2010–2019
Sự Bảo Vệ Khỏi Hình Ảnh Sách Báo Khiêu Dâm—Một Mái Gia Đình Tập Trung vào Đấng Ky Tô
Tháng tư 2014


Sự Bảo Vệ Khỏi Hình Ảnh Sách Báo Khiêu Dâm—Một Mái Gia Đình Tập Trung vào Đấng Ky Tô

Hình Ảnh

Bộ lọc quan trọng nhất trên thế gian … là bộ lọc nội bộ cá nhân xuất phát từ một chứng ngôn sâu sắc và vĩnh cửu.

Các anh chị em thân mến, hôm nay tôi được phước có 13 đứa cháu lớn nhất đang có mặt trong giáo đoàn. Điều này đã làm cho tôi đặt câu hỏi: “Tôi muốn các cháu tôi biết điều gì?” Buổi sáng hôm nay tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với gia đình tôi và với gia đình các anh chị em.

Chúng tôi, là những người lãnh đạo, càng ngày càng quan tâm đến sức hủy hoại của hình ảnh sách báo khiêu dâm trong cuộc sống của các tín hữu Giáo Hội và gia đình của họ. Sa Tan đang tấn công dữ dội chưa từng thấy.

Một lý do chúng ta đang ở đây trên thế gian là để học cách kiềm chế những đam mê và cảm xúc của thể xác mình. Những cảm xúc này do Thượng Đế ban cho giúp chúng ta muốn kết hôn và có con cái. Mối quan hệ hôn nhân mật thiết giữa một người nam và một người nữ là những người mang con cái vào đời cũng có nghĩa là một kinh nghiệm yêu thương, tuyệt vời ràng buộc hai tâm hồn tận tụy lại với nhau, kết hợp linh hồn lẫn thể xác, và mang lại niềm vui trọn vẹn và hạnh phúc khi chúng ta học cách đặt nhu cầu của người kia lên trước. Chủ Tịch Spencer W. Kimball đã dạy rằng trong hôn nhân, “người phối ngẫu … trở nên ưu việt trong đời sống vợ chồng, và … [không có] sở thích [hoặc] không người nào khác sẽ được ưu tiên hơn người phối ngẫu.

“Hôn nhân bao gồm lòng trung thành hoàn toàn và chung thủy trọn vẹn.”1

Cách đây nhiều năm, tôi nhận thấy một trong mấy đứa con của chúng tôi đang băn khoăn ra mặt. Tôi bước vào phòng ngủ của nó, ở đó nó đã giãi bày tâm sự và giải thích với tôi rằng nó đã đến nhà của một người bạn và đã tình cờ nhìn thấy những hình ảnh và hành động đáng sửng sốt và đáng lo ngại trên truyền hình giữa một người đàn ông và một người phụ nữ không mặc quần áo. Nó bắt đầu khóc và bày tỏ cảm nghĩ về những gì nó đã nhìn thấy thật là khủng khiếp biết bao và ước gì nó có thể xua tan hình ảnh đó ra khỏi tâm trí của nó. Tôi rất biết ơn là nó đã tâm sự với tôi, cho tôi một cơ hội để trấn an tấm lòng ngây thơ và đau khổ của nó và giúp nó biết làm thế nào để được trợ giúp qua Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi. Tôi nhớ những cảm giác thiêng liêng mà tôi có khi mẹ con tôi quỳ xuống chung với nhau, và khẩn nài sự giúp đỡ của Cha Thiên Thượng.

Nhiều trẻ em, giới trẻ và người lớn đã ngây thơ tiếp xúc với hình ảnh sách báo khiêu dâm, nhưng càng ngày càng có nhiều nam giới lẫn nữ giới đang chọn để xem những điều đó và đã bị thu hút trở lại nhiều lần cho đến khi trở thành nghiện. Những người này có thể hết sức mong muốn thoát ra khỏi cái bẫy này nhưng thường họ không thể tự mình khắc phục được. Chúng tôi biết ơn biết bao khi những người thân yêu này đã chọn để tâm sự với chúng tôi là cha mẹ hoặc một người lãnh đạo Giáo Hội. Chúng ta sẽ sáng suốt để không phản ứng với cú sốc, cơn giận, hoặc khước từ, mà có thể khiến họ trở nên im lặng một lần nữa.

Là cha mẹ và những người lãnh đạo, chúng ta cần phải khuyên bảo con cái và thanh thiếu niên của mình liên tục lắng nghe bằng tình yêu thương và sự hiểu biết. Chúng cần phải biết về mối nguy hiểm của hình ảnh sách báo khiêu dâm và điều đó có thể lấn át cuộc sống của người ta, gây ra việc mất Thánh Linh, làm chênh lệch cảm xúc, dối trá, làm hại các mối quan hệ, mất tự chủ, và gần như hoàn toàn chiếm mất thời giờ, ý nghĩ, và nghị lực.

Hình ảnh sách báo khiêu dâm là xấu xa, tà ác và được mô tả chi tiết hơn bao giờ hết. Khi hội ý với con cái của mình, chúng ta có thể cùng nhau tạo ra một kế hoạch gia đình với các tiêu chuẩn và giới hạn, và luôn luôn chủ động để bảo vệ mái gia đình của chúng ta với các bộ lọc đặt trên các thiết bị điện tử. Thưa các bậc cha mẹ, chúng ta có ý thức rằng các thiết bị di động với khả năng thu nhận Internet, chứ không phải là máy vi tính, chính là vấn đề lớn nhất không?2

Hỡi những người trẻ tuổi và những người lớn, nếu các anh chị em đang sa vào cái bẫy của Sa Tan về hình ảnh sách báo khiêu dâm, thì hãy nhớ rằng Đấng Cứu Rỗi yêu dấu của chúng ta có lòng thương xót biết bao. Các anh chị em có nhận biết rằng Chúa yêu thương và trân quý các anh chị em đến mức như thế nào không? Đấng Cứu Rỗi của chúng ta có quyền năng để thanh tẩy và chữa lành cho các anh chị em. Ngài có thể loại bỏ nỗi đau khổ và buồn phiền mà các anh chị em cảm thấy và làm cho các anh chị em được trong sạch trở lại qua quyền năng của Sự Chuộc Tội của Ngài.

Chúng tôi là những người lãnh đạo rất quan tâm đến những người phối ngẫu và gia đình của những người đau khổ vì nghiện hình ảnh sách báo khiêu dâm. Anh Cả Richard G. Scott đã khẩn nài: “Nếu bản thân các anh chị em không mắc phải tội lỗi nghiêm trọng, thì đừng chịu đựng một cách vô ích hậu quả tội lỗi của người khác. … Các anh chị em có thể cảm thấy thương hại. Tuy nhiên, các anh chị em không nên gánh lấy một cảm nghĩ về trách nhiệm đối với những hành vi đó.”3 Nên biết rằng các anh chị em không lẻ loi một mình. Có sự giúp đỡ. Có những buổi họp trợ giúp vợ chồng người nghiện ngập đang phục hồi thói nghiện, gồm có những buổi họp qua điện thoại, để vợ chồng có thể gọi và dự những buổi họp tại nhà của họ.

Thưa các anh chị em, chúng ta bảo vệ trẻ em và giới trẻ của mình bằng cách nào? Các bộ lọc là những công cụ hữu ích, nhưng bộ lọc quan trọng nhất trên thế gian, là bộ lọc duy nhất mà cuối cùng sẽ được hữu hiệu, chính là bộ lọc nội bộ cá nhân xuất phát từ một chứng ngôn sâu sắc và vĩnh cửu về tình yêu thương của Cha Thiên Thượng cũng như sự hy sinh chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi dành cho mỗi người chúng ta.

Làm cách nào chúng ta có thể dẫn dắt con cái mình tiến đến sự cải đạo sâu đậm và tiếp cận được Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi? Tôi thích lời tuyên bố của tiên tri Nê Phi về điều mà dân của ông đã làm để củng cố giới trẻ trong thời kỳ của ông: “Chúng tôi nói về Đấng Ky Tô, chúng tôi hoan hỷ về Đấng Ky Tô, chúng tôi thuyết giảng về Đấng Ky Tô, [và] chúng tôi tiên tri về Đấng Ky Tô … để cho con cháu chúng ta có thể hiểu được nguồn gốc nào mà chúng có thể tìm kiếm được sự xá miễn các tội lỗi của chúng.”4

Làm thế nào chúng ta có thể làm điều này được trong nhà của mình? Một số các anh chị em đã nghe tôi nói về chồng tôi là Mel và tôi đã cảm thấy bị dồn dập quá sức như thế nào với tư cách là cha mẹ của bốn đứa con nhỏ. Trong khi đối phó với những thử thách của vai trò làm cha mẹ và đáp ứng tất cả các nhu cầu của cuộc sống, chúng tôi đã cần được giúp đỡ một cách tuyệt vọng. Chúng tôi đã cầu nguyện và khẩn nài để biết phải làm gì. Câu trả lời đến rất rõ ràng: “Nếu căn nhà có bừa bộn và con cái vẫn còn mặc đồ ngủ và một số trách nhiệm bỏ dở dang thì cũng không sao. Nhưng diều duy nhất mà thực sự cần phải được thực hiện trong nhà là học thánh thư và cầu nguyện hàng ngày và buổi họp tối gia đình hàng tuần.

“Chúng tôi đã cố gắng làm những điều này, nhưng những điều này không phải lúc nào cũng là ưu tiên, và giữa những điều lộn xộn, đôi khi còn bị xao lãng. Chúng tôi đã thay đổi hướng tập trung của mình và cố gắng không lo lắng về những điều kém quan trọng hơn. Chúng tôi đã bắt đầu tập trung vào việc nói chuyện, hân hoan, thuyết giảng, và làm chứng về Đấng Ky Tô bằng cách cố gắng cầu nguyện và học thánh thư hàng ngày ở nhà và tổ chức buổi họp tối gia đình hàng tuần.

Mới đây, một người bạn cảnh báo: “Nếu chị bảo các chị em phụ nữ phải đọc thánh thư và cầu nguyện nhiều hơn, thì điều đó chỉ làm cho họ căng thẳng thôi. Họ đã cảm thấy rằng họ có quá nhiều việc để làm rồi.”

Thưa các anh chị em, vì tôi biết từ những kinh nghiệm riêng của mình, và những kinh nghiệm của chồng tôi, nên tôi phải làm chứng về những phước lành về việc học thánh thư và cầu nguyện hằng ngày, và buổi họp tối gia đình hàng tuần. Đây là những thực hành để giúp chúng ta khỏi bị căng thẳng, cho chúng ta những hướng dẫn trong cuộc sống, và thêm vào sự bảo vệ cho gia đình chúng ta. Rồi nếu hình ảnh sách báo khiêu dâm hoặc những thử thách khác có tấn công gia đình mình, thì chúng ta có thể khẩn cầu Chúa để được giúp đỡ và kỳ vọng có được sự hướng dẫn tuyệt vời từ Thánh Linh, vì biết rằng chúng ta đã làm điều mà Cha chúng ta đã phán bảo chúng ta phải làm.

Thưa các anh chị em, nếu những điều này đã không được thực hành trong nhà của chúng ta, thì chúng ta đều có thể bắt đầu ngay bây giờ. Nếu con cái chúng ta lớn tuổi hơn và từ chối tham gia với chúng ta, thì chúng ta có thể bắt đầu với chính mình. Khi chúng ta làm như thế, ảnh hưởng của Thánh Linh sẽ bắt đầu tràn ngập căn nhà và cuộc sống của chúng ta rồi cuối cùng, con cái có thể đáp ứng.

Hãy nhớ rằng các Sứ Đồ tại thế cũng đã hứa rằng khi chúng ta tìm kiếm các tổ tiên của mình và chuẩn bị các tên của gia đình mình cho công việc đền thờ, thì chúng ta sẽ được bảo vệ bây giờ và trong suốt cuộc đời nếu giữ cho mình xứng đáng với một giấy giới thiệu đi đền thờ.5 Ôi thật là những lời hứa tuyệt vời!

Các em thanh niên thiếu nữ thân mến, hãy có trách nhiệm về sự an lạc thuộc linh của các em. Hãy tắt điện thoại nếu cần, hát một bài ca Thiếu Nhi, cầu nguyện để được giúp đỡ, nghĩ về một câu thánh thư, rời bỏ nơi đang chiếu một cuốn phim không thích hợp, hãy nghĩ đến Đấng Cứu Rỗi, dự phần Tiệc Thánh một cách xứng đáng, nghiên cứu sách Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, làm gương cho bạn bè của mình, tâm sự với cha mẹ, đi gặp vị giám trợ của mình, yêu cầu được giúp đỡ, và tìm đến chuyên viên cố vấn, nếu cần.

Tôi muốn các cháu của tôi biết điều gì? Tôi muốn chúng và các anh chị em biết rằng tôi biết là Đấng Cứu Rỗi hằng sống và yêu thương chúng ta. Ngài đã trả giá cho tội lỗi của chúng ta, nhưng chúng ta phải quỳ xuống trước Cha Thiên Thượng của chúng ta, với tấm lòng vô cùng khiêm nhường, thú tội của mình, và khẩn nài với Ngài để được tha thứ. Chúng ta phải muốn thay đổi lòng mình và ước muốn phải khiêm nhường đủ để tìm kiếm sự giúp đỡ và tha thứ của những người mà chúng ta có thể đã làm tổn thương hay chối bỏ.

Tôi biết rằng Joseph Smith đã trông thấy Thượng Đế, Cha Thiên Thượng của chúng ta, và Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô. Tôi làm chứng rằng chúng ta có một vị tiên tri tại thế trên thế gian, Chủ Tịch Thomas S. Monson. Tôi cũng làm chứng rằng chúng ta sẽ không bao giờ bị lạc lối nếu chịu lưu tâm đến lời khuyên dạy của vị tiên tri của Thượng Đế. Tôi làm chứng về quyền năng của các giao ước của chúng ta và các phước lành của đền thờ.

Tôi biết rằng Sách Mặc Môn là chân chính! Tôi không thể nói nên lời về quyền năng của cuốn sách tuyệt vời này. Tôi chỉ biết rằng, cùng với lời cầu nguyện, Sách Mặc Môn mang đến quyền năng để bảo vệ gia đình, củng cố mối quan hệ và mang đến sự tự tin tưởng trước mặt Chúa. Tôi làm chứng những điều này trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball (2006), 199–200.

  2. Xin xem Clay Olsen, “What Teens Wish Parents Knew” (bài ngỏ tại Utah Coalition Against Pornography Conference, ngày 22 tháng Ba năm 2014); utahcoalition.org.

  3. Richard G. Scott, “Để Trút Bỏ Những Gánh Nặng,” Liahona, tháng Mười Một năm 2002, 88.

  4. 2 Nê Phi 25:26.

  5. Xin xem David A. Bednar, “Lòng Con Cái Sẽ Trở Lại,” Liahona, tháng Mười Một năm 2011, 24–27; Richard G. Scott, “Niềm Vui Cứu Chuộc Người Chết,” Liahona, tháng Mười Một năm 2012, 93–95; Neil L. Andersen, “Find Our Cousins!” (bài ngỏ tại RootsTech 2014 Family History Conference, ngày 8 tháng Hai năm 2014); lds.org/prophets-and-apostles/unto-all-the-world/find-our-cousins.