Viện Giáo Lý
Bài Học 11 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học: Chọn Một Người Bạn Đời Vĩnh Cửu


“Bài Học 11 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học: Chọn Một Người Bạn Đời Vĩnh Cửu,” Tài Liệu Gia Đình Vĩnh Cửu dành cho Giảng Viên (năm 2022)

“Bài Học 11 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học,” Tài Liệu Gia Đình Vĩnh Cửu dành cho Giảng Viên

Hình Ảnh
một người nam và một người nữ trò chuyện trong khi đi dạo

Bài Học 11 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học

Chọn Một Người Bạn Đời Vĩnh Cửu

Anh Cả Quentin L. Cook thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ khuyên rằng “Xin hãy ‘nhiệt tình tham gia’ [Giáo Lý và Giao Ước 58:27] vào các sinh hoạt xã hội phù hợp với mục tiêu kết hôn trong đền thờ của các em” (“Hãy Chọn Lựa Một Cách Khôn Ngoan,” Liahona, tháng Mười Một năm 2014, trang 47). Trong khi anh chị em nghiên cứu tài liệu dành cho bài học này, hãy suy xét cách mà đức tin nơi Chúa có thể giúp anh chị em trong khi tìm kiếm, lựa chọn, và yêu thương người bạn đời vĩnh cửu của mình.

Lưu ý: Việc hẹn hò có những ý nghĩa khác nhau trong các văn hóa khác nhau. Đối với các mục đích của bài học này, việc hẹn hò là dành thời gian cùng với một người nào đó khác giới tính, trong khi vẫn tuân theo các tiêu chuẩn phúc âm và có ý định phát triển thành một mối quan hệ mà có thể sẽ đi đến hôn nhân.

Phần 1

Làm thế nào việc thực hành đức tin nơi Chúa phát triển một mối quan hệ mà có thể sẽ đi đến hôn nhân?

Việc hẹn hò có thể tuyệt vời và đầy thử thách. Nó cho chúng ta cơ hội để hiểu người khác, có các kinh nghiệm mới, và học những bài học quan trọng về bản thân chúng ta và các mối quan hệ. Với tầm quan trọng của hôn nhân, sẽ không có gì ngạc nhiên khi chúng ta có thể trải qua sự đối nghịch trong khi hẹn hò và chuẩn bị cho hôn nhân. Có khi nào anh chị em hoặc một người nào đó mà anh chị em biết trải qua bất kỳ những điều nào sau đây mà có thể làm trì hoãn hoặc ngăn chặn sự tiến triển đến một cuộc hôn nhân vĩnh cửu không?

  • Nỗi sợ bị khước từ

  • Lo âu trong các tình huống giao tiếp xã hội

  • Thiếu cơ hội hoặc triển vọng

  • Kiệt quệ tinh thần bởi những mối quan hệ đổ vỡ

  • Kinh tế bất ổn

  • Chỉ tập trung vào học vấn hoặc sự nghiệp

  • Sợ phải cam kết

  • Mất niềm tin vào hôn nhân

Trong khi phục vụ trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ, Chủ Tịch Julie B. Beck nhận thấy rằng nhiều người trẻ tuổi đang “ngày càng ít coi trọng việc xây dựng một gia đình vĩnh cửu. Nhiều người không xem việc lập gia đình là một việc làm dựa trên đức tin” (“Teaching the Doctrine of the Family,” Ensign, tháng Ba năm 2011, trang 14; sự nhấn mạnh được thêm vào).

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Hãy đọc Châm Ngôn 3:5–6; 2 Nê Phi 22:2, và suy ngẫm cách mà đức tin nơi Chúa có thể giúp anh chị em trong khi tìm kiếm và lựa chọn một người bạn đời vĩnh cửu.

Chúa quan tâm sâu sắc đến những kinh nghiệm của anh chị em với việc tìm kiếm và chọn một người bạn đời vĩnh cửu. Ngài sẽ giúp anh chị em khi anh chị em thực hành đức tin nơi Ngài. Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ nhấn mạnh cách mà đức tin của chúng ta nơi Đấng Cứu Rỗi có thể ảnh hưởng đến việc hẹn hò và kết hôn:

Hình Ảnh
Anh Cả Jeffrey R. Holland

Hãy tin tưởng rằng đức tin của các em là thiết yếu cho một tình yêu lành mạnh, vì nó thật sự là như vậy. Tách bạch việc hẹn hò ra khỏi vai trò môn đồ là một điều nguy hiểm. Chúa Giê Su Ky Tô, Ánh Sáng của Thế Gian, là ngọn đèn duy nhất mà nhờ đó các em mới có thể thấy được con đường dẫn đến tình yêu và hạnh phúc. (“How Do I Love Thee?,” New Era, tháng Mười năm 2003, trang 8)

Hình Ảnh
một người nữ và một người nam trò chuyện trên băng ghế

Việc thực hành đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô bao gồm thực hiện những hành động ngay chính. Giống như Chúa đã dạy một nhóm Các Thánh Hữu Ngày Sau thời kỳ đầu, là những người muốn biết ý muốn của Ngài dành cho họ, Ngài kỳ vọng chúng ta sử dụng quyền tự quyết của mình để hành động trong đức tin.

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Hãy nghiên cứu Giáo Lý và Giao Ước 58:26–28, và nghĩ về cách anh chị em có thể áp dụng lời chỉ dẫn của Chúa trong các nỗ lực của mình để tìm một người bạn đời vĩnh cửu.

Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf, khi ấy thuộc Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, đã nói về cách chúng ta có thể tiến bước với đức tin và lòng kiên nhẫn:

Hình Ảnh
Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf

Vậy còn những người tuyệt vọng vì không sao kiếm được một người bạn đời vĩnh cửu thì sao? Trước tiên, đừng bỏ cuộc. Hãy tham gia các sinh hoạt, gặp gỡ nhiều người, và làm mọi điều anh chị em có thể làm. Tôi biết rằng việc hẹn hò sao cho hiệu quả có thể khó làm. Bị khước từ là một trong những điều đau đớn nhất mà chúng ta có thể phải trải qua. …

… Hãy tìm những cách đơn giản để ở bên nhau. . … Mục đích là để tìm hiểu một cá nhân và học cách phát triển một mối quan hệ có ý nghĩa với người khác phái. (“The Reflection in the Water” [Buổi họp đặc biệt fireside của Hệ Thống Giáo Dục của Giáo Hội dành cho những người thành niên trẻ tuổi, ngày 1 tháng Mười Một năm 2009], ChurchofJesusChrist.org)

Những lời hứa của Thượng Đế không phải luôn luôn được làm tròn một cách nhanh chóng hoặc theo cách chúng ta … hy vọng; những lời hứa này đến theo kỳ định và cách thức của Ngài. … [Tuy vậy] những lời hứa của Chúa, [dù] có lẽ không luôn luôn được làm tròn nhanh chóng, [sẽ] luôn luôn là chắc chắn. (“Tiếp Tục Kiên Nhẫn,” Liahona, tháng Năm năm 2010, trang 58)

Trong khi phục vụ với tư cách là một thành viên của Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, Anh Cả Marlin K. Jensen đã dạy về một yếu tố quan trọng trong mối quan hệ mà người nam và người nữ sẽ phát triển khi hẹn hò:

Hình Ảnh
Anh Cả Marlin K. Jensen

Tình bạn là … một phần quan trọng và tuyệt vời trong thời gian tìm hiểu và trong hôn nhân. Một mối quan hệ giữa một người nam và một người nữ mà bắt đầu bằng tình bạn rồi nảy nở thành tình yêu và cuối cùng đi đến hôn nhân sẽ thường trở thành một mối quan hệ tình bạn lâu bền, vĩnh cửu. (“Friendship: A Gospel Principle,” Ensign, tháng Năm năm 1999, trang 64)

Hình Ảnh
biểu tượng, suy ngẫm

Suy Ngẫm để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Anh chị em có thể làm gì hoặc tiếp tục làm gì để thực hành đức tin nhiều hơn nơi Chúa trong các nỗ lực của mình để hẹn hò và kết hôn? Anh chị em đã thực hành đức tin nơi Chúa như thế nào trong các nỗ lực của mình để hẹn hò và kết hôn?

Phần 2

Tôi nên tìm kiếm và phát triển các đức tính nào để chuẩn bị cho hôn nhân?

Anh chị em có bao giờ lập ra một danh sách các đức tính mà anh chị em mong muốn nơi người phối ngẫu không? Trong khi hẹn hò, điều quan trọng là người nam và người nữ dành nhiều thời gian bên nhau để hiểu được các đức tính, tính cách, và những giá trị của nhau. Anh Cả Robert D. Hales thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã khuyên:

Hình Ảnh
Anh Cả Robert D. Hales

Khi các em hẹn hò, hãy tìm hiểu tất cả mọi điều có thể tìm hiểu được về nhau. Tận dụng mọi cơ hội để biết rõ gia đình của nhau. Các mục tiêu của các em có hợp nhau không? Các em có cùng chia sẻ những cảm nghĩ [chung] về các giáo lệnh, Đấng Cứu Rỗi, chức tư tế, đền thờ, việc nuôi dạy con cái, những chức vụ kêu gọi trong Giáo Hội, và sự phục vụ người khác không? Các em có quan sát nhau trong khi bị căng thẳng, [khi] đối phó với [thành công] và thất bại, [kìm nén] cơn tức giận, và giải quyết những [khó khăn] không? Người mà các em đang hẹn hò có xem thường hay khuyến khích người khác không? Các em có muốn sống với thái độ, lời lẽ và tư cách của người đó mỗi ngày không? (“Đối Phó với Những Thử Thách của Thế Giới Ngày Nay,” Liahona, tháng Mười Một năm 2015, trang 45–46)

Điều quan trọng hơn cả những đức tính mà anh chị em mong muốn nơi người phối ngẫu của mình chính là các đức tính mà anh chị em đang phát triển bên trong chính mình. Về việc này, Anh Cả David A. Bednar thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ khuyên rằng:

Hình Ảnh
Anh Cả David A. Bednar

Một số người trẻ tuổi dường như có một bản liệt kê những đặc điểm họ mong muốn nơi một người bạn đời và đánh giá tiềm năng của người đó: “Anh/em có tất cả mọi điều tôi đòi hỏi không?” Nếu các em hy vọng có được một người bạn đời vĩnh cửu mà có những đức tính thuộc linh nào đó, thì các em cần phải tự mình cố gắng phát triển những đức tính thuộc linh này. Rồi một người nào đó có những đức tính này sẽ bị thu hút bởi các em. (Trong “Understanding Heavenly Father’s Plan,” ChurchofJesusChrist.org; xin xem thêm Giáo Lý và Giao Ước 88:40)

Trong khi phục sự trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ, Chị Carole M. Stephens đã dạy điều tương tự:

Hình Ảnh
Chị Carole M. Stephens

Hãy nghiên cứu cuộc đời của Đấng Cứu Rỗi và cố gắng giống như Ngài hơn. Nếu các em có thể phát triển những thuộc tính giống như Đấng Ky Tô trong cuộc sống của mình và tìm cách trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi hơn thì các em sẽ được chuẩn bị tốt hơn để trở thành một người phối ngẫu. (Buổi Gặp Mặt Trực Tiếp với Anh Cả Holland, Chị Stephens, và Anh Cả Hallstrom [buổi phát sóng toàn cầu dành cho những người thành niên trẻ tuổi, ngày 8 tháng Ba, năm 2016], facetoface.ChurchofJesusChrist.org)

Hình Ảnh
một cặp vợ chồng tạo dáng chụp hình ở phía trước một thác nước

Trong khi là điều quan trọng cho chúng ta để phát triển các đức tính giống như Đấng Ky Tô và tìm kiếm các đức tính này nơi người phối ngẫu tương lai, chúng ta cần cẩn thận để không tạo ra những kỳ vọng thiếu thực tế về bản thân và người khác. Như Anh Cả Hales đã dạy, “Không một ai trong chúng ta kết hôn với người hoàn hảo; mà chúng ta kết hôn với người có tiềm năng” (“Đối Phó với Những Thử Thách trong Thế Giới Ngày Nay,” trang 46).

Hình Ảnh
biểu tượng, suy ngẫm

Suy Ngẫm để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Anh chị em nói những đức tính nào giống như Đấng Ky Tô là quan trọng nhất mà anh chị em muốn có nơi một người phối ngẫu? Anh chị em đang làm gì để phát triển những đức tính đó ở bản thân mình?

Phần 3

Làm thế nào tôi có thể quyết định được người nào để kết hôn?

Việc chọn người để kết hôn cần phải là một quyết định cẩn thận và được soi dẫn. Chủ Tịch Thomas S. Monson đã chia sẻ lời khuyên mà ông đã thấy được đóng khung treo lên trong nhà của cậu mợ ông: “Hãy chọn người mình yêu; hãy yêu người mình chọn” (“Quyền Năng của Chức Tư Tế,” Liahona, tháng Năm năm 2011, trang 68).

Có lẽ là điều hữu ích để nhận ra rằng chúng ta không tìm kiếm một tình yêu định mệnh duy nhất. Chủ Tịch Spencer W. Kimball dạy rằng “‘Người tri kỷ’ chỉ có trong tiểu thuyết và là một ảo tưởng” (“Oneness in Marriage,” Ensign, tháng Mười năm 2002, trang 42). Anh Cả Hales giải thích rằng khi chúng ta đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc đời, kể cả về hôn nhân, “Cha Thiên Thượng kỳ vọng chúng ta sẽ sử dụng quyền tự quyết của mình, nghiên cứu kỹ tình hình trong tâm trí mình đúng theo các nguyên tắc phúc âm, và trình bày một quyết định lên Ngài trong lời cầu nguyện” (“Đức Thánh Linh,” Liahona,tháng Năm năm 2016, trang 105).

Chúa muốn các cá nhân dành ra những nỗ lực tốt nhất của họ và suy nghĩ về quyết định chọn người để kết hôn và tìm kiếm sự mặc khải xác nhận về quyết định đó. Những nguyên tắc này và các nguyên tắc khác để nhận được sự mặc khải đã được dạy cho Oliver Cowdery từ thời kỳ ban đầu của Sự Phục Hồi.

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Hãy đọc Giáo Lý và Giao Ước 6:22–239:7–9. Trong khi anh chị em đọc, hãy tìm những nguyên tắc về việc nhận sự mặc khải mà có thể giúp một ai đó quyết định có nên kết hôn với một người cụ thể không. (Xin xem thêm Giáo Lý và Giao Ước 8:2–3; 11:12–14.)

Hình Ảnh
một người phụ nữ quỳ xuống cầu nguyện
Hình Ảnh
biểu tượng, ghi lại

Ghi Lại Những Suy Nghĩ của Anh Chị Em

Hãy viết một câu tóm tắt điều anh chị em học được từ những đoạn này về việc nhận sự mặc khải từ Chúa.