2010
Anh Cả Per G. Malm
tháng Năm năm 2010


Anh Cả Per G. Malm

Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Hình Ảnh
Elder Per G. Malm

Khi 16 tuổi, Anh Cả Per Gösta Malm đã phục vụ Giáo Hội bằng cách xây cất các ngôi nhà hội mới ở Đức, Phần Lan, Hà Lan và Thụy Điển. Ông đã siêng năng tham gia trong việc giúp xây cất Giáo Hội kể từ lúc đó.

Anh Cả Malm sinh tháng Chín năm 1948 ở Jönköping, Thụy Điển, con của Ông Karl Gösta Ivar và Bà Karin Anna-Greta Malm. Ông học được nhiều bài học quan trọng nhất của cuộc đời từ cha mẹ của ông, được hỗ trợ bởi chứng ngôn mà cha ông chia sẻ trước khi qua đời lúc 48 tuổi: “Hãy trung thành với phúc âm.”

Anh Cả Malm nói: “Cha tôi giảng dạy cho chúng tôi rằng chúng ta sẽ tìm thấy trong phúc âm giải pháp cho những điều quan trọng nhất.”

Tiếp theo sứ mệnh xây cất trong 18 tháng, Anh Cả Malm phục vụ toàn thời gian ở Phái Bộ Truyền Giáo Sweden Stockholm. Sau khi trở về, ông kết hôn với Ingrid Agneta Karlsson ở Đền Thờ Bern Switzerland vào tháng Mười năm 1969, đảm nhiệm cơ sở kinh doanh địa ốc của cha ông, và nhận được bằng cao học từ trường University of Göteborg và bằng luật Thụy Điển từ trường Lund University.

Ông làm việc cho Giáo Hội với tư cách là giám đốc địa ốc địa phương. Về sau, với tư cách là giám đốc các công việc thế tục, ông được Giám Trợ Đoàn Chủ Tọa chỉ định khởi đầu một sự hợp nhất các chức năng về vấn đề thế tục của Giáo Hội ở Các Giáo Vùng Trung Âu, Đông Âu và Bắc Âu.

Trong khi Anh Cả và Chị Malm nuôi nấng tám người con, ông phục vụ với tư cách là chủ tịch truyền giáo trong giáo khu, chủ tịch chi nhánh, ủy viên hội đồng thượng phẩm, chủ tịch giáo khu, chủ tịch phái bộ truyền giáo, giám đốc công vụ cho Thụy Điển và Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng.

Những kinh nghiệm của ông đã dùng để xác nhận những lời giảng dạy của cha mẹ ông, là những điều ông hy vọng chia sẻ qua sự kêu gọi của ông vào Đệ Nhị Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi. Ông nói: “Phúc âm là nơi nương tựa của chúng ta. Nếu chúng ta trung thành với phúc âm thì phúc âm sẽ sinh ra sự bình an vượt quá sự hiểu biết.”