Đại Hội Trung Ương
Đức Tin để Hành Động và Trở Thành
Đại hội trung ương tháng Mười năm 2021


Đức Tin để Hành Động và Trở Thành

Qua việc cầu nguyện, học hỏi thánh thư, và hành động, chúng ta có thể mở cửa cho những phước lành thượng thiên và trở thành những môn đồ trung tín hơn của Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê Su Ky Tô.

Không lâu sau khi tôi được kêu gọi phục vụ với tư cách là Thầy Bảy Mươi có Thẩm Quyền Trung Ương, tôi đã có cơ hội để trò chuyện vài phút với Chủ Tịch Russell M. Nelson. Đó là một cuộc gặp gỡ không định trước trong căn-tin, và ông đã thân thiện mời tôi cùng Anh Cả S. Mark Palmer ngồi ăn trưa cùng với ông.

“Chúng ta sẽ nói gì trong buổi ăn trưa cùng với vị tiên tri nhỉ?” là suy nghĩ đến trong đầu tôi. Vì thế, tôi quyết định hỏi Chủ Tịch Nelson liệu ông có bất cứ lời khuyên hoặc sự hướng dẫn nào cho tôi do tôi vừa mới bắt đầu sự kêu gọi của mình. Câu trả lời của ông rất đơn giản và thẳng thắn, ông nhìn tôi và bảo: “Anh Cả Schmeil, anh được kêu gọi vì tiềm năng để trở thành một người tốt hơn.” Nhờ vào kinh nghiệm đó, tôi bắt đầu suy ngẫm về người mà Chúa muốn tôi trở thành. Khi tôi suy nghĩ về điều này, tôi nhận ra rằng Ngài muốn tôi trở thành một người chồng, người cha, người con và người tôi tớ tốt hơn. Sau đó, tôi nhận ra rằng tất cả những điều này có thể đạt được khi tôi nỗ lực để trở thành một môn đồ trung tín hơn của Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê Su Ky Tô.

Trong đại hội trung ương vừa qua, Chủ Tịch Nelson đã nói: “Cần có nỗ lực để làm giỏi bất cứ điều gì. Việc trở thành môn đồ chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô cũng không phải là ngoại lệ.” 1 Chủ Tịch Nelson đang mời gọi chúng ta nỗ lực để trở thành những môn đồ trung tín hơn của Chúa Giê Su Ky Tô. Ông bảo chúng ta rằng để trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi hơn, chúng ta cần củng cố đức tin của mình bằng cách cầu xin, hành động, học hỏi, và nhiều điều khác nữa.

1. Cầu Xin

Ông nói: “Hãy cầu xin Cha Thiên Thượng của anh chị em, trong danh của Chúa Giê Su Ky Tô, để được giúp đỡ.” 2 Cầu xin qua lời cầu nguyện là một trong những điều thiết yếu để biết cách trở thành một môn đồ trung tín hơn của Chúa Giê Su Ky Tô.

Vào lúc kết thúc giáo vụ của Ngài giữa dân Nê Phi tại Mỹ Châu, Chúa Giê Su Ky Tô đã thăng lên trời. Sau đó, các môn đồ của Ngài tụ họp lại cùng nhau “một lòng cầu nguyện và nhịn ăn mãnh liệt. Và Chúa Giê Su lại hiện ra với họ, vì họ đã cầu nguyện Đức Chúa Cha qua danh Ngài.” 3 Tại sao Chúa Giê Su lại hiện ra trước các môn đồ của Ngài? Bởi vì họ đã cầu nguyện; họ đã cầu xin.

Rồi Ngài tiếp tục:

“Giờ đây, ta đi đến cùng Đức Chúa Cha. Và quả thật, ta nói cho các ngươi hay, những gì các người cầu xin Đức Chúa Cha trong danh ta thì các ngươi sẽ được ban cho.

“Vậy nên, hãy cầu xin, rồi các ngươi sẽ nhận được; hãy gõ cửa, rồi cửa sẽ mở cho các ngươi; vì ai xin thì sẽ được; và ai gõ cửa thì sẽ được mở cho.” 4

Chúng ta cần cầu xin với đức tin để biết được ý muốn của Chúa và chấp nhận rằng Chúa biết điều gì là tốt hơn cho chúng ta.

2. Hành Động

Việc hành động là một điều thiết yếu khác để trở thành một môn đồ trung tín hơn của Chúa Giê Su Ky Tô. Khi chúng ta hành động, Ngài sẽ hướng dẫn và cho chúng ta biết điều chúng ta phải làm. Tôi chắc chắn rằng Nê Phi đã cầu xin sự hướng dẫn từ Chúa để biết làm thế nào lấy được các bảng khắc bằng đồng từ tay La Ban nhưng mặc dù vậy, ông và những người anh của ông đã không thành công trong hai lần đầu. Tuy nhiên họ đã hành động, và Chúa đã cho họ biết họ phải làm gì. Cuối cùng, Nê Phi đã thành công trong lần thứ ba. Ông hồi tưởng lại: “Và tôi được Thánh Linh dẫn dắt, không biết trước được là mình sẽ phải làm gì.” 5

Đây là cách Chúa vận hành khi chúng ta nỗ lực và hành động ngay cả khi chúng ta không có được hiểu biết rõ ràng về điều cần phải làm. Chúa truyền lệnh cho Nê Phi điều phải làm: hãy đi và lấy các bảng khắc. Tuy nhiên Ngài không cho Nê Phi biết cách để làm điều đó. Ngài để cho Nê Phi tự tìm tòi và cầu xin sự giúp đỡ từ Chúa—và điều này thường là cách Chúa vận hành trong cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta hành động với đức tin, Chúa sẽ hướng dẫn và cho chúng ta biết điều chúng ta phải làm.

3. Học Hỏi

Trong 3 Nê Phi, các môn đồ đề cập với Đấng Cứu Rỗi rằng có sự tranh cãi giữa mọi người về tên của Giáo Hội. Để trả lời, Đấng Cứu Rỗi đã giảng dạy một nguyên tắc quan trọng khi Ngài hỏi, “Phải chăng họ không đọc thánh thư?” 6 Vì thế việc học hỏi là một điều thiết yếu khác để trở thành một môn đồ trung tín hơn của Chúa Giê Su Ky Tô. Sự cầu nguyện và học hỏi thánh thư đi cùng với nhau. Cả hai điều đó cùng nhau kết hợp để mang lại lợi ích cho chúng ta. Đây là một tiến trình mà Chúa đã thiết lập. “Hãy nuôi dưỡng những lời nói của Đấng Ky Tô; vì này, những lời nói của Đấng Ky Tô sẽ cho các người biết tất cả những gì các người phải làm.” 7

Đấng Cứu Rỗi cũng giảng dạy rằng chúng ta không chỉ nên học hỏi thánh thư thôi mà còn nên giảng dạy từ thánh thư, như khi Ngài dẫn giải cho dân Nê Phi: “Và giờ đây chuyện rằng, khi Chúa Giê Su giải thích xong tất cả những phần thánh thư chung với nhau, mà họ đã ghi chép, Ngài truyền lệnh cho họ phải giảng dạy cho dân chúng những điều mà Ngài đã giải thích cho họ.” 8

Đây là một trong những lý do tại sao thật là quan trọng cho Nê Phi để quay trở lại và lấy các bảng khắc bằng đồng: gia đình của ông cần thánh thư không chỉ để giúp họ hành trình đến vùng đất hứa mà còn giúp họ giảng dạy con cháu của họ. Chúng ta cũng phải tìm kiếm sự hướng dẫn từ thánh thư cho cuộc hành trình của mình, và chúng ta phải giảng dạy từ thánh thư trong gia đình và trong các sự kêu gọi trong Giáo Hội của chúng ta.

4. Hành Động để Trở Thành

Lắm lúc, sự đáp ứng cho lời cầu nguyện sẽ không đến ngay lập tức. Tuy nhiên, chúng ta phải có đức tin để tiếp tục, hành động trong sự ngay chính, và kiên trì giống như Nê Phi khi ông đã cố gắng để lấy được các bảng khắc bằng đồng. Chúa sẽ chỉ cho chúng ta mỗi lần một ít; khi chúng ta nghiên cứu thánh thư, Chúa sẽ cho chúng ta câu trả lời hoặc sức mạnh cần thiết để chúng ta vượt qua thêm một ngày nữa, thêm một tuần nữa, và để lại cố gắng một lần nữa. Anh Cả Richard G. Scott có nói: “Hãy biết ơn rằng đôi khi Thượng Đế để cho các anh chị em vất vả rất lâu trước khi sự đáp ứng đó được ban cho. Điều đó khiến cho đức tin của các anh chị em gia tăng và chí khí của các anh chị em tăng trưởng.” 9

Thông qua lời cầu nguyện và việc học hỏi thánh thư, Chúa đã luôn luôn cho tôi sức mạnh để hành động và kiên trì thêm một ngày nữa, thêm một tuần nữa, và cố gắng một lần nữa. Nhiều lúc, câu trả lời không đến ngay lập tức. Tôi có nhiều câu hỏi mà vẫn chưa được trả lời, nhưng tôi vẫn tiếp tục cầu vấn và học hỏi, và tôi thấy hạnh phúc rằng Chúa tiếp tục cho tôi sức mạnh để hành động trong khi tôi chờ đợi cho câu trả lời.

Anh Cả Scott cũng nói thêm: “Khi hành động theo sự hiểu biết tốt nhất của mình, nhưng các anh chị em vẫn còn ngờ vực về điều phải làm, nếu các anh chị em sử dụng đức tin thì các anh chị em sẽ được dẫn dắt để tìm ra những giải pháp mình không thể nào tìm ra được bằng cách nào khác.” 10

Việc trở thành một môn đồ trung tín hơn của Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê Su Ky Tô là một cuộc hành trình trọn đời, và tất cả chúng ta đang ở những giai đoạn khác nhau trên hành trình, di chuyển với một tốc độ khác nhau. Chúng ta nên nhớ rằng việc trở thành một môn đồ trung tín hơn không phải là một cuộc thi đấu, và chúng ta ở đây để yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta cần hành động để cho phép Đấng Cứu Rỗi vận hành cùng chúng ta trong cuộc sống của chúng ta.

Khi nói cùng Sidney Rigdon, Chúa đã phán điều sau đây: “Ta đã xem xét ngươi và các việc làm của ngươi. Ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi, và đã chuẩn bị ngươi cho một công việc lớn lao hơn.” 11 Tôi làm chứng rằng Chúa lắng nghe và đáp ứng lời cầu nguyện của chúng ta; Ngài biết chúng ta; Ngài có một công việc vĩ đại cho mỗi người chúng ta. Qua việc cầu nguyện, học hỏi thánh thư, và hành động, chúng ta có thể mở cửa cho những phước lành thượng thiên và trở thành những môn đồ trung tín hơn của Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê Su Ky Tô.

Chủ Tịch Dallin H. Oaks giảng dạy rằng: “Sự Phán Xét Cuối Cùng không chỉ là một sự đánh giá tất cả những hành động tốt lành hay tà ác—mà chúng ta đã làm. Mà đó là việc nhìn nhận thành quả cuối cùng của hành động và ý nghĩ của chúng ta—con người mà chúng ta đã trở thành.” 12

Tôi biết ơn các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải; họ là những người canh giữ trên ngọn tháp. Họ nhìn thấy những điều chúng ta không thấy được. Tôi làm chứng rằng qua lời của họ, chúng ta có thể trở thành những môn đồ trung tín hơn của Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê Su Ky Tô và đạt đến tiềm năng của mình. Tôi làm chứng rằng Đấng Ky Tô hằng sống và biết mỗi cá nhân chúng ta. Đây là Giáo Hội của Ngài. Trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.