Đại Hội Trung Ương
Trong Ga La Át Há Chẳng Có Nhũ Hương Sao?
Đại hội trung ương tháng Mười năm 2021


Trong Ga La Át Há Chẳng Có Nhũ Hương Sao?

Quyền năng chữa lành của Đấng Cứu Rỗi không chỉ là khả năng của Ngài để chữa lành thể xác chúng ta, mà có lẽ còn quan trọng hơn nữa, là khả năng của Ngài để chữa lành tấm lòng chúng ta.

Chẳng bao lâu sau khi phục vụ truyền giáo trở về, trong lúc còn là một sinh viên ở trường đại học Brigham Young University, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ cha tôi. Ông nói với tôi rằng ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy, và mặc dầu cơ hội sống sót là rất ít, nhưng ông đã cương quyết là sẽ được chữa lành và trở lại các hoạt động thường ngày. Cuộc gọi đó đã là một giây phút thức tỉnh đối với tôi. Cha tôi đã từng là vị giám trợ, là người bạn của tôi và là người luôn chỉ bảo tôi. Trong khi mẹ tôi, các anh chị em của tôi, và tôi ngẫm nghĩ về tương lai, nó có vẻ rất ảm đạm. Em trai tôi là Dave đang phục vụ truyền giáo ở New York và tham gia từ xa vào các sự kiện đầy khó khăn này của gia đình.

Các chuyên gia y tế chúng tôi gặp hôm đó đã đề nghị nên giải phẫu để cố gắng hạn chế sự lây lan của tế bào ung thư. Gia đình chúng tôi đã khẩn thiết nhịn ăn và cầu nguyện xin một phép lạ. Tôi cảm thấy rằng chúng tôi có đủ đức tin rằng cha tôi có thể được chữa lành. Ngay trước khi phẫu thuật, anh trai tôi là Norm và tôi đã ban cho ông một phước lành. Với tất cả đức tin mà chúng tôi có thể thu góp được, chúng tôi đã cầu nguyện rằng ông sẽ được chữa lành.

Ca phẫu thuật được dự kiến là sẽ kéo dài nhiều giờ, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, bác sĩ đã bước vào phòng chờ để gặp với gia đình chúng tôi. Ông nói với chúng tôi là khi họ bắt đầu giải phẫu, họ có thể thấy rằng tế bào ung thư đã lan ra khắp cơ thể ông rồi. Dựa trên những gì họ quan sát được, thì cha tôi chỉ còn sống được một vài tháng nữa thôi. Chúng tôi cảm thấy suy sụp.

Khi cha tôi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, ông nóng lòng muốn biết liệu ca phẫu thuật đó có thành công không. Chúng tôi chia sẻ với ông tin tức tồi tệ đó.

Chúng tôi tiếp tục nhịn ăn và cầu nguyện xin có một phép lạ. Khi sức khỏe của cha tôi giảm sút nhanh, chúng tôi bắt đầu cầu nguyện rằng ông có thể không còn phải chịu đau đớn nữa. Cuối cùng, khi bệnh tình của ông trở nên tồi tệ hơn, chúng tôi cầu xin Chúa hãy để ông sớm ra đi. Chỉ một vài tháng sau khi phẫu thuật, như bác sĩ phẫu thuật phỏng đoán, cha tôi đã qua đời.

Nhiều tình yêu thương và sự quan tâm đã được đổ dồn vào gia đình chúng tôi bởi các tín hữu trong tiểu giáo khu cùng gia đình và bạn bè. Chúng tôi đã có một tang lễ thật tuyệt vời để tôn vinh cuộc đời của cha tôi. Tuy vậy, thời gian trôi qua, chúng tôi đã cảm nhận nỗi đau đớn vì sự vắng mặt của cha tôi, tôi bắt đầu tự hỏi tại sao cha tôi đã không được chữa lành. Tôi tự hỏi liệu đức tin của tôi có đủ vững mạnh không. Tại sao một số gia đình nhận được một phép lạ, còn gia đình tôi thì không? Tôi đã học được trong khi đi truyền giáo là cần tìm đến thánh thư để có câu trả lời, vì thế tôi bắt đầu tra cứu thánh thư.

Kinh Cựu Ước dạy về một loại hương liệu hoặc loại dầu, dùng để chữa lành vết thương mà được lấy từ một bụi cây được trồng ở Ga La Át. Trong thời kỳ Kinh Cựu Ước, loại dầu này được gọi là “nhũ hương ở Ga La Át.” 1 Tiên tri Giê Rê Mi đã than vãn về những tai họa mà ông quan sát thấy trong vòng dân ông và hy vọng được chữa lành. Giê Rê Mi thắc mắc: “Trong Ga La Át há chẳng có nhũ hương sao; Há chẳng có thầy thuốc ở đó sao?” 2 Qua văn học, âm nhạc, và nghệ thuật, Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê Su Ky Tô thường được biết đến là Nhũ Hương ở Ga La Át vì quyền năng chữa lành phi thường của Ngài. Giống như Giê Rê Mi, tôi cũng tự hỏi: “Trong Ga La Át há chẳng có nhũ hương cho gia đình Nielson sao?”

Trong sách Mác chương 2 của Kinh Tân Ước, chúng ta tìm thấy Đấng Cứu Rỗi ở Ca Bê Na Um. Tin về quyền năng chữa lành của Đấng Cứu Rỗi lan truyền khắp xứ, và nhiều người đi đến Ca Bê Na Um để được Đấng Cứu Rỗi chữa lành. Rất nhiều người quy tụ xung quanh ngôi nhà nơi Đấng Cứu Rỗi ngự đến mức không có đủ chỗ cho Ngài tiếp đón tất cả. Bốn người đã khiêng một người đàn ông bị bệnh bại liệt đến để được Đấng Cứu Rỗi chữa lành. Họ không thể đi xuyên qua đám đông, vậy nên họ dỡ mái nhà rồi dòng người bại liệt xuống để gặp Đấng Cứu Rỗi.

Khi tôi đọc câu chuyện này, tôi đã ngạc nhiên trước những điều mà Đấng Cứu Rỗi phán khi Ngài gặp người đàn ông này: “Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha.” 3 Tôi nghĩ rằng nếu tôi là một trong số bốn người khiêng người đàn ông này, thì tôi có lẽ đã nói với Đấng Cứu Rỗi: “Thực ra chúng con đã mang người này đến đây để được chữa lành.” Tôi nghĩ Đấng Cứu Rỗi có lẽ đã đáp: “Ta đã chữa lành người ấy rồi.” Có lẽ nào tôi đã không hiểu hết được—rằng quyền năng chữa lành của Đấng Cứu Rỗi không chỉ là khả năng của Ngài để chữa lành thể xác chúng ta, mà có lẽ còn quan trọng hơn nữa, là khả năng của Ngài để chữa lành tấm lòng chúng ta và tấm lòng đau khổ của gia đình tôi sao?

Đấng Cứu Rỗi đã dạy một bài học quan trọng qua kinh nghiệm này khi cuối cùng Ngài đã chữa lành về phần thể xác cho người đàn ông này. Tôi nhận thấy rõ rằng sứ điệp của Ngài là Ngài có thể sờ vào mắt người mù và họ có thể thấy được. Ngài có thể sờ vào tai của người điếc và họ có thể nghe được. Ngài có thể sờ vào chân của người không thể đi được và họ có thể bước đi. Ngài có thể chữa lành mắt, tai, và chân của chúng ta, nhưng quan trọng hơn hết, Ngài có thể chữa lành tấm lòng chúng ta khi Ngài tẩy sạch chúng ta khỏi tội lỗi và nâng đỡ chúng ta vượt qua những thử thách khó khăn.

Khi Đấng Cứu Rỗi hiện đến cùng dân chúng trong Sách Mặc Môn sau Sự Phục Sinh của Ngài, Ngài một lần nữa nói về quyền năng chữa lành của Ngài. Dân Nê Phi nghe tiếng Ngài trên trời phán rằng: “Các ngươi không muốn trở về cùng ta, và hối cải tội lỗi và được cải đạo, để ta có thể chữa lành cho các ngươi chăng?” 4 Về sau, Đấng Cứu Rỗi dạy: “Vì các ngươi không biết lúc nào những kẻ ấy sẽ trở lại và hối cải, và đến cùng ta với một tấm lòng cương quyết, và ta sẽ chữa lành cho họ.” 5 Đấng Cứu Rỗi không đề cập đến sự chữa lành về thể xác nhưng đúng hơn là sự chữa lành về mặt thuộc linh của tâm hồn họ.

Mô Rô Ni giúp chúng ta hiểu rõ hơn khi ông chia sẻ những lời của cha ông là Mặc Môn. Sau khi nói về các phép lạ, Mặc Môn giải thích: “Và Đấng Ky Tô có phán rằng: Nếu có đức tin nơi ta, các ngươi sẽ có quyền năng để làm tất cả những điều gì thích đáng đối với ta.” 6 Tôi học được rằng mục tiêu của đức tin tôi phải là Chúa Giê Su Ky Tô, và rằng tôi cần phải chấp nhận điều gì là thích đáng đối với Ngài khi tôi thực hành đức tin nơi Ngài. Bây giờ tôi hiểu rằng việc cha tôi qua đời là thích đáng đối với kế hoạch của Thượng Đế. Giờ đây, khi tôi đặt tay lên đầu của một người khác và ban phước cho người đó, đức tin của tôi đặt ở nơi Chúa Giê Su Ky Tô, và tôi hiểu rằng một người có thể và sẽ được chữa lành về mặt thể xác, nếu đó là thích đáng đối với Đấng Ky Tô.

Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi, mang lại quyền năng cứu chuộc lẫn quyền năng làm cho có khả năng của Ngài, là phước lành tột bậc mà Chúa Giê Su Ky Tô ban cho tất cả mọi người. Khi chúng ta hết lòng hối cải thì Đấng Cứu Rỗi sẽ tẩy sạch chúng ta khỏi tội lỗi. Khi chúng ta vui vẻ tuân phục ý muốn của mình theo Đức Chúa Cha, thậm chí trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, thì Đấng Cứu Rỗi sẽ nâng đỡ gánh nặng và làm nhẹ gánh của chúng ta. 7

Còn đây là bài học quý báu nhất tôi học được. Tôi đã sai lầm khi tin rằng quyền năng chữa lành của Đấng Cứu Rỗi chưa có hiệu nghiệm cho gia đình tôi. Bây giờ khi nhìn lại với đôi mắt và kinh nghiệm chín chắn hơn, tôi thấy rằng quyền năng chữa lành của Đấng Cứu Rỗi đã được thể hiện rõ rệt trong cuộc sống của mỗi người trong gia đình tôi. Tôi đã tập trung quá nhiều vào sự chữa lành về phần thể xác đến mức tôi không nhìn thấy được các phép lạ đã xảy ra. Chúa đã củng cố và nâng đỡ mẹ tôi vượt quá khả năng của bà qua thử thách khó khăn này, và bà đã sống rất thọ và hữu ích. Bà đã có ảnh hưởng tích cực đáng kể đối với con cháu bà. Chúa đã ban phước cho tôi và các anh chị em của tôi với tình yêu thương, tình đoàn kết, đức tin, và lòng kiên trì mà đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng tôi và vẫn tiếp tục cho đến nay.

Còn cha tôi thì sao? Cũng như với tất cả những ai sẽ hối cải, ông đã được chữa lành về phần thuộc linh khi ông tìm kiếm và tiếp nhận các phước lành có sẵn nhờ Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi. Ông đã nhận được một sự xá miễn cho các tội lỗi của ông và giờ đây đang chờ đợi phép lạ của Sự Phục Sinh. Sứ Đồ Phao Lô đã dạy: “Như trong A Đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Ky Tô mọi người đều sẽ sống lại.” 8 Anh chị em thấy đó, tôi đã thưa cùng Đấng Cứu Rỗi: “Chúng con mang cha chúng con đến Ngài để được chữa lành,” và giờ đây tôi đã thấy rõ là Đấng Cứu Rỗi đã chữa lành cho ông. Nhũ hương ở Ga La Át đã hiệu nghiệm đối với gia đình Nielson—không phải theo cách mà chúng tôi mong đợi, nhưng trong một cách thức còn có ý nghĩa nhiều hơn mà đã ban phước và vẫn tiếp tục ban phước cho cuộc sống của chúng tôi.

Trong sách Giăng chương 6 của Kinh Tân Ước, Đấng Cứu Rỗi đã thực hiện một phép lạ đáng chú ý nhất. Chỉ với một vài con cá và một vài ổ bánh mì, Đấng Cứu Rỗi đã cho 5.000 người ăn. Tôi đã đọc câu chuyện này nhiều lần, nhưng có một phần của kinh nghiệm đó mà tôi đã không để ý nhưng bây giờ lại có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Sau khi Đấng Cứu Rỗi cho 5.000 người ăn, Ngài yêu cầu các môn đồ của Ngài thu lượm lại những miếng vụn, thức ăn thừa, đổ đầy 12 rổ. Tôi tự hỏi tại sao Đấng Cứu Rỗi dành thời gian để làm điều đó. Tôi đã nhận thấy rõ rằng một bài học chúng ta có thể học được trong trường hợp đó là: Ngài có thể cho 5.000 người ăn và vẫn còn dư nữa. “Ân điển của ta cũng đủ để ban cho tất cả.” 9 Quyền năng cứu chuộc và chữa lành của Đấng Cứu Rỗi có thể xóa hết bất kỳ tội lỗi, vết thương, hoặc thử thách nào—dù có to lớn hay khó khăn đến mấy—và vẫn còn được nhận thêm phước lành nữa. Ân điển của Ngài là đã đủ.

Với sự hiểu biết đó, chúng ta có thể tiến lên phía trước với đức tin, biết rằng khi gặp thử thách, và chắc chắn sẽ có, hoặc khi tội lỗi bao trùm cuộc sống chúng ta, thì Đấng Cứu Rỗi sẽ đứng “với sự chữa lành trong đôi cánh của Ngài,” 10 mời gọi chúng ta đến cùng Ngài.

Tôi chia sẻ lời chứng của tôi với anh chị em về Nhũ Hương ở Ga La Át, Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê Su Ky Tô, Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, và về quyền năng chữa lành kỳ diệu của Ngài. Tôi làm chứng về ước muốn của Ngài để chữa lành anh chị em. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.