2010–2019
Cho Đến Khi Chúng Ta Gặp Lại Nhau
Tháng tư 2014


Cho Đến Khi Chúng Ta Gặp Lại Nhau

Hình Ảnh

Cầu xin cho Thánh Linh chúng ta đã cảm nhận được trong hai ngày vừa qua vẫn ở lại với chúng ta khi làm những công việc hàng ngày.

Thưa các anh chị em, đây thật là một đại hội tuyệt vời. Chúng ta đã được củng cố phần thuộc linh khi lắng nghe những lời đầy soi dẫn của những người nam và người nữ. Âm nhạc thật là tuyệt vời, các sứ điệp đã được chuẩn bị và đưa ra dưới sự thúc giục của Đức Thánh Linh, và những lời cầu nguyện đã làm cho chúng ta cảm thấy gần gũi với thiên thượng hơn. Chúng ta đã được nâng cao về mọi mặt khi cùng nhau tham dự đại hội.

Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ dành ra thời gian để đọc các sứ điệp của đại hội khi các sứ điệp đó có sẵn trên trang mạng LDS.org trong vài ngày nữa và được in ra trong các số báo sắp tới của tạp chí EnsignLiahona, vì các sứ điệp này đáng được chúng ta xem lại và nghiên cứu kỹ.

Tôi biết rằng các anh chị em cùng với tôi đều bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với các anh chị em đã được giải nhiệm trong đại hội này. Họ đã phục vụ rất đắc lực và có những đóng góp đáng kể cho công việc của Chúa. Họ đã tận tình cống hiến cho công việc này.

Bằng cách giơ tay lên, chúng ta cũng đã tán trợ các anh em đã được kêu gọi vào các chức vụ với trách nhiệm mới. Chúng ta chào mừng họ và muốn họ biết rằng chúng ta trông mong được phục vụ với họ trong chính nghĩa của Đức Thầy.

Trong khi suy ngẫm về các sứ điệp đã nghe, cầu xin cho chúng ta có quyết tâm để làm tốt hơn một chút so với điều chúng ta đã làm trong quá khứ. Cầu xin cho chúng ta tử tế và yêu mến những người không có cùng tín ngưỡng và tiêu chuẩn của chúng ta. Đấng Cứu Rỗi đã mang đến thế gian này một sứ điệp về tình yêu thương và thiện chí cho tất cả những người nam và nữ. Cầu xin cho chúng ta luôn luôn noi theo gương Ngài.

Chúng ta đối phó với nhiều thử thách nghiêm trọng trong thế giới ngày nay, nhưng tôi bảo đảm với các anh chị em rằng Cha Thiên Thượng quan tâm đến chúng ta. Ngài sẽ hướng dẫn và ban phước cho chúng ta khi chúng ta đặt đức tin và sự tin cậy của mình nơi Ngài và Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta vượt qua bất cứ nỗi khó khăn nào.

Cầu xin cho các phước lành của thiên thượng có thể ở với mỗi người chúng ta. Cầu xin cho mái gia đình của chúng ta có thể tràn đầy tình yêu thương, sự lễ độ và với Thánh Linh của Chúa. Cầu xin cho chúng ta không ngừng nuôi dưỡng chứng ngôn của mình về phúc âm, để các chứng ngôn đó sẽ bảo vệ chúng ta chống lại sự hành hạ của kẻ nghịch thù. Cầu xin cho Thánh Linh chúng ta đã cảm nhận được trong hai ngày vừa qua vẫn ở lại với chúng ta khi làm những công việc hàng ngày, và cầu xin cho chúng ta luôn luôn được trông thấy đang làm công việc của Chúa.

Tôi làm chứng rằng công việc này là chân chính, rằng Đấng Cứu Rỗi hằng sống, và Ngài hướng dẫn và chỉ dẫn Giáo Hội của Ngài ở đây trên thế gian. Tôi để lại với các anh chị em lời chứng và chứng ngôn của tôi rằng Thượng Đế Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu hằng sống và yêu thương chúng ta. Ngài quả thật là Cha của chúng ta, và Ngài là một Đấng riêng biệt và có thật. Cầu xin cho chúng ta có thể nhận ra rằng Ngài sẵn lòng gần gũi chúng ta biết bao, Ngài sẵn lòng làm nhiều điều để giúp đỡ chúng ta, và Ngài yêu thương chúng ta biết bao.

Thưa các anh chị em, cầu xin Thượng Đế ban phước cho các anh chị em. Cầu xin sự bình an đã được hứa của Ngài có thể ở cùng với các anh chị em bây giờ và mãi mãi.

Tôi chào tạm biệt các anh chị em cho đến khi chúng ta gặp lại trong sáu tháng nữa, và tôi làm như vậy trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, A Men.