Đại Hội Trung Ương
Các Ngươi Hãy đưa Cao Sự Sáng Của Mình
Đại hội trung ương tháng Mười năm 2021


Các Ngươi Hãy đưa Cao Sự Sáng Của Mình

Lời mời gọi của tôi ngày hôm nay rất đơn giản: hãy chia sẻ phúc âm. Hãy là chính mình và đưa cao sự sáng.

Trong chuyến bay đến Peru vài năm trước, tôi đã ngồi cạnh một người tự xưng là vô thần. Anh ấy hỏi tại sao tôi tin nơi Thượng Đế. Trong cuộc trò chuyện thú vị tiếp theo đó, tôi nói với anh ấy rằng tôi đã tin nơi Thượng Đế vì Joseph Smith đã nhìn thấy Ngài—và rồi tôi nói thêm rằng sự hiểu biết của tôi về Thượng Đế cũng đến từ kinh nghiệm thuộc linh riêng tư, chân thật. Tôi chia sẻ đức tin của mình rằng “tất cả mọi vật đều chứng tỏ là có Thượng Đế” 1 và hỏi anh ấy đã tin trái đất—là vùng đất của sự sống giữa khoảng không vũ trụ—đã hiện hữu như thế nào. Anh ấy đáp theo cách nói của anh ấy, “sự ngẫu nhiên” có thể xảy ra trong một khoảng thời gian dài vô tận. Khi tôi giải thích rằng một “sự ngẫu nhiên” sẽ rất khó để tạo ra vẻ đẹp và sự trật tự như vậy, anh ấy im lặng một lúc rồi thân thiện nói: “Anh thắng tôi rồi.” Tôi hỏi anh ấy có muốn đọc Sách Mặc Môn không. Anh ấy nói rằng mình sẽ đọc, và tôi đã gửi cho anh ấy một quyển.

Nhiều năm sau, tôi có một người bạn mới trong thời gian ở sân bay tại Lagos, Nigeria. Chúng tôi làm quen khi anh ấy kiểm tra hộ chiếu của tôi. Tôi hỏi về niềm tin tôn giáo của anh ấy, và anh ấy đã bày tỏ đức tin mạnh mẽ nơi Thượng Đế. Tôi chia sẻ niềm vui và sự sống động của phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô và hỏi xem anh ấy có muốn học hỏi thêm từ những người truyền giáo không. Anh ấy đã đồng ý, đã được giảng dạy, và đã được báp têm. Một hoặc hai năm sau, trong khi đi bộ qua sân bay ở Liberia, tôi nghe thấy tiếng gọi tên mình. Tôi quay người lại, và cũng chính người thanh niên đó tiến đến với một nụ cười rạng rỡ. Chúng tôi vui mừng ôm nhau và anh ấy cho tôi biết rằng anh ấy rất tích cực trong Giáo Hội và đang giúp đỡ những người truyền giáo để giảng dạy cho bạn gái của anh ấy.

Bây giờ, tôi không biết liệu người bạn vô thần của tôi có từng đọc Sách Mặc Môn hay gia nhập Giáo Hội hay không. Nhưng người bạn thứ hai của tôi đã làm như vậy. Đối với cả hai người bạn, trách nhiệm của tôi 2 —cơ hội của tôi—đều giống nhau: đưa cao ánh sáng phúc âm—yêu thương, chia sẻ, và mời gọi mỗi người họ một cách bình thường, tự nhiên. 3

Các anh chị em thấn mến, tôi đã kinh nghiệm được các phước lành của việc chia sẻ phúc âm, và chúng thật rõ rệt. Sau đây là một vài phước lành:

Việc Chia Sẻ Phúc Âm Mang Đến Niềm Vui và Hy Vọng

Anh chị em thấy đấy, anh chị em và tôi đều biết rằng chúng ta đã sống với tư cách là con cái của Cha Thiên Thượng của mình trước khi đến thế gian này 4 và rằng thế gian đã được sáng tạo với mục đích ban cho mỗi người cơ hội để nhận được một thể xác, đạt được kinh nghiệm, học hỏi, và tăng trưởng để nhận được cuộc sống vĩnh cửu—chính là cuộc sống của Thượng Đế. 5 Cha Thiên Thượng biết chúng ta sẽ chịu đau khổ và phạm tội lỗi trên thế gian, vì thế Ngài đã gửi Vị Nam Tử của Ngài, là Đấng mà “cuộc sống độc nhất vô nhị” 6 và sự hy sinh chuộc tội vô hạn 7 của Ngài làm cho chúng ta có cơ hội được tha thứ, được chữa lành và được lành lặn. 8

Việc biết được những lẽ thật này làm thay đổi cuộc sống! Khi một người biết được mục đích vinh quang của cuộc sống, thì bắt đầu hiểu rằng Đấng Ky Tô tha thứ và cứu giúp những người noi theo Ngài, và sau đó chọn noi theo Đấng Ky Tô bước vào nước báp têm, thì cuộc sống sẽ thay đổi trở nên tốt hơn—ngay cả khi hoàn cảnh bên ngoài của cuộc sống không cho phép điều đó.

Một chị phụ nữ rạng rỡ mà tôi đã gặp ở Onitsha, Nigeria, đã nói với tôi rằng từ khi chị ấy học hỏi phúc âm và chịu phép báp têm (và bây giờ, tôi sử dụng lời của chị): “Mọi thứ đều tốt cho tôi. Tôi hạnh phúc. Tôi như đang ở trên thiên thượng vậy.” 9 Việc chia sẻ phúc âm mang đến sự vui mừng và hy vọng trong tâm hồn của cả người chia sẻ lẫn người lắng nghe. Thật vậy, “sự vui mừng của [anh chị em] lớn lao biết bao” 10 khi anh chị em chia sẻ phúc âm! Việc chia sẻ phúc âm là niềm vui nối tiếp niềm vui, hy vọng nối tiếp hy vọng. 11

Việc Chia Sẻ Phúc Âm Mang Quyền Năng của Thượng Đế vào Cuộc Sống của Chúng Ta

Khi chịu phép báp têm, mỗi người chúng ta lập một giao ước vĩnh viễn 12 với Thượng Đế “để phụng sự Ngài và tuân giữ các lệnh truyền của Ngài,” 13 mà bao gồm việc “đứng lên làm nhân chứng cho [Ngài] bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì, và ở bất cứ nơi đâu.” 14 Khi chúng ta “ở trong” Ngài bằng cách tuân giữ giao ước này, thì quyền năng sống động, nâng đỡ, thánh hóa của sự tin kính chảy vào cuộc sống của chúng ta từ Đấng Ky Tô, giống như một cành nho nhận được sự nuôi dưỡng từ gốc nho. 15

Việc Chia Sẻ Phúc Âm Bảo Vệ Chúng Ta khỏi Cám Dỗ

Chúa truyền lệnh:

“Các ngươi hãy đưa cao sự sáng của mình cho nó chiếu sáng trong thế gian. Này, ta là sự sáng mà các ngươi sẽ đưa cao—như các ngươi đã thấy ta làm. …

“… Ta bảo mọi người hãy đến cùng ta để các ngươi có thể rờ và trông thấy được; vậy các ngươi hãy làm như vậy đối với thế gian; và bất cứ kẻ nào vi phạm lệnh truyền này, thì tự để cho mình bị dẫn dắt vào sự cám dỗ.” 16

Việc chọn không đưa cao ánh sáng phúc âm mang chúng ta đến với bóng tối, nơi mà chúng ta dễ bị cám dỗ. Quan trọng hơn, điều ngược lại cũng đúng: việc chọn để đưa cao ánh sáng phúc âm mang chúng ta vào ánh sáng đó và sự bảo vệ mà nó mang đến giúp chống lại cám dỗ một cách trọn vẹn hơn. Thật là một phước lành lớn lao trên thế gian ngày nay!

Việc Chia Sẻ Phúc Âm Mang Đến Sự Chữa Lành

Chị Tiffany Myloan đã chấp nhận lời mời để hỗ trợ những người truyền giáo bất kể những khó khăn cá nhân rất nặng nề, kể cả những thắc mắc về đức tin của chị. Gần đây chị ấy nói với tôi rằng việc hỗ trợ những người truyền giáo đã khôi phục đức tin và cảm giác an lạc của chị. Chị nói: “Công việc truyền giáo thật là một sự chữa lành.” 17

Niềm vui. Niềm hy vọng. Quyền năng nâng đỡ từ Thượng Đế. Sự bảo vệ khỏi cám dỗ. Sự chữa lành. Tất cả những điều này—và còn nhiều điều nữa (kể cả sự tha thứ tội lỗi) 15 —sẽ nhỏ giọt xuống chúng ta từ thiên thượng khi chúng ta chia sẻ phúc âm.

Giờ Đây, Quay Lại với Cơ Hội Lớn Lao của Chúng Ta

Các anh chị em thân mến, “có nhiều người trong tất cả … các đảng phái, [các môn phái], và các giáo phái … là những người bị ngăn cản khỏi lẽ thật vì họ không biết tìm thấy lẽ thật đâu cả.” 19 Sự cần thiết phải đưa cao ánh sáng của chúng ta chưa bao giờ lớn lao hơn trong suốt lịch sử nhân loại. Và lẽ thật chưa bao giờ dễ tiếp cận hơn lúc này.

Jimmy Ton, là người lớn lên theo Phật Giáo, rất ấn tượng về một gia đình đã chia sẻ cuộc sống của họ trên YouTube. Khi biết được rằng họ là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, em ấy đã tự mình học phúc âm trực tuyến, đọc Sách Mặc Môn trên ứng dụng, và chịu phép báp têm sau khi gặp những người truyền giáo ở trường đại học. 20 Anh Cả Ton hiện đang là một người truyền giáo toàn thời gian.

Anh cả ấy và những người bạn truyền giáo trên khắp thế gian của mình là đạo quân của Chúa—trích dẫn lời tiên tri của chúng ta. 21 Những người truyền giáo này đi ngược lại xu hướng của thế gian: trong khi các cuộc khảo sát báo cáo rằng thế hệ Z đang rời xa Thượng Đế, 22 thì những binh sĩ trẻ tuổi 23 của chúng ta gồm các anh cả và chị truyền giáo đang hướng mọi người đến với Thượng Đế. Và càng ngày càng có nhiều tín hữu của Giáo Hội hiệp một với những người truyền giáo trong việc chia sẻ phúc âm, giúp đỡ càng ngày càng nhiều bạn bè đến cùng Đấng Ky Tô và Giáo Hội của Ngài.

Các Thánh Hữu Ngày Sau của chúng ta ở Liberia đã giúp 507 người bạn bước vào nước báp têm trong 10 tháng mà không có những người truyền giáo toàn thời gian phục vụ ở quốc gia của họ. Khi một trong các vị chủ tịch giáo khu tuyệt vời của chúng ta ở đó nghe nói rằng những người truyền giáo toàn thời gian có thể sẽ trở lại, ông nhận xét: “Ồ tốt lắm, bây giờ họ có thể giúp chúng ta với công việc của chúng ta.”

Ông ấy nói đúng: sự quy tụ Y Sơ Ra Ên—chính nghĩa lớn nhất trên thế gian này 24 —là trách nhiệm giao ước của chúng ta. Đây là thời kỳ của chúng ta! Lời mời gọi của tôi ngày hôm nay rất đơn giản: hãy chia sẻ phúc âm. Hãy là chính mình và đưa cao sự sáng. Hãy cầu nguyện để có được sự giúp đỡ từ thiên thượng và tuân theo những sự thúc giục thuộc linh. Hãy chia sẻ cuộc sống của anh chị em một cách bình thường và tự nhiên, và mời gọi người khác đến xem, đến giúp đỡ, và đến và thuộc vào. 25 Và rồi hãy vui mừng khi anh chị em và những người mình yêu thương nhận được các phước lành đã được hứa.

Tôi biết rằng nơi Đấng Ky Tô, những tin lành này được thuyết giảng cho kẻ khiêm nhường; nơi Đấng Ky Tô những kẻ vỡ lòng được rịt; nơi Đấng Ky Tô, kẻ phu tù được tự do; và nơi Đấng Ky Tô, chỉ có nơi Đấng Ky Tô, kẻ buồn rầu được ban mão hoa thay vì tro bụi. 26 Do đó việc tối quan trọng là làm sao phổ biến những điều này! 27

Tôi làm chứng rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng tạo nên và hoàn tất đức tin của chúng ta. 28 Ngài sẽ hoàn tất, Ngài sẽ hoàn thành, việc thực hành đức tin của chúng ta—cho dù không hoàn hảo—trong việc đưa cao ánh sáng phúc âm. Ngài sẽ thực hiện các phép lạ trong cuộc sống của chúng ta và trong cuộc sống của tất cả những người Ngài quy tụ, vì Ngài là Thượng Đế với nhiều phép lạ. 29 Trong tôn danh kỳ diệu của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.