2015
Ồ Không Được Rồi Bây Giờ Thì Sao?
Tháng Mười năm 2015


Ồ Không Được Rồi! Bây Giờ Thì Sao?

Hình Ảnh
Product Shot from October 2015 Liahona

Điều đó có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào—ở nhà, ở trường học, hoặc tại nhà của một người bạn. Bất ngờ, các em thấy một điều gì đó mà các em biết là không tốt—trên điện thoại, truyền hình, máy vi tính hoặc thiết bị trò chơi điện tử, hay trong một cuốn sách hoặc tạp chí. Giờ đây các em có thể làm gì để cảm thấy vui hơn trong lòng?

  • Hãy tránh xa nó. Tắt nó đi. Đặt nó xuống. Hãy xem nó như thuốc độc cho đầu óc của các em—vì nó chính là như vậy.

  • Nói cho cha hoặc mẹ mình biết. Cha mẹ biết các em rõ nhất, và họ muốn giúp các em được an toàn và hạnh phúc. Đừng ngượng ngùng. Điều gì đã xảy đến với các em thì cũng xảy ra một thời gian nào đó với hầu hết mọi người.

  • Tiếp tục nói về điều đó. Điều đó có thể giúp các em nói với cha hay mẹ mình bất cứ khi nào, bất cứ điều gì các em đã nhìn thấy trong ngày đó khiến cho các em cảm thấy không thoải mái. Cha mẹ có thể giúp các em lập ra một kế hoạch để bảo vệ mình khỏi việc nhìn thấy những điều không thích hợp. Nếu các em cảm thấy bị sa vào bẫy, lo lắng, hay thích muốn xem một cái gì đó không thích hợp một lần nữa, thì cũng hãy chắc chắn để nói với cha mẹ về điều đó.

  • Phải làm một điều gì đó. Xem hoặc đọc một cái gì đó tốt. Hãy làm một điều gì đó tích cực. Hãy làm một việc tốt. Hãy luôn ở cạnh bên gia đình hoặc bạn bè.

  • Hãy nhớ các em là ai. Các em không phải là người xấu vì điều các em đã nhìn thấy. Các em là con của Thượng Đế, và Ngài yêu thương các em và muốn giúp các em được an toàn và hạnh phúc.

  • Hãy buông điều đó ra. Hãy tự tưởng tượng mình đang buông ra một quả bóng và nhìn nó bay ra xa. Hãy cố gắng thư giãn và để cho điều các em đã nhìn thấy thoát ra khỏi tâm trí của mình. Bây giờ hãy hình dung ra ngôi đền thờ, gia đình của mình, hoặc một điều gì khác mà các em thích nhìn thấy.

Tranh do Shawna J. C. Tenney minh họa