Đại Hội Trung Ương
Tình Yêu Thương của Thượng Đế: Niềm Vui Sướng Nhất Cho Tâm Hồn
Đại hội trung ương tháng Mười năm 2021


Tình Yêu Thương của Thượng Đế: Niềm Vui Sướng Nhất Cho Tâm Hồn

Tình yêu thương của Thượng Đế không được tìm thấy trong hoàn cảnh sống của chúng ta mà là trong sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống của chúng ta.

Thưa các anh chị em, anh chị em có biết Thượng Đế, Cha Thiên Thượng của chúng ta yêu thương anh chị em trọn vẹn đến mức nào không? Anh chị em có cảm nhận được tình yêu thương của Ngài sâu sắc trong tâm hồn mình không?

Khi anh chị em biết và hiểu rằng anh chị em được yêu thương trọn vẹn như thế nào với tư cách là một người con của Thượng Đế, thì điều đó sẽ thay đổi mọi thứ. Điều đó thay đổi cảm nghĩ của anh chị em về bản thân mình khi anh chị em mắc sai lầm. Điều đó thay đổi cảm nghĩ của anh chị em khi những việc khó khăn xảy ra. Điều đó thay đổi quan điểm của anh chị em về các giáo lệnh của Thượng Đế. Điều đó thay đổi quan điểm của anh chị em về người khác và khả năng của anh chị em để tạo ra sự khác biệt.

Anh Cả Jeffrey R. Holland đã dạy: “Giáo lệnh đầu tiên và lớn hơn hết liên quan đến vĩnh cửu là phải yêu mến Thượng Đế với tất cả tấm lòng, năng lực, tâm trí, và sức mạnh của chúng ta—đó là giáo lệnh lớn đầu tiên. Nhưng lẽ thật lớn đầu tiên liên quan đến vĩnh cửu là Thượng Đế yêu thương chúng ta với tất cả tấm lòng, năng lực, tâm trí, và sức mạnh của Ngài.” 1

Làm thế nào mỗi chúng ta có thể biết được sâu thẳm trong tâm hồn mình lẽ thật lớn lao đó của sự vĩnh cửu?

Tiên tri Nê Phi đã được cho thấy trong khải tượng bằng chứng mạnh mẽ nhất về tình yêu thương của Thượng Đế. Khi nhìn thấy cây sự sống, Nê Phi đã cầu xin để biết ý nghĩa của cái cây ấy. Để trả lời, một thiên sứ đã cho Nê Phi thấy một thành phố, một người mẹ, và một đứa bé. Khi Nê Phi trông thấy thành phố Na Xa Rét và người mẹ ngay chính Ma Ri đang bồng hài đồng Giê Su trên tay, thiên sứ đã nói: “Hãy nhìn xem Chiên Con của Thượng Đế, phải, Vị Nam Tử của Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu!” 2

Vào khoảnh khắc thiêng liêng đó, Nê Phi đã hiểu rằng trong sự giáng sinh của Đấng Cứu Rỗi, Thượng Đế đã cho thấy tình yêu thương thanh khiết và trọn vẹn của Ngài. Nê Phi đã làm chứng về tình yêu thương của Thượng Đế, “gieo rắc cùng khắp trong trái tim của con cái loài người.” 3

Hình Ảnh
Cây sự sống

Chúng ta có thể hình dung ra tình yêu thương của Thượng Đế như ánh sáng lan tỏa từ cây sự sống, gieo rắc cùng khắp thế gian vào trong trái tim của con cái loài người. Ánh sáng và tình yêu thương của Thượng Đế tràn ngập trên tất cả mọi tạo vật của Ngài. 4

Đôi khi chúng ta lầm tưởng rằng chúng ta chỉ có thể cảm nhận được tình yêu thương của Thượng Đế sau khi chúng ta đi theo thanh sắt và ăn trái của cây sự sống. Tuy nhiên, tình yêu thương của Thượng Đế không chỉ được đón nhận bởi những người đến bên cây ấy mà còn là quyền năng thúc đẩy chúng ta để tìm kiếm cái cây ấy.

Nê Phi đã dạy rằng: “Vậy nên nó mới được hấp dẫn hơn hết thảy mọi vật khác,” và thiên sứ đáp rằng: “Phải, đó là niềm vui sướng nhất cho tâm hồn.” 5

Hai mươi năm trước, một người thân yêu trong gia đình đã rời bỏ Giáo Hội. Anh ấy có nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Nhưng vợ anh ấy, là một người cải đạo, vẫn trung thành với đức tin của mình. Họ đã nỗ lực để gìn giữ cuộc hôn nhân giữa những bất đồng nảy sinh.

Năm ngoái, anh ấy đã viết xuống ba câu hỏi về Giáo Hội mà rất khó để anh ấy chấp nhận và gửi đến hai cặp vợ chồng đã là bạn bè của anh ấy trong nhiều năm. Anh ấy mời họ suy ngẫm về những câu hỏi đó và đến ăn tối để chia sẻ suy nghĩ của họ.

Sau buổi gặp mặt này với bạn bè, anh ấy đi về phòng của mình và bắt đầu thực hiện một dự án. Cuộc trò chuyện tối hôm đó và tình yêu thương của những người bạn dành cho anh ấy đã luôn hiện hữu trong tâm trí anh ấy. Sau đó, anh ấy đã viết rằng anh ấy buộc phải dừng công việc của mình lại. Anh ấy nói: “Một ánh sáng rực rỡ tràn ngập tâm hồn tôi. … Tôi đã quen với cảm giác sâu sắc về sự soi sáng này, nhưng trong trường hợp này, nó tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết và kéo dài trong vài phút. Tôi ngồi lặng lẽ với cảm giác, mà tôi dần dần hiểu rằng đó là biểu hiện của tình yêu thương của Thượng Đế dành cho tôi. … Tôi đã cảm thấy một ấn tượng thuộc linh mà đã nói cho tôi biết là tôi có thể quay trở lại nhà thờ và bày tỏ tình yêu thương này của Thượng Đế trong những điều mà tôi làm ở nơi đó.”

Rồi anh ấy băn khoăn về những câu hỏi của mình. Cảm giác mà anh ấy nhận được là Thượng Đế trân trọng những câu hỏi của anh ấy và việc không có lời giải đáp rõ ràng không thể ngăn cản được anh ấy tiến về phía trước. 6 Anh ấy nên chia sẻ tình yêu thương của Thượng Đế với tất cả mọi người trong khi tiếp tục suy ngẫm. Trong khi hành động theo ấn tượng đó, anh ấy cảm thấy có một mối liên hệ gần gũi với Joseph Smith, người đã nhận xét sau Khải Tượng Thứ Nhất của ông rằng: “Linh hồn tôi đầy dẫy tình yêu thương và tôi có thể vui mừng với niềm vui lớn lao trong nhiều ngày.” 7

Đáng chú ý là sau vài tháng ngắn ngủi, người thân này trong gia đình nhận được một sự kêu gọi tương tự như anh ấy đã nắm giữ cách đây 20 năm. Trong lần đầu tiên anh ấy nắm giữ chức vụ kêu gọi này, anh ấy đã thực hiện các trách nhiệm của mình với tư cách là một tín hữu có bổn phận của Giáo Hội. Giờ đây câu hỏi dành cho anh ấy không phải là “Làm thế nào tôi có thể làm tròn sự kêu gọi của mình?” mà là “Làm thế nào tôi có thể cho thấy tình yêu thương của Thượng Đế qua sự phục vụ của mình?” Với cách tiếp cận mới mẻ này, anh ấy cảm nhận được niềm vui, ý nghĩa, và mục đích trong tất cả mọi mặt của sự kêu gọi của mình.

Các anh chị em thân mến, làm thế nào chúng ta có thể nhận được quyền năng biến đổi đến từ tình yêu thương của Thượng Đế? Tiên tri Mặc Môn mời gọi chúng ta: “[Hãy] cầu nguyện lên Đức Chúa Cha với tất cả mãnh lực của lòng mình, để các người được tràn đầy tình thương này, là tình thương mà Ngài đã ban cho tất cả những tín đồ chân chính của Vị Nam Tử của Ngài, tức là Chúa Giê Su Ky Tô.” 8 Tiên tri Mặc Môn đang mời gọi chúng ta không chỉ cầu nguyện để chúng ta có thể được tràn đầy tình yêu thương của Ngài dành cho những người khác mà còn cầu nguyện để chúng ta có thể biết về tình yêu thương thanh khiết của Thượng Đế dành cho chính chúng ta. 9

Khi chúng ta tiếp nhận tình yêu thương của Ngài, chúng ta tìm thấy niềm vui lớn hơn trong việc cố gắng yêu thương và phục vụ như Ngài đã làm, trở thành “những tín đồ chân chính của Vị Nam Tử của Ngài, tức là Chúa Giê Su Ky Tô.” 10

Tình yêu thương của Thượng Đế không được tìm thấy trong hoàn cảnh sống của chúng ta, mà là trong sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta biết về tình yêu thương của Ngài khi chúng ta nhận được sức mạnh vượt quá sức mạnh của riêng mình và khi Thánh Linh Ngài mang đến sự bình an, an ủi, và hướng dẫn. Đôi khi có thể khó để cảm nhận được tình yêu thương của Ngài. Chúng ta có thể cầu nguyện cho đôi mắt mình được mở ra để thấy bàn tay Ngài trong cuộc sống của chúng ta và để thấy tình yêu thương của Ngài trong vẻ đẹp của sự sáng tạo của Ngài.

Khi chúng ta suy ngẫm về cuộc sống của Đấng Cứu Rỗi và sự hy sinh vô hạn của Ngài, thì chúng ta bắt đầu hiểu được tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta. Chúng ta trang nghiêm hát lời bài hát của tác giả Eliza R. Snow: “Dòng huyết Giê Su quý báu Ngài cho. Chẳng nề thân Ngài đớn đau.” 11 Sự khiêm nhường của Chúa Giê Su khi chịu đau khổ cho chúng ta nhỏ giọt xuống tâm hồn của chúng ta, mở rộng tấm lòng của chúng ta để tìm kiếm sự tha thứ của Ngài và làm cho chúng ta tràn đầy ước muốn để sống cuộc sống giống như Ngài. 12

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã viết, “Chúng ta càng trở nên cam kết để sống theo mẫu mực của Ngài, thì tình yêu thương của chúng ta càng trở nên thanh khiết và thiêng liêng hơn.” 13

Con trai của chúng tôi đã kể lại: “Khi tôi được 11 tuổi, tôi và các bạn của mình đã quyết định trốn giảng viên và nghỉ học nửa buổi đầu của lớp học Hội Thiếu Nhi của mình. Và cuối cùng, khi chúng tôi đến, ngạc nhiên thay, giảng viên đã chào đón chúng tôi một cách niềm nở. Rồi ông ấy thành tâm dâng lên lời cầu nguyện bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với Chúa vì chúng tôi đã quyết định đến lớp học vào ngày hôm đó theo ý muốn của chính chúng tôi. Tôi không thể nhớ bài học nói về điều gì hoặc thậm chí là tên của giảng viên của chúng tôi, nhưng giờ đây, sau hơn ba mươi năm, tôi vẫn còn xúc động bởi tình yêu thương thanh khiết mà ông ấy đã cho tôi thấy vào ngày hôm đó.”

Năm năm trước, tôi đã thấy một tấm gương về tình yêu thương thiêng liêng khi tham dự Hội Thiếu Nhi ở nước Nga. Tôi đã thấy một chị phụ nữ trung tín quỳ trước mặt hai đứa bé và làm chứng với chúng rằng ngay cả khi chúng là những người duy nhất còn sống trên thế gian, thì Chúa Giê Su cũng sẽ chịu đau đớn và chết chỉ riêng cho chúng mà thôi.

Tôi làm chứng rằng Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta đã chịu chết cho mỗi người trong tất cả chúng ta. Đó là sự bày tỏ tình yêu thương vô hạn của Ngài dành cho chúng ta và cho Cha Ngài.

“Tôi tin nơi Chúa Cứu Rỗi của tôi. Ngài hằng ngự ở thế gian này đây! … Ngài sống để ban ân phước đến [chúng ta].” 14

Cầu xin cho chúng ta có thể mở lòng mình để đón nhận tình yêu thương thanh khiết mà Thượng Đế dành cho chúng ta và rồi gieo rắc tình yêu thương của Ngài trong tất cả mọi việc chúng ta làm và sống theo. Trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. Jeffrey R. Holland, “Ngày Mai Đức Giê Hô Va Sẽ Làm Những Việc Lạ Lùng Giữa Các Ngươi,” Liahona, tháng Năm năm 2016, trang 127.

  2. 1 Nê Phi 11:21.

  3. 1 Nê Phi 11:22; sự nhấn mạnh được thêm vào.

  4. Xin xem Giáo Lý và Giao Ước 88:13.

  5. 1 Nê Phi 11:22, 23.

  6. Xin xem 1 Nê Phi 11:17.

  7. Joseph Smith, ở Karen Lynn Davidson và những người khác, biên tập, The Joseph Smith Papers, Histories, Tập 1: Joseph Smith Histories, 1832–1844 (năm 2012), 13; dấu chấm câu và cách viết hoa đã được hiện đại hóa.

  8. Mô Rô Ni 7:48.

  9. Xin xem Neill F. Marriott, “Ở trong Thượng Đế và Tu Bổ Sự Hư Hoại,” Liahona, tháng Mười Một năm 2017, trang 11: “Có lẽ cuộc sống của chúng ta trong một tiền dương thế đầy yêu thương là nguyên nhân cho lòng khát khao của chúng ta về tình yêu thương đích thực, bền vững ở trên thế gian này. Chúng ta được Thượng Đế tạo ra để yêu thương và được yêu thương, và tình yêu thương sâu thẳm nhất sẽ đến khi chúng ta hiệp một với Thượng Đế.”

  10. Mô Rô Ni 7:48.

  11. “Tình Yêu và Sự Khôn Ngoan Lớn Lao,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, số 19.

  12. Xin xem Linda S. Reeves, “Xứng Đáng với Các Phước Lành Đã Được Hứa của Chúng Ta,” Liahona, tháng Mười Một năm 2015, trang 11: “Tôi tin rằng nếu hàng ngày chúng ta có thể ghi nhớ và nhận ra mức độ sâu thẳm của tình yêu thương mà Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi dành cho mình, thì chúng ta sẽ sẵn lòng làm bất cứ điều gì hai Ngài yêu cầu để được trở lại nơi hiện diện của hai Ngài một lần nữa.”

  13. Russell M. Nelson, “Divine Love,” Liahona, tháng Hai năm 2003, trang 17.

  14. “Tôi Biết Rằng Đấng Cứu Chuộc của Tôi Hằng Sống,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, số 38.