2010
Những Gì Thuộc về Sự Ngay Chính
tháng Năm năm 2010


Những Gì Thuộc về Sự Ngay Chính

Là cha mẹ và những người lãnh đạo, chúng ta cần phải chăm sóc các tín hữu và gia đình mình bằng cách giúp họ tránh xa những điều mà có thể dẫn họ đến cái chết thuộc linh.

Hình Ảnh
Elder Francisco J. Viñas

Giáo Lý và Giao Ước cho chúng ta biết rằng sau lời chứng của các tôi tớ của Thượng Đế, thì lời chứng về những trận động đất và lời chứng về các biến cố sẽ theo sau. “Và tất cả mọi vật sẽ ở trong tình trạng xáo trộn; và chắc chắn, loài người sẽ mất hết lòng can đảm; vì sự sợ hãi sẽ đến với tất cả mọi người” (GLGƯ 88:91; xin xem thêm các câu 88–90).

Là thành viên trong Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Caribbean, tôi đã đích thân chứng kiến Các Thánh Hữu trung tín thay thế nỗi sợ hãi bằng đức tin. Các bài học học được ở Haiti có thể so sánh với những câu chuyện minh họa trong Sách Mặc Môn.

Ấn tượng về cảnh hủy diệt khủng khiếp đó mang đến cho tâm trí tôi những lời trong chương 28 sách An Ma: “Và giờ đây người ta nghe tiếng khóc than và rên rỉ nổi lên khắp xứ” (An Ma 28:4).

Bốn mươi hai tín hữu cũng thiệt mạng. Trong khi gia đình và bạn bè của họ “thương cho cái chết của thân nhân họ, nhưng họ lại thấy vui mừng và hân hoan trong niềm hi vọng, và cũng biết rằng, theo lời hứa của Chúa, thân nhân họ sẽ được nhấc lên để sống bên tay phải của Thượng Đế, trong một trạng thái hạnh phúc bất tận” (An Ma 28:12).

Giáo Hội lập tức gửi sự trợ giúp đến cho các tín hữu lẫn những người ngoại đạo và được phân phối dưới sự hướng dẫn của các vị lãnh đạo chức tư tế cùng Hội Phụ Nữ địa phương. Họ không những được giúp đỡ về y tế, thực phẩm và những đồ tiếp liệu thiết yếu khác mà còn nhận được lời khuyên bảo, hướng dẫn và an ủi từ các vị lãnh đạo địa phương của mình. Họ có được sự hỗ trợ của các tín hữu Giáo Hội trên khắp thế giới “than khóc với những ai than khóc; phải, và an ủi những ai cần được an ủi” (Mô Si A 18:9).

Các vị tiên tri khác trong những thời điểm khác đã cảnh cáo chúng ta về một thảm cảnh khác khó nhận thấy hơn nhưng không kém quan trọng, và đây là “cái chết ghê gớm đến với kẻ độc ác; vì họ chết đối với những điều thuộc sự ngay chính; vì họ ô uế, và không một vật ô uế nào có thể thừa hưởng được vương quốc của Thượng Đế” (An Ma 40:26).

Nê Phi giảng dạy nguyên tắc này cho các anh của mình khi ông nói với họ rằng những người “chết trong sự độc ác của mình … cũng sẽ bị khai trừ khỏi những sự việc thuộc linh thuộc về sự ngay chính” (1 Nê Phi 15:33).

Sa Mu Ên, tiên tri người La Man, dạy rằng “còn ai không hối cải thì sẽ bị đốn ngã và bị ném vào lửa; và cái chết thuộc linh lại đến với họ, phải, đó là cái chết thứ hai, vì họ lại bị khai trừ khỏi những gì thuộc về sự ngay chính” (Hê La Man 14:18).

Thảm cảnh của cái chết vì những sự việc thuộc linh có ảnh hưởng lớn lao hơn đối với những người “đã có lần được Thánh Linh của Thượng Đế soi sáng, và đã có một sự hiểu biết sâu rộng về những điều thuộc về sự ngay chính, và sau đó lại rơi vào vòng tội lỗi và phạm giới, thì họ sẽ trở nên chai đá hơn, và do đó tình trạng của họ lại càng bi đát hơn là họ thà chưa bao giờ biết đến những điều này” (An Ma 24:30).

Là cha mẹ và những người lãnh đạo, chúng ta cần phải chăm sóc các tín hữu và gia đình mình bằng cách giúp họ tránh xa những điều mà có thể dẫn họ đến cái chết thuộc linh. Chúng ta cũng tìm cách giải cứu những người hiện đang chết vì những điều thuộc linh và giúp họ “được tái sinh; phải, được Thượng Đế sinh ra, được chuyển từ trạng thái trần tục và sa ngã qua trạng thái ngay chính, được Thượng Đế cứu chuộc, và trở thành những con trai và con gái của Ngài” (Mô Si A 27:25).

Việc chữa lành thuộc linh của những người đã chết vì những điều thuộc về sự ngay chính xảy đến nhờ quyền năng của Sự Chuộc Tội, sự cải đạo theo lẽ thật và tôn trọng các nguyên tắc ngay chính.

Việc giảng dạy các tín hữu và gia đình của chúng ta những điều thuộc về sự ngay chính là thiết yếu trong tiến trình hoàn thành một sự cải đạo lâu dài vì điều này có thể đưa họ đến việc hiểu biết đúng đắn về các lệnh truyền của Chúa, các nguyên tắc và giáo lý của phúc âm cùng những điều kiện tất yếu cũng như các giáo lễ mà chúng ta cần phải tuân theo để đạt được sự cứu rỗi trong vương quốc của Chúa.

Có nhiều ví dụ trong thánh thư xác nhận tầm quan trọng của việc giảng dạy “những điều thuộc về sự ngay chính” để giúp đạt được một sự cải đạo lâu dài. Trong câu chuyện kể về Am Môn và các anh em của ông thuyết giảng phúc âm ở giữa dân La Man, chúng ta đ: “Và Am Môn đã thuyết giảng cho dân của vua La Mô Ni; và chuyện rằng, ông giảng dạy cho họ về tất cả mọi điều thuộc về sự ngay chính.” (An Ma 21:23).

Chúng ta có thể thấy được kết quả của việc siêng năng giảng dạy tất cả những điều thuộc về sự ngay chính khi chúng ta tiếp tục đọc câu chuyện trong chương 23 rằng: “Có nhiều người đã tin, hay nói cách khác, nhiều người đã được dẫn dắt tới sự hiểu biết lẽ thật … đã cải đạo theo Chúa, [và] họ không hề bỏ đạo” (An Ma 23:6).

Khi An Ma Cha thiết lập Giáo Hội, ông đã lập lên những người nam xứng đáng làm các thầy tư tế và các thầy giảng của họ là những người “đã chăm sóc dân của họ và nuôi dưỡng họ bằng những điều thuộc về sự ngay chính” (Mô Si A 23:18).

Các bậc cha mẹ đóng một vai trò thiết yếu trong việc giúp con cái mình hiểu những điều thuộc về sự ngay chính. Trong Sách Mặc Môn, chúng ta thấy rằng An Ma Con, vì đau lòng trước sự bất chính, chiến tranh cùng những tranh chấp đang xảy ra và buồn bã trước sự cứng lòng của dân ông, đã “truyền cho các con trai ông phải tụ họp lại để ông trao cho mọi người một nhiệm vụ riêng biệt, có liên quan tới những điều thuộc về sự ngay chính” (An Ma 35:16; sự nhấn mạnh được thêm vào).

Thật là thú vị khi thấy rằng ông đã giảng dạy và đưa ra lời chỉ dẫn riêng cho những đứa con của ông, làm cho những lời chỉ dạy của mình phù hợp với mỗi đứa con tùy theo nhu cầu của đứa con ấy. Ông chia sẻ chứng ngôn và giảng dạy cho họ giáo lý và các nguyên tắc, chuẩn bị cho họ thuyết giảng cùng các nguyên tắc đó cho những người khác.

Trong thời kỳ mà gia đình bị tấn công bởi những lực lượng tà ác và tình trạng mà chúng ta đang sống thì cũng không khác gì nhiều với tình trạng An Ma đã trải qua, Đệ Nhất Chủ Tịch và Nhóm Túc Số Mười Hai đã công bố trong “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng Thế Giới” rằng “cha mẹ có bổn phận thiêng liêng là nuôi nấng con cái mình trong tình thương và sự ngay chính” (Liahona, tháng Mười năm 2004, 49).

Điều này gồm có việc nuôi dưỡng, hỗ trợ và giảng dạy con cái trong mọi điều thuộc về sự ngay chính để chúng có thể luôn luôn đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, “mặc lấy tấm giáp che ngực của sự ngay chính, và dùng sự sẵn sàng của phúc âm bình an mà làm giày dép” (GLGƯ 27:16).

Cũng giống như thời kỳ của An Ma, các vị lãnh đạo của chúng ta cũng chăm sóc các tín hữu của Giáo Hội và nuôi dưỡng họ bằng những điều thuộc về sự ngay chính. Những điều đó sẽ giúp chúng ta hoàn thành một sự cải đạo lâu dài. Trong tài liệu “Leadership Training Emphasis,” đã được duyệt lại vào ngày 10 tháng Mười Hai năm 2009, Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai yêu cầu các vị lãnh đạo chức tư tế lẫn tổ chức bổ trợ “khuyến khích mỗi người trong gia đình, cha mẹ và con cái, nên học hỏi thánh thư, cầu nguyện thường xuyên và sống theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô” (thư của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, ngày 15 tháng Mười Hai năm 2009).

Việc học thánh thư, cầu nguyện thường xuyên cùng sống theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô là những việc làm ngay chính và Chúa đã mặc khải lời hứa tuyệt vời này: “Kẻ nào làm những việc làm ngay chính thì sẽ nhận được phần thưởng của mình, đó là sự bình an trong đời này và cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau” (GLGƯ 59:23).

Để giảng dạy một cách hữu hiệu hơn những điều thuộc về sự ngay chính, thì điều quan trọng là hiểu rằng, ngoài các thông tin phổ biến chúng ta còn cần phải thích nghi với điều mặc khải. Bằng cách này, người được giảng dạy có thể cảm thấy ước muốn để biết được các nguyên tắc này cho chính bản thân mình.

Chúa mặc khải cho Hyrum Smith, qua người em trai của ông là Tiên Tri Joseph Smith:

“Ta sẽ truyền cho ngươi Thánh Linh của ta, là Đấng sẽ soi sáng tâm trí ngươi, là Đấng sẽ làm cho tâm hồn ngươi tràn đầy niềm vui.”

“Và rồi ngươi sẽ biết … tất cả những gì ngươi mong ước nơi ta, là những điều thuộc sự ngay chính với đức tin tin tưởng nơi ta rằng ngươi sẽ nhận được” (GLGƯ 11:13–14).

Để kết thúc, thánh thư cảnh cáo chúng ta về sự nguy hiểm của việc chết vì những điều thuộc về sự ngay chính cũng như về những hậu quả nghiêm trọng của mối nguy hiểm này đối với những người đã được Thánh Linh của Thượng Đế soi sáng nhưng sa vào tội lỗi và sự phạm giới.

Việc giảng dạy những điều thuộc về sự ngay chính là một yếu tố quan trọng trong việc giúp những người khác tiến đến việc hiểu biết về lẽ thật, được cải đạo và luôn luôn vững mạnh trong đức tin nơi Đấng Ky Tô cho đến cùng.

Các bậc cha mẹ có bổn phận thiêng liêng để giảng dạy con cái mình những điều thuộc về sự ngay chính. Các vị lãnh đạo cùng các giảng viên có thể chăm sóc và nuôi dưỡng các tín hữu, giảng dạy họ mọi điều thuộc về sự ngay chính.

Điều này có thể được hoàn thành một cách hữu hiệu hơn nếu lời mặc khải được thích nghi trong tiến trình giảng dạy, do đó tạo ra nơi các tín hữu ước muốn được Thánh Linh của Thượng Đế soi sáng. Rôi khi họ sử dụng đức tin, Thánh Linh có thể cho họ biết những điều thuộc về sự ngay chính. Tôi làm chứng những điều này trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.