Những Sự Kêu Gọi trong Phái Bộ Truyền Giáo
Chương 3: Học Tập và Giảng Dạy Phúc Âm của Chúa Giê Su Ky Tô


“Chương 3: Học Tập và Giảng Dạy Phúc Âm của Chúa Giê Su Ky Tô,” Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta: Sách Hướng Dẫn Cách Chia Sẻ Phúc Âm của Chúa Giê Su Ky Tô (năm 2023)

“Học Tập và Giảng Dạy Phúc Âm của Chúa Giê Su Ky Tô,” Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta

Hình Ảnh
The Baptism of Christ (Phép Báp Têm của Đấng Ky Tô), tranh của Joseph Brickey

Chương 3

Học Tập và Giảng Dạy Phúc Âm của Chúa Giê Su Ky Tô

Các bài học trong chương này chứa đựng giáo lý, các nguyên tắc và các lệnh truyền thiết yếu của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Những bài học này là những chỉ dẫn đến từ các vị tiên tri và sứ đồ tại thế dành cho anh chị em để học hỏi và giảng dạy. Những bài học này được đưa ra ở đây để anh chị em có thể giúp những người khác hiểu rõ giáo lý của Đấng Ky Tô.

Phần thứ nhất trong chương này là lời mời để chịu phép báp têm. Phần còn lại của chương gồm có bốn bài học sau đây:

Nghiên cứu thánh thư và trân trọng giáo lý trong mỗi bài học. Khi anh chị em làm như vậy, Thánh Linh sẽ làm chứng về các lẽ thật mà anh chị em nghiên cứu. Ngài sẽ giúp anh chị em biết phải nói gì và làm gì để giúp những người khác nhận được lời chứng về lẽ thật. (Xin xem Giáo Lý và Giao Ước 84:85.)

Mọi người sẽ tiến đến việc biết đến Đấng Cứu Rỗi một cách trọn vẹn hơn khi họ làm theo điều mà Ngài đã mời họ làm. Đưa ra những lời mời trong mỗi bài học và giúp mọi người tuân giữ các cam kết của họ. Khi tuân giữ các cam kết thì họ bắt đầu sống theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô và chuẩn bị lập giao ước với Thượng Đế.

Giảng dạy tất cả các bài học trước và sau lễ báp têm. Những người truyền giáo toàn thời gian dẫn đầu việc giảng dạy các bài học trong cả hai lần. Những người truyền giáo trong tiểu giáo khu hoặc các tín hữu khác tham gia khi có thể được. Xin xem các chương 10 và 13 để biết thông tin về việc mời các tín hữu tham gia giảng dạy.

Chuẩn Bị Giảng Dạy

Khi anh chị em chuẩn bị giảng dạy, hãy xem xét thông tin về mỗi người trong ứng dụng Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta. Lập một dàn bài dựa trên nhu cầu của người đó. Cân nhắc điều mà người đó nên biết và cảm nhận trong lần anh chị em đến thăm và giảng dạy. Thánh Linh sẽ gia tăng những nỗ lực của anh chị em khi anh chị em dành thời gian để chuẩn bị và hoạch định.

Sau đây là một số câu hỏi dành cho anh chị em và người bạn đồng hành của anh chị em để thành tâm xem xét khi anh chị em chuẩn bị giảng dạy.

  • Chúng ta sẽ đưa ra lời mời nào để giúp người đó xây đắp đức tin nơi Đấng Ky Tô và có sự tiến triển? Những lời mời là cách anh chị em giúp mọi người hối cải và cảm nhận được “quyền năng của Đấng Cứu Chuộc” (Hê La Man 5:11). Xem xét sự tiến triển, hoàn cảnh và nhu cầu của người đó. Sau đó thêm vào một hoặc nhiều lời mời trong dàn bài của anh chị em.

  • Giáo lý và các nguyên tắc nào sẽ giúp người đó tuân giữ cam kết mà chúng ta đã mời họ làm? Thành tâm định rõ giáo lý và các nguyên tắc nào sẽ giúp mọi người hiểu lý do tại sao việc tuân giữ cam kết của họ là quan trọng đối với họ và đối với Chúa.

  • Chúng ta sẽ giúp người đó học giáo lý như thế nào? Để chuẩn bị giảng dạy giáo lý, hãy sắp xếp và tóm tắt những gì anh chị em sẽ giảng dạy bằng cách sử dụng các bài học 1–4. Nhận ra các câu hỏi, câu thánh thư, ví dụ và phương tiện truyền thông thích hợp mà sẽ giúp người đó hiểu điều anh chị em giảng dạy. Xin xem chương 10 để biết thông tin về cách cải thiện việc giảng dạy của anh chị em.

  • Thượng Đế đã hứa những phước lành nào cho việc chấp nhận và tuân giữ các cam kết? Khi anh chị em nghiên cứu giáo lý, hãy xác định các phước lành đã được hứa của Thượng Đế. Khi anh chị em giảng dạy, hãy hứa và làm chứng về các phước lành.

  • Các tín hữu nào có thể tham gia? Trong buổi họp điều phối hằng tuần, hãy định rõ các tín hữu nào có thể giúp anh chị em giảng dạy và hỗ trợ người đó. Trước khi học, hãy thảo luận về sự tham gia của họ. Xin xem chương 10.

  • Chúng ta có thể làm gì để giúp mọi người tuân giữ cam kết của họ sau khi chúng ta ra về? Tiếp tục theo sát bằng cách liên lạc hằng ngày một cách ngắn gọn để giúp mọi người tuân giữ cam kết của họ. Tìm kiếm những cách để mời các tín hữu tham gia trong việc giúp đỡ những người mà anh chị em giảng dạy tuân giữ các cam kết của họ. Sự tiếp xúc này có thể gồm có việc đọc một chương trong Sách Mặc Môn hoặc các thánh thư khác. Nếu có ai đó không tuân giữ một cam kết trước đó, thì có thể là điều tốt hơn để giúp đỡ với cam kết này trước khi đưa ra một cam kết khác. Xin xem chương 11.

  • Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ họ hữu hiệu hơn vào lần tới? Sau mỗi tình huống giảng dạy, hãy đánh giá kinh nghiệm của những người mà anh chị em đang giảng dạy. Đức tin của họ nơi Đấng Ky Tô có tăng trưởng không? Họ có cảm nhận được Thánh Linh không? Họ có hối cải và lập cùng tuân giữ các cam kết không? Họ có cầu nguyện, nghiên cứu Sách Mặc Môn và tham dự nhà thờ không? Hãy lập kế hoạch để giúp đỡ họ.

Giảng Dạy từ Tấm Lòng của Anh Chị Em khi được Thánh Linh Hướng Dẫn

Khi ngỏ lời cùng tất cả các anh cả và các chị truyền giáo, Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã phát biểu:

“Mục đích của chúng ta là giảng dạy sứ điệp về phúc âm phục hồi theo cách mà để cho Thánh Linh chỉ dẫn những người truyền giáo lẫn những người được giảng dạy. Điều cần thiết là học các khái niệm của các [bài học], nhưng những điều này không nên được giảng dạy bằng cách trình bày thuộc lòng. Người truyền giáo nên cảm thấy tự do để sử dụng lời nói của mình theo sự thúc giục của Thánh Linh. Người truyền giáo này không nên đọc thuộc lòng mà phải nói từ tấm lòng theo cách riêng của mình. Người truyền giáo này có thể rời khỏi thứ tự của các bài học, đưa ra bài học nào mà được soi dẫn để dạy, tùy theo sở thích và nhu cầu của [người được giảng dạy]. Nói ra từ lòng tin chắc của chính mình và bằng lời nói của mình, người truyền giáo này nên làm chứng về lẽ thật của những lời giảng dạy của mình.”

Hình Ảnh
những người truyền giáo gặp gỡ người đàn ông

Giảng Dạy và Mời Gọi theo Nhu Cầu Cá Nhân

Anh chị em có thể linh động giảng dạy các bài học theo bất cứ cách nào mà giúp mọi người chuẩn bị đầy đủ cho phép báp têm và lễ xác nhận. Bài học nào anh chị em giảng dạy, khi nào anh chị em giảng dạy, và anh chị em dành bao nhiêu thời gian cho bài học đó được quyết định tốt nhất bởi nhu cầu của người mà anh chị em đang giảng dạy cùng với sự hướng dẫn của Thánh Linh. Ví dụ, khi giảng dạy cho những người không có nguồn gốc Ky Tô giáo, anh chị em có thể bắt đầu bằng cách giúp họ phát triển một mối liên hệ chặt chẽ hơn với Cha Thiên Thượng và sự hiểu biết về kế hoạch của Ngài (xin xem “Giảng Dạy cho Những Người Không Có Nguồn Gốc Ky Tô Giáo” trong chương 10).

Hãy để Thánh Linh hướng dẫn anh chị em nên đưa ra lời mời nào và khi nào thì nên mời. Lời mời thích hợp vào đúng thời điểm có thể thúc giục mọi người làm những điều mà giúp xây đắp đức tin của họ. Những hành động này có thể dẫn đến một sự thay đổi lớn lao trong lòng (xin xem Mô Si A 5:2; An Ma 5:12–14).

Giảng dạy các bài học đơn giản, rõ ràng và ngắn gọn. Thông thường, một buổi đến thăm giảng dạy không nên dài hơn 30 phút và anh chị em có thể giảng dạy cho một người chỉ trong vòng 5 phút.

Anh chị em thường sẽ cần nhiều buổi gặp để giảng dạy các nguyên tắc trong một bài học. Mọi người thường sẽ hiểu rõ hơn sứ điệp của anh chị em nếu anh chị em giảng dạy những bài học ngắn, giảng dạy thường xuyên và giảng dạy những phần nhỏ của tài liệu.

Nghiên Cứu Thánh Thư

Anh chị em được chỉ dẫn để giảng dạy điều gì?

Tại sao là điều quan trọng để nghiên cứu giáo lý trong các bài học?