Đại Hội Trung Ương
Đức Tin để Cầu Xin và Rồi để Hành Động
Đại hội trung ương tháng Mười năm 2021


Đức Tin để Cầu Xin và Rồi để Hành Động

Đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô là chìa khóa để nhận được những điều mặc khải về lẽ thật.

Các anh chị em thân mến, tôi biết ơn về cơ hội được ngỏ lời với anh chị em trong phiên họp tối Thứ Bảy này của đại hội trung ương. Trong bài nói chuyện chào mừng đến với đại hội buổi sáng hôm nay, Chủ Tịch Russell M. Nelson đã nói rằng “sự mặc khải thuần khiết cho những thắc mắc trong lòng của anh chị em sẽ làm cho đại hội này trở nên bổ ích và khó quên. Nếu anh chị em vẫn chưa tìm kiếm cách phục sự của Đức Thánh Linh để giúp anh chị em nghe những gì Chúa sẽ muốn cho anh chị em nghe trong hai ngày này, thì tôi mời anh chị em làm như vậy ngay bây giờ.” 1 Tôi đã tìm kiếm phước lành đó trong khi tôi chuẩn bị để nhận được sự mặc khải cho bài nói chuyện này. Lời cầu nguyện khẩn thiết nhất của tôi là anh chị em có thể nhận được sự mặc khải từ Thượng Đế.

Cách thức chúng ta nhận được sự mặc khải từ Thượng Đế vẫn không thay đổi từ thời A Đam và Ê Va. Cũng cùng cách thức như vậy đối với tất cả các tôi tớ được kêu gọi của Chúa từ lúc khởi đầu cho đến ngày nay. Cũng cùng cách thức như vậy đối với anh chị em và tôi. Cách thức này luôn luôn được thực hiện bằng cách thực hành đức tin. 2

Thiếu niên Joseph Smith đã có đủ đức tin để dâng lên Thượng Đế một câu hỏi, tin tưởng rằng Thượng Đế sẽ đáp ứng nhu cầu chân thành của ông. Câu trả lời nhận được đã thay đổi thế giới. Ông đã muốn biết ông nên gia nhập giáo phái nào để được tẩy sạch tội lỗi. Câu trả lời ông nhận được đã khuyến khích ông tiếp tục hỏi những câu hỏi còn có ý nghĩa hơn nữa và hành động theo sự mặc khải liên tục mà chỉ mới bắt đầu tuôn tràn. 3

Kinh nghiệm của anh chị em có thể tương tự như vậy trong đại hội này. Anh chị em có những câu hỏi mà mình đang tìm kiếm câu trả lời. Anh chị em ít nhất là có đủ đức tin để hy vọng rằng mình sẽ nhận được câu trả lời từ Chúa qua các tôi tớ của Ngài. 4 Anh chị em sẽ không có cơ hội hỏi to để có những câu trả lời từ những người nói chuyện, nhưng anh chị em có thể cầu vấn Cha Thiên Thượng nhân từ trong lời cầu nguyện.

Tôi biết từ kinh nghiệm rằng câu trả lời sẽ đến để đáp ứng nhu cầu và sự chuẩn bị thuộc linh của anh chị em. Nếu anh chị em cần một câu trả lời mà quan trọng đối với sự an lạc vĩnh cửu của mình hoặc của người khác, thì nhiều khả năng câu trả lời sẽ đến. Tuy nhiên, ngay cả khi đó, anh chị em có thể nhận được—như Joseph Smith đã nhận được—câu trả lời là phải kiên nhẫn. 5

Nếu đức tin của anh chị em nơi Chúa Giê Su Ky Tô đã làm cho một tấm lòng được xoa dịu qua những ảnh hưởng của Sự Chuộc Tội của Ngài, thì anh chị em sẽ có thể dễ cảm thấy sự mách bảo của Thánh Linh hơn trong việc đáp ứng những lời cầu nguyện của anh chị em. Kinh nghiệm cá nhân của tôi là tiếng nói êm ái, nhỏ nhẹ đó—mà có thật—rất rõ ràng và dễ nhận thấy trong tâm trí tôi khi tôi có cảm giác bình tĩnh trong thâm tâm và tuân phục ý muốn của Chúa. Cảm giác khiêm nhường đó có thể được miêu tả tốt nhất là “Xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi.” 6

Tiến trình mặc khải này là lý do tại sao anh chị em sẽ nghe những người nói chuyện trong đại hội này giảng dạy những điều gọi là giáo lý của Đấng Ky Tô. 7 Sự mặc khải đến với chúng ta theo mức độ mà chúng ta tìm kiếm để mang giáo lý của Đấng Ky Tô vào tấm lòng và áp dụng giáo lý đó trong cuộc sống của chúng ta.

Anh chị em nhớ trong Sách Mặc Môn là Nê Phi đã dạy rằng đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô là chìa khóa để nhận sự mặc khải lẽ thật và chìa khóa để có được sự tin tưởng rằng chúng ta đang tuân theo sự hướng dẫn của Đấng Cứu Rỗi. Nê Phi đã ghi chép những lời sau đây nhiều thế kỷ trước khi Chúa Giê Su Ky Tô giáng thế:

“Các thiên thần nói bằng quyền năng của Đức Thánh Linh; vậy nên, các vị ấy nói lên những lời của Đấng Ky Tô. Vậy nên, tôi nói cho các người hay rằng, các người hãy nuôi dưỡng những lời nói của Đấng Ky Tô; vì này, những lời nói của Đấng Ky Tô sẽ cho các người biết tất cả những gì các người phải làm.

“Vậy nên, giờ đây sau khi tôi đã nói hết những lời này mà các người không thể hiểu được là vì các người không cầu xin và cũng không gõ cửa; vậy nên, các người không được đem ra ánh sáng, mà phải chết trong bóng tối.

“Vì này, một lần nữa, tôi nói cho các người hay rằng, nếu các người đi vào bằng đường lối ấy, và nhận được Đức Thánh Linh thì Ngài sẽ chỉ dẫn cho các người tất cả mọi việc các người phải nên làm.

“Này, đây là giáo lý của Đấng Ky Tô, và sẽ chẳng có giáo lý nào khác nữa được ban ra cho đến ngày Ngài sẽ tự biểu hiện cho các người thấy trong xác thịt. Và khi nào Ngài tự biểu hiện cho các người thấy trong xác thịt, thì những điều gì Ngài sẽ nói với các người, các người hãy cố tuân hành.” 8

Chúa sẽ phán qua các tôi tớ của Ngài những điều cho anh chị em và tôi ngày hôm nay và trong những ngày sắp tới. Ngài sẽ cho chúng ta biết tất cả những gì chúng ta phải làm. 9 Đấng Cứu Rỗi sẽ không hét lên khi truyền lệnh cho anh chị em và tôi. Như Ngài đã dạy Ê Li:

“Đức Chúa Trời phán với người rằng: Hãy đi ra, đứng tại trên núi trước mặt Đức Giê Hô Va. Nầy Đức Giê Hô Va đi ngang qua, có một ngọn gió mạnh thổi dữ tợn trước mặt Ngài, xé núi ra, và làm tan nát các hòn đá; nhưng không có Đức Giê Hô Va trong trận gió. Sau trận gió có cơn động đất; nhưng không có Đức Giê Hô Va trong cơn động đất:

“Sau cơn động đất có đám lửa; nhưng không có Đức Giê Hô Va trong đám lửa. Sau đám lửa, có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ.” 10

Đức tin nơi Ngài sẽ giúp anh chị em nghe được tiếng nói đó. Với đủ đức tin, chúng ta sẽ cầu xin sự hướng dẫn với chủ ý là sẽ đi và làm những gì Ngài đã truyền lệnh. 11 Chúng ta sẽ phát triển được đức tin để biết được rằng bất kỳ điều gì Ngài đòi hỏi đều sẽ ban phước cho người khác, và rằng chúng ta có thể được thanh khiết trong tiến trình này nhờ tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta.

Như đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê Su Ky Tô sẽ dẫn dắt chúng ta đến việc cầu xin Đức Chúa Cha để có câu trả lời, thì đức tin đó cũng sẽ mang đến sự xoa dịu của Đấng Cứu Rỗi đủ để cho chúng ta lắng nghe sự hướng dẫn của Ngài và quyết tâm cùng phấn khởi vâng lời. Rồi chúng ta sẽ vui mừng hát lên những lời của bài thánh ca này, thậm chí khi công việc có khó khăn: “Đẹp thay công việc của Chúa Vua tôi.” 12

Chúng ta càng có giáo lý của Đấng Ky Tô trong cuộc sống và tấm lòng mình, thì chúng ta càng cảm thấy tình yêu thương và lòng cảm thông lớn lao hơn đối với những người chưa bao giờ có được các phước lành của đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô hoặc đang vật lộn để duy trì đức tin đó. Thật là khó để tuân giữ các lệnh truyền của Chúa nếu không có đức tin và sự tin cậy nơi Ngài. Khi một số người mất đức tin nơi Đấng Cứu Rỗi, họ thậm chí có thể đả kích lời khuyên dạy của Ngài, gọi dữ là lành, gọi lành là dữ. 13 Để tránh lỗi lầm bi thảm này, điều quan trọng là bất kỳ sự mặc khải cá nhân nào chúng ta nhận được đều phải phù hợp với những lời giảng dạy của Chúa và các vị tiên tri của Ngài.

Thưa anh chị em, cần phải có đức tin để vâng theo các lệnh truyền của Chúa. Cần phải có đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô để phục vụ người khác cho Ngài. Cần phải có đức tin để đi giảng dạy phúc âm của Ngài và mang phúc âm đó đến cho những người nào có thể không cảm nhận được tiếng nói của Thánh Linh hoặc thậm chí có thể từ chối sự xác thực của sứ điệp. Nhưng khi chúng ta thực hành đức tin nơi Đấng Ky Tô—và noi theo vị tiên tri tại thế của Ngài—đức tin sẽ gia tăng trên khắp thế giới. Nhờ công nghệ, có lẽ nhiều con cái của Thượng Đế hơn sẽ lắng nghe và nhận ra lời của Thượng Đế trong những ngày cuối tuần này so với bất cứ hai ngày nào khác trong lịch sử.

Với đức tin đang ngày càng gia tăng rằng đây là Giáo Hội và vương quốc của Chúa trên thế gian, nhiều tín hữu hơn sẽ đóng tiền thập phân và hiến tặng để hỗ trợ những người thiếu thốn, thậm chí khi các tín hữu này gặp phải thử thách của riêng họ. Với đức tin rằng mình đã được Chúa Giê Su Ky Tô kêu gọi, những người truyền giáo trên khắp thế giới đã tìm ra những cách thức để vượt lên trên những thử thách do đại dịch gây ra, họ làm như vậy với lòng can đảm và niềm vui. Và với nhiều nỗ lực hơn, đức tin của họ đã trở nên vững mạnh hơn.

Những sự chống đối và thử thách từ lâu đã là đòn bẩy cho sự phát triển đức tin. Điều đó luôn luôn là đúng, đặc biệt kể từ thời kỳ đầu của Sự Phục Hồi và kể từ khi thành lập Giáo Hội của Chúa. 14

Điều mà Chủ Tịch George Q. Cannon đã nói cách đây rất lâu thật là đúng ngày nay và sẽ vẫn đúng cho đến khi Đấng Cứu Rỗi đích thân đến để dẫn dắt Giáo Hội của Ngài và dân Ngài: “Việc tuân theo Phúc Âm giúp [con người] có một mối quan hệ chặt chẽ và mật thiết với Chúa. Nó thiết lập một sự kết nối chặt chẽ giữa mọi người trên thế gian và Đấng Sáng Tạo Vĩ Đại trên các tầng trời. Nó mang vào tâm trí con người một cảm giác tin tưởng hoàn toàn nơi Đấng Toàn Năng và sự sẵn lòng của Ngài để lắng nghe và đáp lại lời khẩn cầu của những người tin cậy nơi Ngài. Trong những lúc thử thách và khó khăn, sự tin tưởng này thật là quý giá. Rắc rối có thể đến với mỗi cá nhân hoặc mọi người, thiên tai có thể đe dọa và mọi hy vọng của con người có thể dường như tan vỡ, tuy nhiên, khi con người tận dụng những đặc ân mà việc tuân theo Phúc Âm mang lại, thì họ có một nền tảng vững chắc; họ đang đứng trên một tảng đá mà không thể nào bị lay động.” 15

Tôi làm chứng rằng tảng đá mà trên đó chúng ta đang đứng là lời chứng của chúng ta rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô, rằng đây là Giáo Hội của Ngài mà Ngài đích thân dẫn dắt, và rằng Chủ Tịch Russell M. Nelson là vị tiên tri tại thế của Ngài hiện nay.

Chủ Tịch Nelson tìm kiếm và nhận được sự hướng dẫn từ Chúa. Đối với tôi, ông là một tấm gương về việc tìm kiếm sự hướng dẫn đó với lòng quyết tâm để tuân theo. Tất cả những người đã nói chuyện hoặc sẽ nói chuyện, cầu nguyện, hoặc hát trong đại hội trung ương này của Giáo Hội Ngài đều có cùng lòng quyết tâm như thế để vâng theo sự hướng dẫn của Chúa.

Tôi cầu nguyện rằng những người ở khắp nơi trên thế giới đang lắng nghe hoặc xem đại hội này sẽ có cùng cảm giác về tình yêu thương của Chúa dành cho họ. Cha Thiên Thượng đã đáp ứng lời cầu nguyện của tôi rằng tôi có thể cảm nhận được ít nhất một phần nhỏ của tình yêu thương của Đấng Cứu rỗi dành cho anh chị em và tình yêu thương của Ngài dành cho Cha Thiên Thượng của Ngài, là Cha Thiên Thượng của chúng ta.

Tôi làm chứng rằng Chúa Giê Su Ky Tô hằng sống. Ngài là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Đây là Giáo Hội của Ngài. Ngài là Đấng dẫn dắt Giáo Hội. Ngài, cùng với Cha Thiên Thượng của Ngài, đã đích thân hiện đến cùng Joseph Smith trong một khu rừng ở New York. Phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô và chức tư tế của Ngài đã được phục hồi qua các sứ giả thiên thượng. 16 Nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, tôi biết được điều đó là chân chính.

Tôi cầu nguyện rằng anh chị em có thể có cùng sự làm chứng đó. Tôi cầu nguyện rằng anh chị em sẽ cầu xin Cha Thiên Thượng ban cho đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô mà anh chị em cần để lập và tuân giữ các giao ước mà sẽ cho phép Đức Thánh Linh luôn đồng hành với anh chị em. Tôi để lại cho anh chị em tình yêu thương của tôi và lời chứng chắc chắn của tôi trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.