Đại Hội Trung Ương
Những Điều trong Tâm Hồn Tôi
Đại hội trung ương tháng Mười năm 2021


Những Điều trong Tâm Hồn Tôi

Anh chị em suy ngẫm về điều gì? Những điều gì thật sự quan trọng đối với anh chị em? Những điều trong tâm hồn anh chị em là gì?

Các anh chị em thân mến, khi tôi đứng trong Trung Tâm Đại Hội yêu dấu của chúng ta một lần nữa, tôi lại nhớ đến những lời của Sứ Đồ Phi E Rơ: “Lạy Chúa, chúng ta ở lại đây thì tốt lắm.” 1

Ngày hôm nay, ý nghĩ của tôi tập trung vào những lời của tiên tri Nê Phi, người đã cất giữ biên sử của dân ông sau khi cha ông là Lê Hi qua đời. Nê Phi viết: “Và trên các bảng khắc này, tôi chỉ ghi lại những điều trong tâm hồn tôi.” 2

Tôi đã từng đọc lướt qua câu này, nghĩ rằng từ những điều không có tao nhã hay không mang tính thuộc linh lắm, không đủ lớn lao để đi đôi với “tâm hồn tôi.” Nhưng tôi đã học được rằng từ things (những điều, những vật, những công việc) được sử dụng 2.354 lần trong thánh thư tiếng Anh. 3 Ví dụ, trong Môi Se: “Ta là Ban Đầu và Cuối Cùng, Thượng Đế Toàn Năng; qua Con Độc Sinh của ta, ta sáng tạo ra những vật này.” 4 Và những lời của Nê Phi: “Này, tâm hồn tôi rất vui thích những công việc của Chúa; và lòng tôi không ngớt suy ngẫm về những điều tôi đã nghe và thấy.” 5

Những lời của Nê Phi đưa đến câu hỏi: “Anh chị em suy ngẫm những điều gì?” “Những điều gì thật sự quan trọng đối với anh chị em?” “Những điều trong tâm hồn anh chị em là gì?”

Những điều trong tâm hồn chúng ta thường được làm sáng tỏ và gia tăng bằng cách đặt câu hỏi.

Hình Ảnh
Anh Cả Rasband trong một buổi họp trực tuyến
Hình Ảnh
Buổi họp đặc biệt dành cho giới trẻ
Hình Ảnh
Buổi phát sóng dành cho các thành niên trẻ tuổi

Trong thời gian đại dịch, tôi đã gặp gỡ với giới trẻ từ khắp nơi trên thế giới trong nhiều buổi họp đặc biệt, lớn lẫn nhỏ, qua các buổi phát sóng và qua mạng truyền thông xã hội, và chúng tôi đã thảo luận những câu hỏi của họ.

Thiếu niên Joseph Smith 14 tuổi đã có một câu hỏi sâu thẳm trong tâm hồn, và đã mang câu hỏi đó lên Chúa. Chủ Tịch Russell M. Nelson đã nhấn mạnh: “Hãy mang câu hỏi của anh chị em đến Chúa và các nguồn trung tín khác. Học tập với ước muốn tin tưởng thay vì với hy vọng rằng anh chị em có thể tìm thấy một khiếm khuyết trong cuộc đời của một vị tiên tri hoặc một sự khác biệt trong thánh thư. Hãy ngừng gia tăng nỗi nghi ngờ của anh chị em bằng cách thảo luận chúng với … những người nghi ngờ. Hãy để Chúa dẫn dắt anh chị em trong cuộc hành trình khám phá phần thuộc linh của anh chị em.” 6

Giới trẻ thường hỏi tôi tin tưởng điều gì và tại sao tôi tin.

Tôi nhớ đã gặp mặt trực tuyến với một thiếu nữ tại nhà của em ấy. Tôi hỏi liệu đó có phải là lần đầu tiên một Vị Sứ Đồ đến thăm nhà em không. Em ấy nhanh chóng mỉm cười và đáp: “Vâng ạ.” Câu hỏi của em ấy dành cho tôi thật hay: “Những điều quan trọng nhất mà em cần biết là gì?”

Tôi trả lời bằng những điều trong tâm hồn tôi, những điều chuẩn bị cho tôi lắng nghe những thúc giục, chuyển hướng tập trung của tôi ra khỏi những đường lối của thế gian, mang đến mục đích cho công việc của tôi trong phúc âm và cho chính cuộc sống của mình.

Cho phép tôi chia sẻ với anh chị em một số những điều trong tâm hồn tôi. Những điều này áp dụng cho tất cả những ai đang tìm cách trở thành môn đồ chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô. Số 10 sẽ là một con số tròn và lý tưởng. Hôm nay tôi đưa ra cho anh chị em bảy điều với hy vọng là anh chị em sẽ hoàn thành tiếp điều số tám, chín, và mười từ kinh nghiệm riêng của mình.

Thứ nhất, yêu mến Thượng Đế và Chúa Giê Su Ky Tô, Đấng Cứu Rỗi của chúng ta.

Chúa Giê Su ban hành giáo lệnh lớn thứ nhất: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.” 7

Chủ Tịch Nelson đã tuyên bố sự tận tâm của ông đối với Thượng Đế Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu của chúng ta và đối với Con của Ngài là Chúa Giê Su Ky Tô, khi ông được kêu gọi dẫn dắt Giáo Hội của Chúa, khi nói: “Tôi biết Hai Ngài, tôi yêu mến Hai Ngài, và cam kết phục vụ hai Ngài—và anh chị em—với từng hơi thở còn lại của cuộc đời tôi.” 8

Vậy trước hết, hãy yêu mến Cha Thiên Thượng và Đức Chúa Con.

Thứ hai, “Hãy yêu kẻ lân cận.” 9

Đó không chỉ là một ý tưởng hay; mà còn là giáo lệnh lớn thứ hai. Người lân cận của anh chị em là vợ, chồng, và gia đình của anh chị em, các tín hữu trong tiểu giáo khu, đồng nghiệp, bạn cùng phòng, người không cùng tín ngưỡng với chúng ta, người đang cần một bàn tay giúp đỡ, và thật ra là tất cả mọi người. Thực chất của việc “yêu kẻ lân cận” chứa đựng trong lời bài thánh ca “Hãy Yêu Mến Đồng Loại.” 10

Chủ Tịch Nelson nhắc nhở chúng ta: “Khi chúng ta hết lòng yêu mến Thượng Đế, thì Ngài sẽ xoay đổi lòng chúng ta đến sự an lạc của người khác.” 11

Thứ ba, hãy yêu mến bản thân mình.

Đây là điều mà nhiều người thấy rất khó. Có phải là lạ khi việc yêu mến bản thân dường như không dễ dàng như việc yêu mến người khác? Nhưng Chúa đã phán: “Hãy yêu kẻ lân cận như mình.” 12 Ngài coi trọng thiên tính bên trong chúng ta, và chúng ta cũng phải làm như vậy. Khi chúng ta nặng trĩu với những sai lầm, nỗi đau buồn, cảm giác thiếu sót, thất vọng, tức giận, hoặc tội lỗi, thì theo kế hoạch thiêng liêng, quyền năng của Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi là một trong những điều làm nâng đỡ tâm hồn.

Thứ tư, tuân giữ các lệnh truyền.

Chúa đã phán rõ rằng: “Nếu ngươi yêu mến ta thì hãy tuân giữ các giáo lệnh của ta.” 13 Hãy cố gắng mỗi ngày để trở nên tốt hơn và làm tốt hơn một chút và tiến về phía trước trong sự ngay chính.

Thứ năm, luôn luôn xứng đáng để tham dự đền thờ.

Tôi gọi đó là được giới thiệu với Chúa. Dù anh chị em có thể đến đền thờ được hay không, thì việc trở nên xứng đáng để có một giấy giới thiệu đi đền thờ sẽ giữ cho anh chị em luôn cương quyết tập trung vào những điều quan trọng, là con đường giao ước.

Thứ sáu, hãy hân hoan và vui vẻ.

“Hãy vui lên, và chớ sợ hãi,” 14 Chúa đã phán. Tại sao? Phải làm thế nào khi mà chúng ta thường xuyên gặp phải thử thách? Nhờ vào lời hứa mà Chúa Giê Su Ky Tô đã đưa ra: “Vì ta là Chúa đang ở với các ngươi, và ta sẽ đứng bên các ngươi.” 15

Chủ Tịch Nelson mô tả phúc âm phục hồi là “một sứ điệp về niềm vui!” 16 Và ông giải thích: “Niềm vui mà chúng ta cảm thấy không tùy thuộc vào hoàn cảnh sống của chúng ta, mà mọi điều đều tùy thuộc vào điểm tập trung trong cuộc sống của chúng ta.” 17

Thứ bảy, noi theo vị tiên tri tại thế của Thượng Đế.

Đây có thể là điểm thứ bảy trong bảng liệt kê của tôi, nhưng nó là điều quan trọng nhất trong tâm trí tôi.

Chúng ta có một vị tiên tri của Thượng Đế trên thế gian ngày nay! Đừng bao giờ xem nhẹ ý nghĩa của điều đó đối với anh chị em. Anh chị em còn nhớ người thiếu nữ mà tôi nói tới lúc đầu không. Em ấy muốn biết điều gì là quan trọng nhất. Như tôi đã nói lúc đó và hôm nay tôi nhấn mạnh lại: “Hãy noi theo vị tiên tri tại thế.”

Chúng ta được phân biệt là một Giáo Hội được dẫn dắt bởi các vị tiên tri, tiên kiến, và mặc khải được Thượng Đế kêu gọi cho thời kỳ này. Tôi hứa rằng khi anh chị em lắng nghe và làm theo lời khuyên bảo của họ, thì anh chị em sẽ không bao giờ đi lạc lối. Không bao giờ!

Chúng ta sống trong thời kỳ mà chúng ta bị “lừa đảo,” 18 khi sự việc thuộc linh, lễ nghi phép tắc, sự liêm chính, và lòng tôn trọng đều đang bị tấn công. Chúng ta phải lựa chọn. Chúng ta có được tiếng nói của Chúa qua vị tiên tri của Ngài để trấn an nỗi sợ hãi và chuyển hướng tập trung của chúng ta, vì khi Chủ Tịch Nelson nói, là ông nói thay cho Chúa.

Chúng ta được ban phước với thánh thư và những lời giảng dạy nhắc nhở chúng ta “Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta.” 19

Cũng giống như vậy với Na A Man, vị tướng lĩnh trong quân đội ở xứ Sy Ri, người được cho biết rằng tiên tri Ê Li Sê có thể chữa lành cho ông. Ê Li Sê đã sai sứ giả của mình nói với Na A Man phải tắm dưới sông Giô Đanh bảy lần thì ông sẽ được sạch. Na A Man đã chế giễu điều đó. Chắc chắn phải có một con sông hùng vĩ hơn sông Giô Đanh, và tại sao lại sai một tôi tớ trong khi ông mong đợi Ê Li Sê, vị tiên tri, đích thân chữa lành cho ông? Na A Man bỏ đi, nhưng cuối cùng đã được các tôi tớ của ông thuyết phục: “Nếu tiên tri có truyền cho cha một việc khó, cha há chẳng làm sao?” 20 Cuối cùng Na A Man cũng đi tắm bảy lần dưới sông Giô Đanh và đã được chữa lành.

Câu chuyện của Na A Man nhắc nhở chúng ta về rủi ro khi lựa ra và chọn phần nào của lời khuyên bảo tiên tri mà phù hợp với suy nghĩ của chúng ta, kỳ vọng của chúng ta hoặc những chuẩn mực ngày nay. Vị tiên tri của chúng ta liên tục hướng chúng ta tới dòng sông Giô Đanh của riêng chúng ta để được chữa lành.

Những lời quan trọng nhất chúng ta có thể nghe, suy ngẫm, và tuân theo là những lời được mặc khải qua vị tiên tri tại thế. Tôi làm chứng rằng tôi đã ngồi hội ý với Chủ Tịch Nelson để thảo luận về những vấn đề hệ trọng của Giáo Hội và của thế giới, và tôi đã chứng kiến điều mặc khải trút xuống qua ông. Ông biết Chúa, ông biết đường lối của Ngài, và ông mong muốn tất cả các con cái của Thượng Đế sẽ nghe lời Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô.

Trong nhiều năm, chúng ta đã nghe từ vị tiên tri hai lần một năm tại đại hội trung ương. Nhưng với những vấn đề phức tạp của thời kỳ chúng ta, Chủ Tịch Nelson đã ngỏ lời thường xuyên hơn trên các diễn đàn, 21 mạng truyền thông xã hội, 22 các buổi họp đặc biệt, 23 và ngay cả những cuộc họp báo. 24 Tôi đã quan sát ông chuẩn bị và trình bày những sứ điệp mặc khải sâu sắc mà đã khuyến khích lòng biết ơn nhiều hơn, thúc đẩy sự đùm bọc hơn của tất cả anh chị em của chúng ta trên thế gian, và gia tăng sự bình an, niềm hy vọng, niềm vui, sức khỏe và sự chữa lành trong cuộc sống cá nhân của chúng ta.

Chủ Tịch Nelson là một người có tài giao tiếp, nhưng quan trọng hơn cả, ông là một vị tiên tri của Thượng Đế. Thật là kinh ngạc khi nghĩ về điều đó, nhưng điều quan trọng là nhận ra rằng hướng dẫn rõ ràng của ông sẽ che chở chúng ta khỏi những phương kế dối trá, xảo quyệt, và theo kiểu thế gian đang ngày càng phổ biến hơn trong thế giới ngày nay. 25

Vai trò tiên tri là về sự mặc khải. “Sự Phục Hồi Phúc Âm Trọn Vẹn của Chúa Giê Su Ky Tô: Bản Tuyên Ngôn Kỷ Niệm Hai Trăm Năm cùng Thế Giới,” được đưa ra tại đại hội trung ương tháng Tư năm 2020, nhấn mạnh rằng Chúa hướng dẫn công việc của Ngài. Trong bản tuyên ngôn này, Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ tuyên bố: “Chúng tôi hân hoan tuyên bố rằng Sự Phục Hồi đã được hứa sẽ tiến bước qua sự mặc khải liên tục. Thế gian sẽ không bao giờ như xưa nữa khi Thượng Đế sẽ ‘hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Ky Tô’ (Ê Phê Sô 1:10).” 26

“Muôn vật trong Đấng Ky Tô” 27 và “những điều trong tâm hồn tôi” 28 là trọng tâm của Giáo Hội này, phúc âm này, và dân này.

Tôi kết thúc với một lời mời cho mỗi anh chị em hãy xem xét bảy “điều trong tâm hồn tôi” mà tôi chia sẻ hôm nay: yêu mến Thượng Đế Đức Chúa Cha và Chúa Giê Su Ky Tô, Đấng Cứu Rỗi của chúng ta; yêu mến kẻ lân cận mình; yêu mến bản thân mình; tuân giữ các lệnh truyền; luôn luôn xứng đáng để nhận được một giấy giới thiệu đi đền thờ; hãy hân hoan và vui vẻ; và noi theo vị tiên tri của Thượng Đế. Tôi mời anh chị em hãy xác định điều số tám, số chín, và số mười cho riêng mình. Cân nhắc cách thức anh chị em có thể chia sẻ “những điều” chân thành của mình với người khác và khuyến khích họ cầu nguyện, suy ngẫm, và tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa.

Những điều trong tâm hồn tôi rất quý báu đối với tôi cũng như những điều trong tâm hồn anh chị em cũng quý báu đối với anh chị em. Những điều này củng cố sự phục vụ của chúng ta trong Giáo Hội và trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Những điều này cam kết chúng ta với Chúa Giê Su Ky Tô, nhắc nhở chúng ta về các giao ước của mình, và giúp chúng ta cảm thấy an toàn trong vòng tay của Chúa. Tôi làm chứng rằng Ngài mong muốn rằng tâm hồn chúng ta “sẽ được luôn luôn no đủ, không bao giờ còn bị đói hay khát nữa” 29 với tình yêu thương của Ngài khi chúng ta tìm cách trở thành các môn đồ trung tín của Ngài, trở nên hiệp một với Ngài vì Ngài hiệp một với Đức Chúa Cha. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.