2010–2019
Những Cơn Gió Lốc Thuộc Linh
Tháng tư 2014


Những Cơn Gió Lốc Thuộc Linh

Hình Ảnh

Đừng để cho các cơn gió lốc lôi kéo các em xuống. Đây là thời kỳ của các em—để đứng vững vàng với tư cách là các môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô.

Tôi gửi lời chào đến các anh chị em vào buổi sáng hôm nay—nhất là những người trẻ tuổi hiện đang ở đây trong Trung Tâm Đại Hội và trên toàn thế giới. Các em thuộc vào một thế hệ được lựa chọn với một số mệnh, và tôi xin ngỏ lời đặc biệt với các em.

Cách đây nhiều năm, trong khi chúng tôi đến thăm gia đình mình ở Florida, một cơn lốc xoáy giáng xuống không quá xa cách chỗ chúng tôi đang ở. Một người phụ nữ, sống trong một ngôi nhà di động, đã đi vào phòng tắm để được an toàn. Căn nhà di động bắt đầu rung chuyển. Một vài phút trôi qua. Sau đó, người ấy nghe tiếng người hàng xóm của mình nói: “Tôi đang ở đây trong căn phòng phía trước nè.” Khi bước ra khỏi phòng tắm, người ấy ngạc nhiên vô cùng vì thấy cơn lốc xoáy đã nhấc căn nhà của mình lên và di chuyển căn nhà qua không trung, và đặt nó thẳng đứng ở bên trên căn nhà di động của người hàng xóm.

Các bạn trẻ của tôi ơi, thế giới sẽ không phải là một nơi yên tĩnh trong khi chúng ta càng ngày càng đến gần Ngày Tái Lâm của Đấng Cứu Rỗi hơn. Thánh thư ghi rằng “tất cả mọi vật sẽ ở trong tình trạng xáo trộn.”1 Brigham Young nói: “Tôi đã được mặc khải cho biết từ lịch sử ban đầu của Giáo Hội này, rằng Giáo Hội sẽ lan tràn, phát triển, tăng trưởng và bành trướng, và rằng Phúc Âm sẽ được rao giảng ở giữa các dân tộc trên thế gian, và quyền lực của Sa Tan cũng sẽ gia tăng cùng một mức độ như vậy.”2

Hình Ảnh
A tornado.

Đáng quan tâm hơn các trận động đất và các cuộc chiến tranh3 đã được tiên tri là những cơn lốc xoáy thuộc linh có thể giật các em ra khỏi những nền tảng thuộc linh và đặt các em vào những hoàn cảnh không bao giờ tưởng tượng được, đôi khi làm cho các em khó nhận thấy là mình đã bị dời đổi.

Những cơn gió lốc tồi tệ nhất là những cám dỗ của kẻ nghịch thù. Tội lỗi luôn luôn tồn tại trên thế gian, nhưng chưa bao giờ lại được dễ dàng tiếp cận, khó làm ngơ và được chấp nhận như vậy. Dĩ nhiên là có một lực lượng mạnh mẽ sẽ khuất phục những cơn gió lốc của tội lỗi. Đó là sự hối cải.

Không phải tất cả các cơn gió lốc trong đời đều do các hành động của chúng ta mà ra. Một số cơn gió lốc này xảy đến vì những lựa chọn sai lầm của người khác, và một số cơn gió lốc xảy đến chỉ vì đây là cuộc sống trần thế.

Khi còn nhỏ, Chủ Tịch Boyd K. Packer mắc bệnh bại liệt. Khi Anh Cả Dallin H. Oaks lên bảy tuổi, cha ông đột ngột qua đời. Khi Chị Carol F. McConkie của chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Nữ còn trong tuổi niên thiếu, cha mẹ của chị ly dị. Những thử thách sẽ xảy đến với các em, nhưng nếu các em tin cậy nơi Thượng Đế, thì những thử thách này sẽ củng cố đức tin của các em.

Hình Ảnh
Cutaway showing the roots of a tree growing in windy conditions.

Trong thiên nhiên, cây cối nào lớn lên trong một môi trường nhiều gió sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Khi gió thổi mạnh xung quanh một cái cây non, thì sức mạnh bên trong cái cây sẽ làm hai việc. Thứ nhất, sức mạnh này kích thích làm cho rễ lớn nhanh hơn và mọc ra xa hơn. Thứ hai, sức mạnh trong cây bắt đầu tạo nên cấu trúc tế bào mà thực sự làm cho thân cây và cành cây dày hơn và mềm mại hơn trước áp lực của gió. Những cái rễ và cành này bảo vệ cho cây khỏi bị ảnh hưởng bởi những cơn gió, mà chắc chắn là sẽ trở lại.4

Đối với Thượng Đế, các em quý giáhơn một cái cây. Các em là các con trai hay các con gái của Ngài. Ngài đã làm cho tinh thần của các em mạnh mẽ và có khả năng được kiên cường trước các cơn gió lốc của cuộc đời. Những cơn gió lốc trong thời niên thiếu của các em, giống như cơn gió lốc thổi vào một cái cây non, có thể gia tăng sức mạnh thuộc linh của các em, chuẩn bị các em cho những năm sắp tới.

Các em chuẩn bị cho các cơn gió lốc của mình như thế nào? “Hãy nhớ các con phải xây dựng nền móng của mình trên đá của Đấng Cứu Chuộc chúng ta, tức là Đấng Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế; để cho khi nào quỷ dữ tung những ngọn gió mạnh của nó ra… những mũi tên trong cơn gió lốc của nó, … khi những trận mưa đá, … và những cơn bão tố mãnh liệt của nó tới tấp đổ xuống trên các con, thì nó sẽ không có quyền năng nào để lôi kéo các con xuống vực thẳm khốn cùng và đau thương bất tận được, vì nhờ đá mà các con được xây cất trên đó.”5 Đây là nơi an toàn của các em trong cơn gió lốc.

Chủ Tịch Thomas S. Monson đã nói: “Trước kia, các tiêu chuẩn đạo đức của Giáo Hội và các tiêu chuẩn đạo đức của xã hội gần như tương hợp, nhưng giờ đây đã có một sự ngăn cách lớn và sự ngăn cách này sẽ càng ngày càng lớn hơn.”6 Đối với một số người, sự ngăn cách này khuấy động các cơn gió lốc thuộc linh mạnh mẽ. Tôi xin đưa ra một ví dụ.

Trong tháng trước, Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai đã công bố một bức thư gửi các vị lãnh đạo của Giáo Hội trên khắp thế giới. Một phần của bức thư này là: “Những thay đổi trong luật dân sự quả thật không thể thay đổi luật luân lý mà Thượng Đế đã thiết lập. Thượng Đế kỳ vọng chúng ta phải duy trì và tuân giữ các giáo lệnh của Ngài bất kể quan điểm hoặc xu hướng khác nhau trong xã hội là gì đi nữa. Luật trinh khiết của Ngài là rõ ràng: mối quan hệ tình dục chỉ thích hợp giữa một người đàn ông và một người phụ nữ là những người đã kết hôn một cách hợp pháp và hợp thức với tư cách là vợ chồng. Chúng tôi yêu cầu các anh em xem lại … giáo lý được ghi trong ‘Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng Thế Giới.’”7

Khi thế gian càng ngày càng xa khỏi luật trinh khiết của Chúa, thì chúng ta không làm như vậy. Chủ tịch Monson nói: “Đấng Cứu Rỗi của nhân loại tự mô tả Ngài là sống trong thế gian nhưng không thuộc vào thế gian. Chúng ta cũng có thể sống trong thế gian nhưng không thuộc thế gian khi chúng ta bác bỏ những quan niệm và những điều giảng dạy sai lầm, và luôn luôn trung tín với điều Thượng Đế đã truyền lệnh.”8

Trong khi nhiều chính quyền và những người có thiện ý đã định nghĩa lại hôn nhân, thì Chúa đã không làm vậy. Vào lúc ban đầu, Thượng Đế đã thiết lập hôn nhân giữa một người nam và một người nữ–A Đam và Ê Va. Ngài đã định rõ các mục đích của hôn nhân phải vượt xa hơn sự thỏa mãn và thành tựu cá nhân của những người trưởng thành, và quan trọng hơn, phải thúc đẩy bối cảnh lý tưởng cho con cái được sinh ra, nuôi dạy và nuôi dưỡng. Gia đình là kho báu của thiên thượng.9

Tại sao chúng ta tiếp tục nói chuyện về đề tài này? Như Phao Lô đã nói: “chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được.”10 Là Các Sứ Đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng tôi có trách nhiệm phải giảng dạy kế hoạch của Đấng Sáng Tạo cho con cái của Ngài và để cảnh báo những hậu quả của việc coi thường các giáo lệnh của Ngài.

Mới gần đây, tôi đã nói chuyện với một em lớp Laurel từ Hoa Kỳ. Tôi xin trích dẫn từ email của em ấy.

“Năm ngoái, một số bạn của cháu trên Facebook đã bắt đầu đăng ý kiến của họ về hôn nhân. Nhiều người ủng hộ hôn nhân đồng tính, và một số giới trẻ Thánh Hữu Ngày Sau cho biết là họ ‘ủng hộ’ ý kiến đó. Cháu không đưa ra ý kiến gì cả.

“Cháu quyết định sẽ tuyên bố niềm tin của mình về hôn nhân truyền thống một cách thận trọng.

Hình Ảnh
Screenshot of a Facebook message taken on 4-14-14

“Cháu đã ghi thêm vào lời chú thích đi kèm với hình ảnh tiểu sử sơ lược của cháu trên mạng: ‘Tôi tin vào hôn nhân giữa một người nam và một người nữ.’ Hầu như ngay lập tức cháu bắt đầu nhận được tin nhắn. ‘Bạn là người ích kỷ.’ ‘Bạn đang phê phán người khác.’ Một người so sánh cháu với một người chủ nô lệ. Và cháu nhận được bài viết này từ một người bạn tuyệt vời, là một tín hữu vững mạnh của Giáo Hội, ‘Bạn cần phải bắt kịp với thời đại. Mọi việc đang thay đổi và vì vậy bạn cũng nên thay đổi.’

Em ấy nói: “Cháu đã không chống lại, nhưng cháu cũng không xóa bỏ điều mình đã ghi.”

Em ấy kết luận rằng: “Đôi khi, như Chủ Tịch Monson nói: ‘Các em phải đứng một mình.’ Hy vọng là chúng ta, giới trẻ của Giáo Hội, sẽ cùng nhau trung thành với Thượng Đế và với những lời dạy của các vị tiên tri tại thế của Ngài.”11

Chúng ta nên quan tâm đặc biệt đến những người đang đối phó với sức thu hút đồng tính. Đó là một cơn gió lốc với tốc độ xoáy mạnh. Tôi muốn bày tỏ tình thương yêu và lòng ngưỡng mộ đối với những ai đang can đảm đối phó với thử thách này về đức tin và luôn trung thành với các giáo lệnh của Thượng Đế!12 Nhưng tất cả mọi người, ngoài những quyết định và niềm tin của họ ra, đều đáng nhận được sự tử tế và mối quan tâm của chúng ta.13

Đấng Cứu Rỗi dạy chúng ta phải yêu thương không chỉ bạn bè của chúng ta thôi mà còn cả những người không đồng ý với chúng ta nữa—và ngay cả những người chống đối chúng ta. Ngài nói: “Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? …Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai?”14

Tiên Tri Joseph Smith đã cảnh báo chúng ta “hãy tránh khỏi tính tự cao” và mở rộng tấm lòng cho tất cả mọi người đến mức chúng ta cảm thấy “muốn vác họ lên trên vai chúng ta.”15 Trong phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, không có chỗ cho sự chế nhạo, hiếp đáp, hay định kiến.

Nếu các em có câu hỏi về lời khuyên dạy từ các vị lãnh đạo của Giáo Hội, thì xin hãy thảo luận mối quan tâm trung thực của các em với cha mẹ và những người lãnh đạo của các em. Các em cần sức mạnh đến từ việc tin cậy các vị tiên tri của Chúa. Chủ Tịch Harold B. Lee nói: “Sự an toàn duy nhất mà chúng ta có với tư cách là các tín hữu của giáo hội này là… học cách lưu tâm đến lời nói và các lệnh truyền mà Chúa sẽ ban ra qua vị tiên tri của Ngài. … Sẽ có một số điều mà đòi hỏi tính kiên nhẫn và đức tin. Có lẽ các anh chị em sẽ không thích những gì xảy tới… Có lẽ điều đó sẽ trái với quan điểm chính trị … quan điểm xã hội của các anh chị em … làm trở ngại… . cuộc sống xã hội của các anh chị em. Nhưng nếu các anh chị em chịu lắng nghe theo những điều này, như là từ chính miệng của Chúa, … thì ‘các cổng ngục giới sẽ không thắng được các ngươi … và Đức Chúa Trời sẽ đánh tan quyền năng của bóng tối ra khỏi các ngươi …’ (GLGƯ 21:6).”16

Một sự bảo vệ mạnh mẽ khác khỏi những cơn lốc xoáy của cuộc đời là Sách Mặc Môn.

Khi Chủ Tịch Henry B. Eyring còn là một thiếu niên, gia đình của ông dọn đến một thành phố mới. Ban đầu ông cảm thấy khó chịu vì phải dọn đi và có rất ít bạn bè. Ông cảm thấy như mình không hòa nhập với các học sinh ở trường trung học của mình. Ông bắt đầu gặp phải những khó khăn. Ông đã làm gì? Ông dồn hết nghị lực vào Sách Mặc Môn, và đọc sách đó nhiều lần.17 Nhiều năm sau, Chủ Tịch Eyring làm chứng: “Tôi [thích] trở lại đọc Sách Mặc Môn để thường xuyên nhận được phần nuôi dưỡng thuộc linh từ sách đó.”18 “[Sách đó] là chứng ngôn được viết ra một cách hùng hồn nhất mà chúng ta có rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô.”19

Chúa đã ban cho các em một cách khác để đứng vững vàng, một ân tứ thuộc linh có nhiều quyền năng hơn các cơn gió lốc của kẻ nghịch thù. Ngài phán: “Các ngươi hãy đứng … tại những nơi thánh thiện, và chớ để bị lay chuyển.”20

Khi tôi còn là một thiếu niên, lúc đó chỉ có 13 đền thờ trong Giáo Hội. Giờ đây đã có 142 đền thờ. Tám mươi lăm phần trăm các tín hữu của Giáo Hội hiện đang sống trong vòng 200 dặm (320 kilômét) của một đền thờ. Chúa đã ban cho thế hệ các em khả năng đến đền thờ thánh của Ngài nhiều hơn so với bất cứ thế hệ nào khác trong lịch sử của thế gian.

Các em có bao giờ đứng trong đền thờ, mặc quần áo trắng, chờ đợi để làm phép báp têm chưa? Các em cảm thấy như thế nào? Đó là một cảm nghĩ mạnh mẽ về sự thiêng liêng trong đền thờ. Sự bình an của Đấng Cứu Rỗi khắc phục các cơn lốc xoáy của thế gian.

Cảm nghĩ của các em trong đền thờ là một mẫu mực về cách các em muốn cảm thấy trong cuộc sống của mình.21

Hãy tìm kiếm ông bà nội ngoại và các anh chị em họ xa của các em, là những người đã sống trước các em. Hãy mang tên của họ vào đền thờ với các em.22 Khi tìm hiểu về tổ tiên của mình, các em sẽ thấy mẫu mực của cuộc sống, của hôn nhân, của con cái, mẫu mực của sự ngay chính, và đôi khi là các mẫu mực mà các em sẽ muốn tránh xa.23

Về sau trong đền thờ, các em sẽ tìm hiểu thêm về Sự Sáng Tạo thế gian, về các mẫu mực trong cuộc đời của A Đam và Ê Va, và quan trọng nhất là về Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô.

Các em thân mến, chúng tôi yêu thương, ngưỡng mộ, và cầu nguyện cho các em. Đừng để cho các cơn gió lốc lôi kéo các em xuống. Đây là thời kỳ của các em—để đứng vững vàng với tư cách là các môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô.24

Hãy xây dựng nền móng vững chắc hơn của các em trên đá của Đấng Cứu Chuộc.

Hãy trân quý trọn vẹn hơn cuộc đời và những điều giảng dạy vô song của Ngài.

Hãy chuyên cần hơn trong việc tuân theo tấm gương và các giáo lệnh của Ngài.

Hãy bám chặt hơn vào tình yêu thương của Ngài, lòng thương xót và ân điển của Ngài, và các ân tứ đầy quyền năng của Sự Chuộc Tội của Ngài.

Khi các em làm như vậy, tôi hứa rằng các em sẽ nhận ra các cơn lốc xoáy thật sự là gì-– cám dỗ, sự xao lãng, và những thử thách để giúp các em tăng trưởng. Khi các em sống ngay chính năm này qua năm khác, thì tôi bảo đảm với các em rằng những kinh nghiệm của các em sẽ xác nhận đi xác nhận lại với các em rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô. Đá thuộc linh dưới chân các em sẽ được vững chắc và an toàn. Các em sẽ hân hoan rằng Thượng Đế đã đặt các em ở đây để góp phần vào những chuẩn bị cuối cùng cho ngày tái lâm đầy vinh quang của Ngài.

Đấng Cứu Rỗi phán: “Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi.”25 Đây là lời hứa của Ngài đối với các em. Tôi biết lời hứa này có thật. Tôi biết rằng Ngài hằng sống, trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. Giáo Lý và Giao Ước 88:91.

  2. Discourses of Brigham Young, do John A. Widtsoe tuyển chọn (1954), 72.

  3. Xin xem Dallin H. Oaks, “Chuẩn Bị cho Ngày Tái Lâm,” Liahona, tháng Năm năm 2004, 7–10.

  4. Xin xem A. Stokes, A. H. Fitter, and M. P. Coutts, “Responses of Young Trees to Wind and Shading: Effects on Root Architecture,” Journal of Experimental Botany, tập 46, số 290 (tháng Chín năm 1995), 1139–46.

  5. Hê La Man 5:12.

  6. Thomas S. Monson, “Quyền Năng Chức Tư Tế,” Liahona, tháng Năm năm 2011, 66.

  7. Thư của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, ngày 6 tháng Ba năm 2014; xin xem thêm David A. Bednar, “Chúng Tôi Tin ở Sự Trinh Khiết,” Liahona, May 2013, 41–44; Dallin H. Oaks, “Không Có Các Thần Khác,” Liahona, tháng Mười Một năm 2013, 72–75; Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ (cuốn sách nhỏ, 2011), 35–37.

  8. Thomas S. Monson, Liahona, tháng Năm năm 2011, 67.

  9. Anh Cả Russell M. Nelson nói: “Hôn nhân là nơi đúc kết trật tự xã hội. … Sự kết hợp đó không phải chỉ là giữa vợ chồng mà thôi mà còn bao gồm cả sự chung phần hợp tác với Thượng Đế nữa” (“Vun Đắp Hôn Nhân,” Liahona, tháng Năm năm 2006, 36). xin xem thêm Ma Thi Ơ 19:5–6.

  10. 2 Cô Rinh Tô 4:18.

  11. Thư và cuộc hội đàm riêng, ngày 17 tháng Ba năm 2014; xin xem thêm Thomas S. Monson, “Dám Đứng Một Mình,” Liahona, tháng Mười Một năm 2011, 60–67.

  12. Xin xem Jeffrey R. Holland, “Giúp Đỡ Những Người Đang Vất Vả với Sức Thu Hút Đồng Tính,” Liahona, tháng Mười năm 2007, 40–43.

  13. Ngay cả khi kẻ chống báng Đấng Ky Tô là Cô Ri Ho tìm cách hủy hoại đức tin của dân chúng, các luật pháp của Thượng Đế vẫn bảo vệ hắn không bị trừng phạt: “Bấy giờ không có luật pháp nào cấm đoán tín ngưỡng của con người; vì nếu có luật pháp nào đưa con người tới chỗ bất bình đẳng thì điều đó hoàn toàn trái với những lệnh truyền của Thượng Đế. … Nếu người nào muốn phục vụ Thượng Đế, thì đó là đặc quyền của người ấy; … nhưng nếu kẻ đó không tin nơi Ngài thì cũng không có luật pháp nào trừng phạt kẻ đó” (An Ma 30:7, 9). Tín điều thứ mười một ghi rằng: “Chúng tôi xin đặc ân thờ phượng Đấng Thượng Đế Toàn Năng theo tiếng gọi lương tâm riêng của chúng tôi, và cũng xin dành cho tất cả mọi người có được cùng đặc ân này, để họ thờ phượng gì, bằng cách nào hay ở đâu tùy theo họ chọn.”

  14. Ma Thi Ơ 5:46–47.

  15. Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith (2007), 427, 429.

  16. Teachings of Presidents of the Church: Harold B. Lee (2000), 84–85; xin xem thêm Robert D. Hales, “Đại Hội Trung Ương: Củng Cố Đức Tin và Chứng Ngôn,” Liahona, tháng Mười Một năm 2013, 6–8.

  17. Xin xem Robert I. Eaton và Henry J. Eyring, I Will Lead You Along: The Life of Henry B. Eyring (2013), 40.

  18. Henry B. Eyring, Choose Higher Ground (2013), 38.

  19. Henry B. Eyring, To Draw Closer to God (1997), 118.

  20. Giáo Lý và Giao Ước 87:8; xin xem thêm Giáo Lý và Giao Ước 45:32.

  21. Xin xem Giáo Lý và Giao Ước 52:14.

  22. Xin xem Neil L. Andersen, “Find Our Cousins!” (bài ngỏ tại RootsTech 2014 Family History Conference, ngày 8 tháng Hai năm 2014); lds.org/prophets-and-apostles/unto-all-the-world/find-our-cousins.

  23. Xin xem David A. Bednar, “Lòng Con Cái Sẽ Trở Lại,” Liahona, tháng Mười Một năm 2011, 24–27.

  24. Xin xem Hê La Man 7:9.

  25. Giăng 14:18.