2015
Sáng Thế Ký 1:26–27
Tháng Mười năm 2015


Từng Hàng Chữ Một

Sáng Thế Ký 1:26–27

Việc chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Thượng Đế có nghĩa là gì?

Hình Ảnh
Product Shot from October 2015 Liahona

26 Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.

27 Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.

Hình ảnh của Thượng Đế

Hình Ảnh
Chủ Tịch Thomas S. Monson

“Việc công nhận một quyền năng cao hơn bản thân mình không hề có nghĩa là làm giảm giá trị mà đúng hơn là làm tôn cao chúng ta. Nếu chịu nhận ra rằng chúng ta đã được tạo dựng theo hình ảnh của Thượng Đế, thì chúng ta sẽ không thấy khó để tiếp cận Ngài. … Sự hiểu biết này, có được qua đức tin, sẽ mang lại sự bình an nội tâm êm ả và sâu kín.”

Chủ Tịch Thomas S. Monson, “The Lighthouse of the Lord,” Ensign, tháng Mười Một năm 1990, 95–96.

Chúng ta hãy

Cách đặt câu theo số nhiều này làm như thể Thượng Đế đang nói chuyện với một người nào khác—vì quả thật Ngài đang làm thế. Joseph Smith đã dạy: “Ban đầu, Đấng đứng đầu của Các Thượng Đế triệu tập một đại hội đồng của Các Thượng Đế; và họ đến với nhau và lập ra [chuẩn bị] một kế hoạch để tạo dựng thế gian và cho con người ở trên đó” (History of the Church, 6:308). Đại hội đồng này gồm có Chúa Giê Su Ky Tô và những người khác (xin xem Môi Se 2:26–27; Áp Ra Ham 4:26–27).

Giống như chúng ta

“Chính Thượng Đế cũng từng giống như chúng ta hiện nay, và là một Đấng được tôn cao, và ngồi trên ngôi trong thiên thượng! Đó là một điều kín nhiệm vô cùng kỳ diệu. Nếu bức màn che được vén lên ngày hôm nay, và … nếu các anh chị em nhìn thấy được Ngài trong ngày hôm nay, thì các anh chị em sẽ thấy Ngài trong hình dạng một con người—giống như các anh chị em, hình ảnh và hình dạng của một con người.”

Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith (2007), 40.

“Con người là con của Thượng Đế được tạo theo hình ảnh thiêng liêng và được bạn cho các thuộc tính thiêng liêng, và ngay cả khi đứa con trai sơ sinh của một người cha và người mẹ trần thế có khả năng theo đúng kỳ định để trở thành một người đàn ông, hầu cho con cái chưa phát triển của cha mẹ thiên thượng có khả năng, bởi kinh nghiệm qua nhiều thời đại và niên kỷ, để tiến hóa thành một Thượng Đế.”

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, “The Origin of Man,” Improvement Era, tháng Mười Một năm 1909, 81; Ensign, tháng Hai năm 2002, 30.

Quyền thống trị

“Trái đất và vạn vật ở trên đó nên được sử dụng một cách có trách nhiệm để duy trì gia đình nhân loại. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều là người quản lý—chứ không phải là chủ nhân—của trái đất này và sự dồi dào của nó và sẽ chịu trách nhiệm trước Thượng Đế về điều họ làm với những tạo vật của Ngài.”

“Environmental Stewardship and Conservation,” mormonnewsroom.org; xin xem thêm Giáo Lý và Giao Ước 104:13–15.

Người nam và người nữ

“Tất cả những người nam và người nữ đều giống nhau với tư cách là Cha Mẹ của tất cả và thật sự đều là các con trai và con gái của Thượng Đế.”

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, “The Origin of Man,” Improvement Era, tháng Mười Một năm 1909, 78; Ensign, tháng Hai năm 2002, 29.

“Phái tính là một đặc điểm cơ bản của từng người cho riêng mục đích về trạng thái tiền dương thế, hữu diệt và vĩnh cửu.”

“Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng Thế Giới,” Liahona, tháng Mười Một năm 2010, 129.