn yêu dấu của cha mẹ thiên thượng” (“Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng Thế Giới,” ChurchofJesusChrist.org). Hãy xem xét cách mà những lời giảng dạy sau đây có thể bổ sung cho sự hiểu biết của anh chị em về cha mẹ thiên thượng của mình:

Tất cả những người nam và người nữ đều được tạo theo hình ảnh của Cha và Mẹ của vạn vật, và thật sự đều là các con trai và con gái của Thượng Đế. …

Con người, khi còn là linh hồn, đã được hai bậc cha mẹ thiên thượng sinh ra và nuôi nấng đến khi trưởng thành trong các lâu đài vĩnh cửu của Đức Chúa Cha, trước khi đến thế gian trong một thể xác trần tục. (“Gospel Classics: The Origin of Man,” Ensign, tháng Hai năm 2002, trang 29, 30)

Chủ Tịch Harold B. Lee đã nói: “Chúng ta quên rằng chúng ta có một Cha Thiên Thượng và Mẹ Thiên Thượng, là Hai Đấng thậm chí có lẽ còn quan tâm đến chúng ta hơn là cha mẹ trần thế của chúng ta, và rằng sự ảnh hưởng đó từ thiên thượng liên tục nỗ lực giúp đỡ chúng ta khi chúng ta làm hết sức của mình” [Harold B. Lee, “The Influence and Responsibility of Women,” Relief Society Magazine, tháng Hai năm 1964, trang 85]. (Gospel Topics, “Mother in Heaven,” topics.ChurchofJesusChrist.org)

Chủ Tịch M. Russell Ballard thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ cũng dạy rằng: “Trên hết, anh chị em đang và sẽ luôn là con cái linh hồn của Thượng Đế” (“Children of Heavenly Father” [buổi họp đặc biệt devotional tại trường Brigham Young University, ngày 3 tháng Ba năm 2020], trang 2, speeches.byu.edu). Chủ Tịch Uchtdorf dạy rằng lẽ thật về việc chúng ta thật sự là con cái linh hồn của Thượng Đế “sẽ thay đổi cách chúng ta nhìn vào bản thân mình, các anh chị em của mình, và vào chính cuộc sống” (“Bốn Danh Hiệu,” Liahona, tháng Năm năm 2013, trang 58).

Hình Ảnh
biểu tượng, ghi lại

Ghi Lại Những Suy Nghĩ của Anh Chị Em

Trong một quyển vở hoặc ứng dụng ghi chú, hãy trả lời một hoặc nhiều câu hỏi sau đây:

  • Việc hiểu được thiên tính của chúng ta ảnh hưởng như thế nào đến cách chúng ta đối xử với bản thân mình và những người khác? Khi nào anh chị em đã có một kinh nghiệm mà anh chị em đã có thể bỏ qua hành vi hoặc thái độ gây hấn của một người nào đó và thấy được thiên tính của họ?

  • Đâu là một số ví dụ từ cuộc đời của Đấng Cứu Rỗi mà cho thấy Ngài hiểu thiên tính của người khác? Trong những cách thức nào mà anh chị em có thể làm theo Ngài tốt hơn khi anh chị em đối xử với người khác?

Hãy chuẩn bị để chia sẻ một vài ý nghĩ của anh chị em trong lớp học.

Phần 2

Việc biết rằng tôi là con của Thượng Đế có thể tạo ra sự khác biệt nào?

Hãy cân nhắc câu phát biểu sau đây của Chị Michelle Craig, Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ:

Hình Ảnh
Chị Michelle D. Craig

Anh chị em càng hiểu về danh tính và mục đích thật sự của mình trong tận đáy lòng, thì sự hiểu biết đó sẽ càng ảnh hưởng đến mọi điều trong cuộc sống của anh chị em. (“Mắt để Thấy,” Liahona, tháng Mười Một năm 2020, trang 16)

Một kinh nghiệm mà Môi Se đã có sau khi nói chuyện mặt đối mặt với Thượng Đế, và hiểu ra được thiên tính của ông cho thấy quyền năng mà sự hiểu biết này có thể mang lại cho chúng ta.

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Hãy đọc Môi Se 1:3–6, 12–16, và tìm kiếm cách Môi Se được trao quyền nhờ đón nhận thiên tính của ông.

Hình Ảnh
Moses Overcomes Satan (Môi Se Chiến Thắng Sa Tan), tranh do Joseph Brickey họa

Môi Se vượt qua những cám dỗ của Sa Tan

Hình Ảnh
biểu tượng, suy ngẫm

Suy Ngẫm để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Hãy suy nghĩ kỹ về việc hiểu được nguồn gốc thiêng liêng và thiên tính của anh chị em đã giúp anh chị em kháng cự như thế nào trước những lời nói dối và cám dỗ của kẻ nghịch thù.

Phần 3

Số mệnh thiêng liêng của tôi là gì?

Hình Ảnh
một em bé đang chập chững những bước đi đầu tiên

Hãy suy ngẫm xem anh chị em đã học hỏi và phát triển bao nhiêu trong 10 năm qua. Là con của cha mẹ thiên thượng, anh chị em có một khả năng phát triển đáng kinh ngạc. Thực tế là anh chị em có một số mệnh thiêng liêng. (Xin xem “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng Thế Giới,” ChurchofJesusChrist.org.)

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Hãy đọc Rô Ma 8:16–17, và tìm kiếm điều mà Sứ Đồ Phao Lô đã dạy về số mệnh thiêng liêng của chúng ta.

Một người đồng kế tự là người nhận được của thừa kế đồng đều với những người kế tự khác. Với tư cách là Vị Nam Tử, con đầu lòng và toàn hảo duy nhất của Cha Thiên Thượng, Chúa Giê Su Ky Tô có quyền để thừa hưởng tất cả những gì Đức Chúa Cha có. Những người biết vâng lời và tiếp nhận các phước lành trọn vẹn của Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi cũng sẽ thừa hưởng tất cả những gì Đức Chúa Cha có (xin xem Rô Ma 8:14–18; Ga La Ti 3:26–29; Giáo Lý và Giao Ước 93:21–22). Điều này có nghĩa là tất cả chúng ta có tiềm năng để trở nên giống như Cha Thiên Thượng của chúng ta.

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã giúp làm rõ ý nghĩa của số mệnh thiêng liêng của chúng ta:

Hình Ảnh
Chủ Tịch Russell M. Nelson

Chúng ta cần phải chuẩn bị cho số mệnh thiêng liêng của chính mình: sự vinh quang, sự bất diệt, và cuộc sống vĩnh cửu. Những phước lành thượng thiên này đều có thể thuộc về chúng ta, qua sự trung tín của chúng ta. (“The Creation,” Ensign, tháng Năm năm 2000, trang 86)

Trong những bài học kế tiếp, anh chị em sẽ học thêm về cách mà Chúa Giê Su Ky Tô làm cho chúng ta có thể đạt được số mệnh thiêng liêng của mình với tư cách là những người kế thừa trong cuộc sống vĩnh cửu. Như Chủ Tịch Uchtdorf đã dạy, việc này được thực hiện từng bước một:

Hình Ảnh
Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf

Chúng ta đều đã thấy một đứa bé tập đi. Nó đi chập chững từng bước nhỏ. Nó ngã xuống. Chúng ta có la mắng một nỗ lực như vậy không? Dĩ nhiên là không [rồi]. Có người cha nào lại trừng phạt một đứa bé vấp ngã? Chúng ta khuyến khích, chúng ta tán thưởng, và chúng ta khen ngợi, vì với từng bước nhỏ, đứa bé đang càng ngày càng trở thành giống như cha mẹ của nó.

… So với sự hoàn hảo của Thượng Đế, vì là người trần thế, chúng ta không khác gì những đứa bé vụng về, bước đi loạng choạng. Nhưng Cha Thiên Thượng nhân từ muốn chúng ta trở nên giống như Ngài [hơn], và … điều đó cũng nên là mục tiêu vĩnh cửu của chúng ta. Thượng Đế hiểu rằng chúng ta không trở thành giống như Ngài ngay lập tức, mà thay vì thế là bằng cách bước đi từng bước một. (“Bốn Danh Hiệu,” Liahona, tháng Năm năm 2013, trang 58)

Hình Ảnh
biểu tượng, suy ngẫm

Suy Ngẫm để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Câu phát biểu của Chủ Tịch Uchtdorf làm thay đổi cách anh chị em nhìn những bước đi loạng choạng, giống đứa bé, của mình như thế nào? Trong những cách thức nào anh chị em có thể mời Chúa giúp anh chị em tiếp tục tiến lên phía trước?