2010
Chức Tư Tế A Rôn Kỳ Diệu
tháng Năm năm 2010


Chức Tư Tế A Rôn Kỳ Diệu

Việc các em làm tròn bổn phận của mình đối với Thượng Đế là rất cấp bách. Tôi tin rằng các em sẽ làm điều đó.

Hình Ảnh
David L. Beck

Buổi tối hôm nay tôi hân hạnh được nói chuyện với các thiếu niên tuyệt diệu của Giáo Hội. Tôi đã được phước gặp nhiều em trên khắp thế giới. Lòng nhiệt tình của các em thật dễ lây lan.

Các em đương đầu với những thử thách của mình bằng sức mạnh và lòng can đảm phi thường. Tôi bày tỏ tình yêu thương của tôi với các em và niềm tin tưởng tôi có nơi các em.

Các em soi dẫn những người xung quanh mình hơn là các em có thể tưởng tượng được. Hãy lắng nghe những lời của một thiếu niên không thuộc cùng tín ngưỡng của chúng ta, cố gắng mô tả người bạn của em ấy là người nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn: “Tôi quả thật có thấy một điều gì đó khác biệt về Luis… . Anh chàng này không giống như … những đứa khác. Đó là điều ta thấy ở nó … Tôi còn không biết đó là điều gì nữa, nhưng nó khác biệt hơn tất cả những đứa khác. Chính là một điều gì đó mà ta cảm thấy; không phải là [điều] … thấy bằng mắt. Ta chỉ cảm thấy điều đó thôi.”

Có điều gì đó rất quan trọng làm cho Luis và các em khác với các thiếu niên khác. Các em đã nhận được Chức Tư Tế A Rôn. Đó là một ân tứ thiêng liêng và nhiều người không hoàn toàn hiểu được. Buổi tối hôm nay, tôi sẽ giúp các em thấy cách các em có thể tự mình nhận ra điều kỳ diệu của Chức Tư Tế A Rôn như thế nào.

I. Thượng Đế Tin Cậy Các Em

Khi giao cho các em chức tư tế thiêng liêng của Ngài, Thượng Đế cho thấy niềm tin tưởng lớn lao nơi các em. Ngài biết Ngài có thể tin cậy các em để sử dụng chức tư tế nhằm phục vụ những người khác, cũng giống như Ngài đã tin cậy các thiếu niên khác để làm một số công việc quan trọng nhất của Ngài.

Ví dụ, thế gian có lẽ đã không có sự làm chứng mạnh mẽ của Sách Mặc Môn về Chúa Giê Su Ky Tô nếu không nhờ vào hai thiếu niên là những người Thượng Đế tin cậy. Mặc Môn, vị tiên tri đã sưu tập biên sử thiêng liêng này, chỉ mới 10 tuổi khi ông được chỉ định quan sát và về sau ghi lại lịch sử của dân ông. Vào lúc 15 tuổi, ông đã “được Chúa viếng thăm, và đã nếm qua và biết được lòng nhân từ của Chúa Giê Su” (Mặc Môn 1:15).

Sách Mặc Môn được Joseph Smith phiên dịch và xuất bản, ông được kêu gọi làm công việc vĩ đại này vào lúc 14 tuổi khi ông được Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô đến thăm viếng.

Chủ Tịch Monson đã nói: “Những sự việc lớn lao đang được kỳ vọng nơi các em… . Giống như tiếng kèn kêu gọi, lời của Chúa ban cho các em, cho tôi và cho những người nắm giữ chức tư tế ở khắp nơi: ‘Vậy nên, giờ đây mọi người phải học hỏi bổn phận của mình, và để siêng năng thi hành nhiệm vụ mình đã được chỉ định’” (“Sự Kêu Gọi Can Đảm,” Liahona, tháng Năm năm 2004, 54, 57).

II. Chương Trình Mới, Bổn Phận đối với Thượng Đế

Để giúp các em đáp ứng lời kêu gọi cấp bách đó, Giáo Hội đang giới thiệu một chương trình mới, Bổn Phận đối với Thượng Đế, như Chủ Tịch Eyring đã thông báo trước hôm nay. Tôi rất phấn khởi về chương trình này. Những tài liệu này sẽ được gửi đến các vị giám trợ và chủ tịch chi nhánh của các em bắt đầu vào tháng Sáu. Các em sẽ bắt đầu sử dụng chương trình này ngay sau khi nhận được.

Là một thầy trợ tế, thầy giảng và thầy tư tế, các em sẽ tham gia vào các sinh hoạt mà sẽ giúp các em xây đắp sức mạnh thuộc linh và học hỏi cùng làm tròn các bổn phận của chức tư tế. Mỗi sinh hoạt tuân theo mẫu mực giản dị này:

Trước hết, các em học hỏi về một nguyên tắc phúc âm hoặc một bổn phận của chức tư tế. Các em nhận ra điều Cha Thiên Thượng muốn các em phải làm và các em cố gắng đạt được một sự làm chứng thuộc linh về lý do tại sao điều đó là quan trọng.

Kế đến, các em lập các kế hoạch để thi hành theo điều mình học được. Các em được khuyến khích đặt các kế hoạch của mình lên trên nhu cầu, hoàn cảnh của mình và cơ hội để phục vụ những người khác. Đây là một cơ hội tuyệt vời để nhận lãnh trách nhiệm về sự tăng trưởng của chính mình và phát triển tính tự lập về phần thuộc linh.

Rồi các em chia sẻ với những người khác điều mình học được và kinh nghiệm được. Khi làm như vậy, các em sẽ củng cố chứng ngôn của mình và xây đắp đức tin nơi những người xung quanh mình. Các em sẽ gia tăng khả năng nói chuyện về phúc âm với những người khác.

Tôi biết ơn một thiếu niên nọ đã chia sẻ với tôi kinh nghiệm sau đây. Em ấy và một người nắm giữ chức Chức Tư Tế A Rôn được chỉ định thực hiện Tiệc Thánh cho một người bị bệnh nặng phải ở trong nhà. Họ đến nhà của người ấy mà không biết rằng việc chữa trị bằng thuốc men không cho người ấy ăn bất cứ thức ăn nào—ngay cả một mẩu bánh mì của Tiệc Thánh. Sau khi ban phước bánh, em thiếu niên ấy đưa Tiệc Thánh cho người bệnh. Người này lấy một mẩu bánh mì đã được ban phước, chờ một giây lát và rồi đưa mẩu bánh đó lên môi mình. Em thiếu niên nói rằng khi em thấy người anh em trung tín này bày tỏ lòng tôn kính của mình đối với Tiệc Thánh, em ấy cảm thấy thể như mình đang nhìn người anh em ấy hôn chân của Đấng Cứu Rỗi. Em ấy có thể biết được rằng người anh em đó yêu mến Ngài.

Ý nghĩa của Tiệc Thánh đã gây ấn tượng đáng nhớ cho em thiếu niên ấy vào ngày đó. Các em sẽ có được những kinh nghiệm thiêng liêng giống như em thiếu niên ấy vậy.

Cha mẹ, các vị lãnh đạo và các thành viên trong nhóm túc số của các em đóng vai trò quan trọng trong chương trình Bổn Phận đối với Thượng Đế. Các buổi họp của nhóm túc số vào ngày Chúa Nhật sẽ cung ứng những cơ hội đều đặn để học hỏi, thi hành và chia sẻ. Chương trình mới Bổn Phận đối với Thượng Đế này sẽ hướng dẫn các em trên cuộc hành trình để làm tròn bổn phận của mình đối với Thượng Đế và nhận biết điều kỳ diệu của Chức Tư Tế A Rôn.

III. Làm Tròn Bổn Phận đối với Thượng Đế

Năm ngoái, tôi đã trải qua môt kinh nghiệm làm thay đổi vĩnh viễn cách nhìn của tôi về các em và Chức Tư Tế A Rôn. Tôi rất phấn khởi cho các em tự khám phá ra điều tôi đã khám phá. Các em sẽ học biết lý do tại sao Chức Tư Tế A Rôn lại quan trọng như vậy trong cuộc sống của các em và thiết yếu biết bao đối với Giáo Hội. Các em sẽ hiểu rõ tại sao chức tư tế này được nói đến như là một trong hai “bộ phận chủ yếu” của chức tư tế (xin xem GLGƯ 107:6). Các em sẽ hiểu rõ hơn ý nghĩa của các chìa khóa của chức tư tế, sự phù trợ của các thiên sứ và phúc âm dự bị (xin xem GLGƯ 13; 84:26).

Sa Tan sẽ muốn các em nghĩ rằng các em quá trẻ hoặc chỉ có rất ít người trong số các em làm những điều đáng kể với Chức Tư Tế A Rôn. Không có điều nào là đúng cả.

Những lời của Thượng Đế ban cho Môi Se là dành cho các em ngày nay: “Này, ngươi là con trai của ta; … và ta có một công việc cho ngươi” (Môi Se 1:4, 6).

Ngài đã ban cho các em quyền năng của Ngài để làm những điều lớn lao. Khi làm tròn bổn phận của mình đối với Thượng Đế, các em sẽ củng cố và ban phước cho gia đình mình. Đây là bổn phận nặng nề nhất của chức tư tế. Hãy nghe một người mẹ mô tả ảnh hưởng của con trai mình đối với gia đình họ: “Trong gia đình của chúng tôi, Leo có chức tư tế và đó là một phước lành lớn. Nó là tấm gương sáng cho các anh chị em của nó; … nó chắc chắn rằng các anh chị em của nó phải luôn luôn cầu nguyện. Nó chuyền Tiệc Thánh vào ngày Chúa Nhật. Đứa em trai của nó thấy nó làm điều đó. Nó giúp … trong việc cầu nguyện chung gia đình. Tôi biết rằng nó sẽ tiếp tục là một phước lành khi nó lớn hơn. Nó sẽ có thể làm phép báp têm cho em trai nó. Đó là một niềm an ủi và ân tứ đối với chúng tôi.”

Khi làm tròn bổn phận của mình đối với Thượng Đế, các em sẽ tìm đến những người bạn không thuộc tín ngưỡng của mình và giúp chuẩn bị họ gia nhập Giáo Hội. Giống như anh em ruột, các em sẽ trông nom và củng cố họ. Các em sẽ dẫn đầu trong việc giải cứu các thiếu niên khác đã đi lạc đường.

Khi làm tròn bổn phận của mình đối với Thượng Đế, các em sẽ luôn luôn là một ảnh hưởng tốt lành và trong mọi tình huống. Tấm gương ngay chính và sự phục vụ trung tín với chức tư tế của các em sẽ là cách thức mạnh mẽ để mời gọi tất cả những người biết các em đến cùng Đấng Ky Tô.

Trong lúc nguy kịch nhất của họ, dân Nê Phi đã trông cậy vào một thiếu niên, là Mặc Môn, để lãnh đạo và soi dẫn (xin xem Mặc Môn 2:1–2). Ngày nay, chúng tôi trông mong các em sẽ là sức mạnh lớn lao đối với Giáo Hội và một ảnh hưởng tốt lành trên thế gian. Đây là điều Chúa trông mong.

IV. Trở Thành một Người Đàn Ông Trung Tín có Chức Tư Tế

Tôi làm chứng rằng các em sẽ cảm thấy lòng mình thay đổi khi các em trở thành một người đàn ông trung tín có chức tư tế. Các em sẽ tìm cách sống hoàn toàn trong sạch và thực hiện Tiệc Thánh một cách xứng đáng. Các em sẽ đối đãi với mỗi thiếu nữ một cách tử tế và với lòng kính trọng. Các em sẽ kính trọng cha mẹ mình. Các em sẽ tránh xúc phạm đến Thánh Linh trong điều các em suy nghĩ, nói hoặc làm. Các em sẽ dần dần biết Chúa, là Đấng các em phục vụ và các em sẽ luôn luôn cố gắng trở thành giống như Ngài.

Tôi làm chứng rằng sự phục vụ trung tín với Chức Tư Tế A Rôn của các em sẽ thay đổi cuộc sống của những người các em phục vụ. Có những người cần sự phục vụ với chức tư tế của các em. Gia đình các em cần các em. Nhóm túc số của các em cần các em. Giáo Hội cần các em. Thế gian cần các em.

Việc các em làm tròn bổn phận của mình đối với Thượng Đế là rất cấp bách. Tôi tin rằng các em sẽ làm điều đó.

Vào một buổi sáng lạnh lẽo cách đây vài tuần, tôi chạy dọc bờ Sông Tagus ở Lisbon, Bồ Đào Nha. Tôi chạy đến một đài tưởng niệm những người thám hiểm Bồ Đào Nha từ nhiều thế kỷ trước. Tôi ngừng chạy khi mặt trời mọc lên và chiếu rọi tia nắng ấm áp của nó lên trên đài tưởng niệm hùng vĩ và trên tôi. Tôi được soi dẫn khi tôi nhìn vào các gương mặt đầy kiên quyết của những người thám hiểm nhìn ra mặt nước. Đây là những người sẵn lòng làm những điều mà rất ít người đã làm. Họ bỏ lại một thế giới quen thuộc và tiện nghi để dũng cảm đi vào đại dương xa lạ rồi khám phá ra các vùng đất mới. Họ đã thay đổi thế giới.

Tôi thấy các em khi tôi nghĩ về đài tưởng niệm đó của những người thám hiểm can đảm. Tôi thấy các em trên một cuộc hành trình cá nhân mà có rất ít người trên thế gian ngày nay chọn đi theo. Tôi thấy các em đang làm tròn bổn phận của mình đối với Thượng Đế.

Tôi cầu nguyện rằng chúng ta đều có thể hiểu được Chức Tư Tế A Rôn kỳ diệu và tin cậy nơi những người mang chức ấy, như Thượng Đế đã làm. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.