Đại Hội Trung Ương
“Ngươi Yêu Ta Hơn [Những Điều Này] Chăng?”
Đại hội trung ương tháng Mười năm 2021


“Ngươi Yêu Ta Hơn [Những Điều Này] Chăng?”

Anh chị em có thể làm những điều gì trong cuộc sống của mình để cho thấy rằng anh chị em yêu mến Chúa trước tiên?

Vào tháng Mười Một năm 2019, bạn tôi và tôi đi thăm Đất Thánh. Trong khi ở đó, chúng tôi đã xem lại và nghiên cứu thánh thư về cuộc đời của Chúa Giê Su Ky Tô. Một buổi sáng nọ, chúng tôi đứng trên bờ Tây Bắc của Biển Ga Li Lê tại một chỗ có thể là nơi Chúa Giê Su đã gặp các môn đồ của Ngài sau khi Ngài phục sinh.

Sau khi Chúa Giê Su phục sinh, như chúng ta đọc trong Giăng chương 21, Phi E Rơ và các môn đồ khác đánh cá suốt đêm mà không được gì hết. 1 Đến sáng, họ thấy một người đứng trên bờ bảo họ thả lưới bên kia thuyền. Họ ngạc nhiên thấy chiếc lưới chứa đầy cá một cách kỳ diệu. 2

Họ lập tức nhận ra rằng người ấy là Chúa, và họ vội vã chạy đến chào đón Ngài.

Khi họ kéo vào bờ lưới đầy cá, Chúa Giê Su phán: “Hãy lại mà ăn.” 3 Giăng thuật lại rằng “khi ăn rồi, Đức Chúa Giê Su phán cùng Si Môn Phi E Rơ rằng: Hỡi Si Môn, con Giô Na, ngươi yêu ta hơn [những điều này] chăng?” 4

Trong khi đang đứng trên cũng bờ biển đó, tôi đã nhận thấy rằng câu hỏi của Đấng Cứu Rỗi là một trong những câu hỏi quan trọng nhất mà một ngày nào đó Ngài có thể hỏi tôi. Tôi gần như có thể nghe tiếng Ngài hỏi: “Russell, ngươi yêu ta hơn [những điều này] chăng?”

Anh chị em có thắc mắc là Chúa Giê Su đang ám chỉ điều gì khi Ngài hỏi Phi E Rơ: “Ngươi yêu ta hơn những kẻ nầy chăng?”

Liên quan đến câu hỏi này với chính chúng ta trong thời kỳ của chúng ta, Chúa có thể hỏi chúng ta về mức độ bận rộn của chúng ta và về nhiều ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đang tranh giành sự chú ý và thời gian của chúng ta. Ngài có thể hỏi mỗi người trong chúng ta là liệu chúng ta có yêu Ngài hơn những sự việc của thế gian này không. Đây có thể là một câu hỏi về những gì chúng ta thực sự quý trọng trong cuộc sống, những người nào chúng ta đi theo và cách chúng ta xem mối quan hệ của mình với những người trong gia đình và lân cận. Hoặc có thể Ngài đang hỏi điều gì thực sự mang lại niềm vui và hạnh phúc cho chúng ta.

Những sự việc của thế gian này có mang lại cho chúng ta niềm vui, hạnh phúc và bình an mà Đấng Cứu Rỗi đã ban cho các môn đồ của Ngài và cho chúng ta không? Chỉ có Ngài mới có thể mang lại cho chúng ta niềm vui, hạnh phúc và bình an thực sự qua việc chúng ta yêu mến Ngài và tuân theo lời dạy của Ngài.

Chúng ta sẽ trả lời như thế nào cho câu hỏi “Ngươi yêu ta hơn [những điều này] chăng?”

Khi khám phá ra ý nghĩa đầy đủ hơn của câu hỏi này, chúng ta có thể trở thành những người trong gia đình, người lân cận, công dân, tín hữu của Giáo Hội, và các con trai cùng con gái tốt hơn của Thượng Đế.

Ở tuổi của mình, tôi đã tham dự nhiều đám tang. Tôi chắc rằng nhiều người trong số anh chị em đã thấy điều tôi đã thấy. Trong lễ tưởng nhớ cuộc đời của một người trong gia đình hoặc một người bạn đã qua đời, hiếm khi người nói chuyện nói về kích thước ngôi nhà, số lượng ô tô hoặc số dư tài khoản trong ngân hàng của người ấy. Họ thường không nói về các bài đăng trên mạng xã hội. Tại hầu hết các đám tang, họ tập trung vào các mối quan hệ, sự phục vụ người khác, các bài học và kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như tình yêu mến của người đã qua đời dành cho Chúa Giê Su Ky Tô.

Xin đừng hiểu lầm tôi. Tôi không nói rằng việc có nhà đẹp hay xe sang là sai hoặc sử dụng mạng xã hội là xấu. Điều tôi đang nói là rốt cuộc, những điều đó quan trọng rất ít so với việc yêu mến Đấng Cứu Rỗi.

Khi yêu mến và noi theo Ngài thì chúng ta có đức tin nơi Ngài. Chúng ta hối cải. Chúng ta noi gương Ngài và chịu phép báp têm cùng tiếp nhận Đức Thánh Linh. Chúng ta kiên trì đến cùng và ở trên con đường giao ước. Chúng ta tha thứ cho những người trong gia đình và người lân cận bằng cách bỏ đi những mối hận thù mà chúng ta có thể đang có. Chúng ta tha thiết cố gắng tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế. Chúng ta cố gắng vâng lời. Chúng ta lập và tuân giữ các giao ước. Chúng ta hiếu kính cha mẹ mình. Chúng ta gạt bỏ những ảnh hưởng tiêu cực của thế gian. Chúng ta tự chuẩn bị mình cho Sự Tái Lâm của Ngài.

Trong tài liệu “Đấng Ky Tô Hằng Sống: Chứng Ngôn của Các Sứ Đồ,” chúng ta đọc: “Một ngày nào đó, [Chúa Giê Su] sẽ trở lại thế gian. … Ngài sẽ cai trị như Vua của Các Vua và trị vì như Chúa của Các Chúa, và mọi đầu gối sẽ quì trước mặt Ngài và mọi lưỡi sẽ ngợi khen thờ phượng Ngài. Mỗi người chúng ta sẽ đến đứng trước mặt Ngài để chịu sự phán xét theo những việc làm của mình và ước muốn của lòng mình.” 5

Là một trong số Các Sứ Đồ đã ký tên vào tài liệu “Đấng Ky Tô Hằng Sống”, tôi có thể nói rằng việc biết Chúa Giê Su “là ánh sáng, sự sống và niềm hy vọng của thế gian” 6 khiến tôi càng khao khát yêu mến Ngài thêm mỗi ngày.

Tôi làm chứng rằng Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô hằng sống. Tôi làm chứng rằng hai Ngài yêu thương chúng ta. Thánh thư dạy rằng “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” 7 Thánh thư cũng dạy rằng Chúa Giê Su “yêu thương thế gian đến nỗi người phải hy sinh mạng sống của mình, để tất cả những ai tin đều có thể trở thành con cái của Thượng Đế.” 8

Cha Thiên Thượng yêu thương chúng ta đến nỗi Ngài đã chuẩn bị kế hoạch cứu rỗi của Ngài với một Đấng Cứu Rỗi là trung tâm điểm. Và Chúa Giê Su yêu thương chúng ta đến nỗi trong Đại Hội trên Thiên Thượng, khi Cha Thiên Thượng hỏi: “Ta sẽ phái ai đi đây?” Chúa Giê Su, là Con Đầu Sinh trong số tất cả các con cái linh hồn của Đức Chúa Cha, đã trả lời: “Tôi đây, xin phái tôi đi.” 9 Ngài thưa cùng Đức Chúa Cha: “Thưa Cha, xin ý Cha sẽ được nên và vinh quang sẽ thuộc về Cha mãi mãi.” 10 Chúa Giê Su đã tình nguyện làm Đấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc để chúng ta có thể trở nên giống như hai Ngài và trở lại nơi hiện diện của hai Ngài.

Hai câu thánh thư này cũng dạy rằng muốn trở lại nơi hiện diện của hai Ngài, chúng ta cần phải tin. Chúng ta cần tin nơi Chúa Giê Su và nơi kế hoạch hạnh phúc của Thượng Đế. Tin là yêu mến và noi theo Đấng Cứu Rỗi của chúng ta và tuân giữ các giáo lệnh, ngay cả khi đang gặp thử thách và xung đột.

Thế giới ngày nay rất là bất ổn. Có những nỗi thất vọng, bất đồng, đau khổ và sao lãng.

Khi ngỏ lời vào năm 2017, Chủ Tịch Dallin H. Oaks, đã nói như sau: “Đây là những thời gian thử thách, đầy những lo lắng nghiêm trọng: chiến tranh và tin đồn về chiến tranh, dịch bệnh truyền nhiễm có thể xảy ra, hạn hán, lũ lụt và sự biến đổi khí hậu toàn cầu.” 11

Chúng ta không thể đánh mất tình yêu thương và niềm hy vọng nơi Chúa Giê Su, ngay cả khi chúng ta phải đương đầu với những thử thách dồn dập. Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su sẽ không bao giờ quên chúng ta. Hai Ngài yêu thương chúng ta.

Tháng Mười năm ngoái, Chủ Tịch Russell M. Nelson đã dạy chúng ta về tầm quan trọng của việc đặt Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô lên hàng đầu trong cuộc sống của chúng ta. Chủ Tịch Nelson đã dạy chúng ta rằng một ý nghĩa của từ Y Sơ Ra Ên là “hãy để cho Thượng Đế ngự trị.” 12

Chủ Tịch Nelson đã hỏi mỗi người chúng ta các câu hỏi này: “Anh chị em có sẵn lòng để cho Thượng Đế ngự trị trong cuộc sống của mình không? Anh chị em có sẵn lòng để cho Thượng Đế là ảnh hưởng quan trọng nhất trong cuộc sống của mình không? Anh chị em có chịu để cho những lời của Ngài, các giáo lệnh của Ngài và các giao ước của Ngài ảnh hưởng đến điều anh chị em làm mỗi ngày không? Anh chị em có chịu để cho tiếng nói của Ngài được ưu tiên hơn bất cứ tiếng nói nào khác không? Anh chị em có sẵn lòng để cho bất cứ điều gì Ngài cần anh chị em làm được ưu tiên hơn mọi tham vọng khác không? Anh chị em có sẵn lòng để cho ý muốn của mình lọt vào trong ý muốn của Ngài không?” 13

Chúng ta phải luôn nhớ rằng hạnh phúc đích thực của chúng ta phụ thuộc vào mối quan hệ của chúng ta với Thượng Đế, với Chúa Giê Su Ky Tô và với nhau.

Một cách thức để cho thấy tình yêu thương của chúng ta là cùng gia đình, bạn bè và người lân cận làm một số việc nhỏ nhặt để phục vụ lẫn nhau một cách hữu hiệu hơn. Hãy làm những điều mà khiến cho thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn.

Anh chị em có thể làm những điều gì trong cuộc sống của mình để cho thấy rằng anh chị em yêu mến Chúa trước tiên?

Khi tập trung vào việc yêu thương những người lân cận của mình như Ngài yêu thương họ, thì chúng ta bắt đầu thực sự yêu thương những người xung quanh mình. 14

Tôi hỏi lại: Anh chị em sẽ trả lời như thế nào cho câu hỏi của Đấng Cứu Rỗi, “Ngươi yêu ta hơn [những điều này] chăng?”

Trong khi anh chị em suy nghĩ về câu hỏi này, như tôi đã làm, tôi cầu nguyện rằng anh chị em có thể trả lời như Phi E Rơ đã làm cách đây rất lâu: “Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa,” 15 và sau đó hãy cho thấy điều đó bằng cách yêu mến và phục vụ Thượng Đế cũng như những người xung quanh anh chị em.

Tôi làm chứng rằng chúng ta được phước khi có được phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô hướng dẫn chúng ta trong cách chúng ta sống và đối xử với nhau. Nơi Ngài, chúng ta khám phá ra tất cả con cái của Thượng Đế đều quý giá đối với Ngài.

Tôi làm chứng rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Rỗi kính yêu của chúng ta. Ngài là Con Trai Độc Sinh của Thượng Đế. Và tôi khiêm nhường chia sẻ chứng ngôn này trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.