2010–2019
Việc Tuân Giữ Giao Ước Bảo Vệ Chúng Ta, Chuẩn Bị Chúng Ta, và Làm Cho Chúng Ta Có Khả Năng
Tháng tư 2014


Việc Tuân Giữ Giao Ước Bảo Vệ Chúng Ta, Chuẩn Bị Chúng Ta, và Làm Cho Chúng Ta Có Khả Năng

Hình Ảnh

Chúng ta là các phụ nữ lập giao ước thuộc đủ lớp tuổi đều đang đi trên con đường trần thế này để trở lại nơi hiện diện của Ngài.

Ôi, các chị em, chúng tôi yêu thương các chị em biết bao. Trong khi đến thăm Mexico mới gần đây, tôi đã có thể cảm nhận được tình chị em mà chúng ta đều cảm thấy buổi tối hôm nay. Hãy tưởng tượng quang cảnh này: Chúng tôi mới vừa họp xong Hội Thiếu Nhi vào sáng Chủ Nhật, và các em thiếu nhi, các giảng viên, và tôi đang bước vào hành lang đông người. Đúng vào lúc đó thì cánh cửa lớp Hội Thiếu Nữ mở ra, và tôi thấy các thiếu nữ cùng những người lãnh đạo của họ. Tất cả chúng tôi đều choàng tay ôm lấy nhau. Với những đứa trẻ đang nắm chặt váy của tôi và các phụ nữ đứng gần xung quanh tôi, tôi muốn bày tỏ những cảm nghĩ của mình vào ngay lúc đó.

Tôi không nói được tiếng Tây Ban Nha, vì vậy chỉ có tiếng Anh đến với tâm trí của tôi. Tôi nhìn vào tất cả các khuôn mặt của họ và nói: “Chúng ta là con gái của Cha Thiên Thượng, là Đấng yêu thương chúng ta, và chúng ta yêu mến Ngài.” Mọi người ngay lập tức cùng nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Chúng tôi đứng ở đó trong một hành lang đông người, cùng nhau đọc thuộc lòng chủ đề của Hội Thiếu Nữ như sau: “Chúng tôi sẽ đứng làm nhân chứng của Thượng Đế bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì, và ở bất cứ nơi đâu.”

Buổi tối hôm nay, chúng ta cùng nhau quy tụ trên khắp thế giới, với tư cách là các môn đồ của Ngài, với một ước muốn để bảo vệ và hỗ trợ vương quốc của Thượng Đế. Chúng ta là các con gái của Cha Thiên Thượng. Chúng ta là các phụ nữ lập giao ước thuộc đủ lớp tuổi đều đang đi trên con đường trần thế này để trở lại nơi hiện diện của Ngài. Việc tuân giữ các giao ước bảo vệ chúng ta, chuẩn bị chúng ta, và làm cho chúng ta có khả năng.

Buổi tối hôm nay, có những em gái trong số chúng ta thuộc lứa tuổi Hội Thiếu Nhi. Một số các em mới vừa thực hiện bước đầu tiên đó trên con đường dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu với giáo lễ báp têm.

Hãy nhìn xung quanh các em. Tương lai thật sáng lạn khi các em nhìn thấy các phụ nữ là những người cũng đã lập giao ước và sẵn sàng chỉ cho các em thấy con đường trước mặt.

Nếu các em 8, 9, 10, hay 11 tuổi, cho dù đang ở trong Trung Tâm Đại Hội, ở nhà, hoặc trong nhà hội trên khắp thế giới, thì xin các em hãy đứng lên. Chào mừng các em đến buổi họp chung của phụ nữ. Xin hãy tiếp tục đứng vì chúng tôi muốn mời các em tham gia buổi tối hôm nay. Tôi sẽ ngâm nga một bài hát của Hội Thiếu Nhi. Và ngay sau khi các em nhận ra giai điệu, thì hãy bắt đầu hát với tôi nhé. Nào, các em phải hát to lên để mọi người đều có thể nghe các em nhé.

Dạy con bước đi vào lẽ thật tình yêu Ngài;

Dạy con biết khấn cầu Cha mến yêu trên trời.

Dạy dỗ con biết những điều tốt đúng ý Cha.

Giúp dạy, giúp dạy con bước trong lẽ thật.

Các em cứ tiếp tục đứng nhé, trong khi tất cả mọi người 12 tuổi trở lên bây giờ sẽ hát câu thứ hai nhé.

Cùng nhau đến đây học hỏi những điều răn Ngài.

Hỡi con trẻ, hãy cùng nhau đến đây soi tìm

Lẽ thật quang vinh, ngõ hầu ta có lối đi—

Trở về chốn hiện diện của Cha trên trời.1

Thật là tuyệt vời. Các em có thể ngồi xuống được rồi. Cám ơn các em.

Là phụ nữ thuộc mọi lứa tuổi, chúng ta bước đi trong ánh sáng của Ngài. Cuộc hành trình của chúng ta trên con đường dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu là riêng tư và được soi sáng bởi tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi.

Chúng ta bước vào cánh cổng dẫn đến con đường của cuộc sống vĩnh cửu với giáo lễ và giao ước của phép báp têm, và sau đó chúng ta nhận được ân tứ Đức Thánh Linh. Anh Cả Robert D. Hales hỏi rằng: “[Chúng ta] có hiểu và con cái [chúng ta] có hiểu rằng khi [chúng ta] chịu phép báp têm thì [chúng ta] được thay đổi vĩnh viễn không?”

Ông cũng giải thích rằng “khi chúng ta hiểu được giao ước báp têm của mình và ân tứ Đức Thánh Linh, thì điều này sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta và sẽ thiết lập lòng trung thành hoàn toàn của mình đối với vương quốc của Thượng Đế. Khi gặp cám dỗ, nếu chúng ta chịu lắng nghe, Đức Thánh Linh sẽ nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đã hứa là sẽ tưởng nhớ đến Đấng Cứu Rỗi và tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế.”2

Mỗi tuần, khi dự phần vào biểu tượng của Tiệc Thánh, chúng ta tái lập giao ước báp têm của mình. Anh Cả David A. Bednar nói: “Khi chịu phép báp têm, thì chúng ta hướng về đền thờ. Khi chúng ta dự phần Tiệc Thánh, chúng ta hướng về đền thờ. Chúng ta cam kết luôn luôn tưởng nhớ tới Đấng Cứu Rỗi và tuân giữ các giáo lệnh của Ngài để chuẩn bị cho việc tham gia vào các giáo lễ thiêng liêng của đền thờ.”3

Các giáo lễ đền thờ dẫn đến các phước lành lớn lao nhất có sẵn nhờ vào Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô. Đó là các giáo lễ cần thiết cho sự tôn cao của chúng ta trong thượng thiên giới. Khi chúng ta cố gắng tuân giữ các giao ước của mình, thì những cảm nghĩ về việc chúng ta không xứng đáng và không hoàn hảo bắt đầu suy yếu, trong khi các giáo lễ và các giao ước của đền thờ trở nên mạnh mẽ. Mọi người đều được hoan nghênh khi bước đi trên con đường dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu đó.

Tôi kinh ngạc trước sức mạnh của các em gái, thiếu nữ, và phụ nữ mà tôi đã gặp trên khắp thế giới, những người này sống đúng theo các giao ước mà họ đã lập. Tôi xin chia sẻ một số tấm gương của các em gái và các phụ nữ lập giao ước mà tôi đã gặp.

Luana được 11 tuổi khi tôi đến thăm gia đình của em ở Buenos Aires, Argentina. Luana không thể nói được vì bị một chấn thương lúc còn nhỏ. Em đã không nói được trong nhiều năm rồi. Em ngồi lặng lẽ trong khi chúng tôi trò chuyện với nhau. Tôi cứ hy vọng là sẽ có một tiếng thì thầm từ em ấy. Em ấy chăm chú nhìn tôi như thể lời nói thốt ra là không cần thiết để cho tôi biết cảm nghĩ của em. Sau khi cầu nguyện, chúng tôi đứng dậy ra về và Luana đưa cho tôi một hình vẽ. Em ấy đã vẽ hình Chúa Giê Su Ky Tô trong Vườn Ghết Sê Ma Nê. Lúc bấy giờ, tôi nhận ra lời chứng của em ấy là rất rõ ràng. Luana đã lập giao ước lúc chịu phép báp têm để đứng làm nhân chứng của Thượng Đế “bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì, và ở bất cứ nơi đâu.”4 Em ấy hiểu Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô, và đã làm chứng qua hình vẽ của em ấy. Nếu em ấy đã tiến đến việc biết rằng, qua quyền năng củng cố và làm cho có khả năng của Sự Chuộc Tội, thì em ấy có thể được chữa lành và nói lại được không? Kể từ ngày đó cách đây ba năm, Luana đã tiến triển trong việc cố gắng nói. Em ấy hiện đang tham dự Hội Thiếu Nữ với bạn bè của em. Vì trung tín với giao ước đã lập lúc chịu phép báp têm, em ấy tiếp tục chia sẻ lời chứng của mình về Đấng Cứu Rỗi.

Giới trẻ trên khắp thế giới rất yêu thích đền thờ. Ở Lima, Peru, tôi đã gặp một người cha và ba cô con gái của ông ở bên ngoài lối vào đền thờ. Tôi đã nhìn thấy nét vui mừng trên mặt họ. Hai trong số các cô con gái đó có khuyết tật nặng và ngồi trên xe lăn. Cô con gái thứ ba, trong khi chăm sóc cho hai chị em gái của mình, giải thích rằng mình còn có hai chị em gái nữa ở nhà. Hai người này cũng ngồi trong xe lăn. Họ đã không thể đi 14 giờ đến đền thờ. Đền thờ có ý nghĩa rất nhiều đối với người cha và các cô con gái của ông đến nỗi bốn nguời họ đã đến đền thờ vào ngày hôm đó—hai người trong số họ chỉ quan sát người có thể chịu phép báp têm thay cho người chết và thực hiện giáo lễ thiêng liêng đó. Giống như Nê Phi, họ “[hân hoan] về những giao ước [của] Chúa.”5

Tôi biết một người phụ nữ độc thân đã quý trọng giáo lễ Tiệc Thánh hàng tuần và lời hứa thiêng liêng của giáo lễ này “để [chị ấy] có thể luôn được Thánh Linh của Ngài ở cùng [chị ấy].”6 Sự đồng hành liên tục đó là một lời hứa đã giúp cho chị đối phó với cảm nghĩ cô đơn của mình. Sự đồng hành đó mang lại cho chị ấy sức mạnh để tập trung vào việc phát triển các tài năng của chị và một ước muốn để phục vụ Chúa. Chị đã khám phá ra niềm vui lớn lao trong việc yêu thương tất cả các trẻ em trong cuộc sống của chị, và khi chị tìm kiếm cảm giác bình an thanh thản, thì ta sẽ gặp chị ở trong đền thờ.

Cuối cùng, một người phụ nữ hơn 90 tuổi đã chứng kiến con cháu của mình lớn khôn và chắt của mình ra đời. Giống như nhiều người trong chúng ta, bà đã có một cuộc sống vô cùng đau khổ, buồn phiền, và niềm vui khó hiểu. Bà thú nhận rằng nếu bà có viết lại câu chuyện về cuộc đời của bà thì nếu có thể được, bà sẽ không gồm vào một số sự kiện đã xảy ra trong cuộc đời của bà. Tuy nhiên, với một nụ cười, bà nói: “Tôi phải sống lâu hơn một chút và xem nó sẽ kết thúc như thế nào!” Bà tiếp tục sống đúng theo các giao ước bà đã lập.

Nê Phi đã dạy:

“Tôi xin hỏi các người rằng, sau khi các người đã đi vào con đường chật và hẹp ấy rồi, như vậy có thể gọi là xong được chưa? Này, tôi nói cho các người hay: Chưa. …

“Vậy nên, các người phải tiến tới với một sự trì chí trong Đấng Ky Tô, với một niềm hy vọng hết sức sán lạn, và với tình yêu thương Thượng Đế và mọi người. Vậy nên, nếu các người tiến tới, nuôi dưỡng lời của Đấng Ky Tô, và kiên trì đến cùng, này, Đức Chúa Cha có phán rằng: Các ngươi sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu.”7

Mỗi người chúng ta đều đang ở trên con đường đó. Buổi tối hôm nay, chúng ta đã hát về việc bước đi trên con đường đó trong ánh sáng. Mỗi người chúng ta đều rất vững mạnh. Cùng với Thượng Đế, chúng ta cũng tràn đầy quyết tâm.

Chúa phán cùng Emma Smith: “Hãy nức lòng và vui mừng, và hãy trung tín tuân giữ những giao ước ngươi đã lập.”8

Chúng ta thật sự vui mừng vì qua việc tuân giữ các giao ước của mình, chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu thương của Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi Giê Su Ky Tô. Tôi làm chứng rằng hai Ngài hằng sống. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.