2010
Phần Trình Bày Băng Video: Tôi Có một Mục Đích
tháng Năm năm 2010


Phần Trình Bày Băng Video: Tôi Có một Mục Đích

Sau đây là bản ghi lại của băng video chiếu trong buổi họp Hội Thiếu Nữ trung ương tổ chức vào ngày 27 tháng Ba năm 2010.

Chủ Tịch Thomas S. Monson: “Các em thiếu nữ thân mến, một lần nữa mặc dù luôn luôn có những thử thách trên thế gian, nhưng nhiều thử thách các em phải đối phó là duy nhất cho thời kỳ này.”1

Elaine S. Dalton, chủ tịch trung ương Hội Thiếu Nữ: “Để sống đức hạnh và luôn luôn có được đức hạnh, các em cần phải trung thành với nguồn gốc thiêng liêng của mình cùng thiết lập các mẫu mực về ý nghĩ và hành vi dựa vào các tiêu chuẩn đạo đức cao.”2

Chủ Tịch Henry B. Eyring, Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn: “Tôi hết lòng cầu nguyện rằng đức tin của các em sẽ được gia tăng vì các em là con gái của một Thượng Đế nhân từ.”3

Mary N. Cook, đệ nhất cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Nữ: “Các em là các em thiếu nữ thân mến của tôi đã chọn nhiều điều tốt lành rồi. Giờ đây các em cần phải thiết lập các mẫu mực đức hạnh mà sẽ giúp các em luôn ở trên con đường này và trong suốt cuộc sống của các em.”4

Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn: “Thưa các chị em, hãy tin tưởng và trông cậy vào Thánh Linh. Khi lấy các cơ hội thông thường của cuộc sống hằng ngày của mình và tạo ra một điều gì xinh đẹp và hữu ích, các chị em không những cải tiến thế giới chung quanh mình mà còn luôn cả thế giới bên trong các chị em nữa.”5

Ann M. Dibb, đệ nhị cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Nữ: “Những điều nhỏ nhặt và tầm thường các em chọn để làm ngày nay sẽ được gia tăng thành các phước lành vĩ đại và vinh quang ngày mai.”6

Elaine S. Dalton, chủ tịch trung ương Hội Thiếu Nữ: “Một thiếu nữ ngay chính có thể thay đổi thế giới không? Câu trả lời hiển nhiên là ‘có!’ … Đó là những điều kiên định các em làm hằng ngày mà sẽ củng cố các em để làm một người lãnh đạo và một tấm gương—cầu nguyện hằng ngày, học hỏi thánh thư hằng ngày, vâng lời hằng ngày, phục vụ những người khác hằng ngày. Khi làm những việc này, các em sẽ gần gũi với Đấng Cứu Rỗi hơn và trở nên càng ngày càng giống như Ngài hơn.”7

Chủ tịch Thomas S. Monson: “Các bạn trẻ thân mến của tôi, hãy vững mạnh… . Các em biết điều gì là đúng và điều gì là sai và không có điều gì giả dối, dù có lôi cuốn đến mấy cũng không thể thay đổi [lẽ thật] đó. Nếu có những người nào được gọi là bạn mà thúc giục các em làm bất cứ điều gì các em biết là sai, thì các em phải là người đứng lên bênh vực cho lẽ phải, cho dù các em có làm điều đó đơn độc một mình đi nữa.”8

GHI CHÚ

  1. Thomas S. Monson, “Cầu Xin cho Các Em Có Can Đảm,” Liahona, tháng Năm năm 2009, 127.

  2. Elaine S. Dalton, “Hãy Đến Đây, Chúng Ta Hãy Lên Núi của Chúa,” Liahona, tháng Năm năm 2009, 121.

  3. Henry B. Eyring, “Bước Đi trong Sự Sáng,” Liahona, tháng Năm năm 2008, 125.

  4. Mary N. Cook, “Một Cuộc Sống Đức Hạnh– Từng Bước Một,” Liahona, tháng Năm năm 2009, 117.

  5. Dieter F. Uchtdorf, “Hạnh Phúc, Di Sản của Các Chị Em,” Liahona, tháng Mười Một năm 2008, 119.

  6. Ann M. Dibb, “Làm Gương cho Các Tín Đồ,” Liahona, tháng Năm năm 2009, 116.

  7. Elaine S. Dalton, “Điều Đó Hiện Trên Gương Mặt của Các Em,” Liahona, tháng Năm năm 2006, 109.

  8. Thomas S. Monson, “Những Tấm Gương Ngay Chính,” Liahona, tháng Năm năm 2008, 65.