2015
Con Đường dẫn đến Nơi An Toàn
Tháng Mười năm 2015


Cho Đến Khi Chúng Ta Gặp Lại Nhau

Con Đường dẫn đến Nơi An Toàn

Từ bài “Finding Safety in Counsel,” Liahona, tháng Bảy năm 1997, 23–25.

Một trong những cách chúng ta có thể biết rằng một lời cảnh báo là từ Chúa là luật về nhân chứng, các nhân chứng được phép, đều đã được viện dẫn.

Hình Ảnh
Images from the April 2013 general conference.

Dường như Đấng Cứu Rỗi luôn luôn mong muốn dẫn dắt chúng ta đến nơi an toàn. Và có sự nhất quán trong cách Ngài chỉ cho chúng ta thấy con đường. Ngài đòi hỏi nhiều hơn một phương tiện để con đường đó sẽ đến với những người sẵn lòng chấp nhận nó. Và những phương tiện đó luôn luôn gồm có việc gửi sứ điệp qua miệng của các vị tiên tri của Ngài bất cứ khi nào người ta có đủ điều kiện để có được các vị tiên tri của Thượng Đế ở giữa họ. Các tôi tớ được phép đó luôn luôn được truyền lệnh phải cảnh báo dân chúng, cho họ biết con đường dẫn đến nơi an toàn.

Vào mùa thu năm 1838, khi tình trạng căng thẳng dâng cao ở miền bắc Missouri, Hoa Kỳ, Tiên Tri Joseph Smith đã kêu gọi tất cả Các Thánh Hữu phải quy tụ đến Far West để được bảo vệ. Nhiều người đang ở trong các trang trại hẻo lánh hoặc ở những khu định cư rải rác. Ông đặc biệt khuyên bảo Jacob Haun, là người sáng lập một khu định cư nhỏ tên là Haun’s Mill. Một nhân chứng sống vào thời gian đó đã ghi chép như sau: “Anh Joseph đã gửi thư cho Haun, người chủ nhà máy xay, để thông báo cho các anh em đang sống ở đó phải rời đi và đến Far West, nhưng Ông Haun đã không trao lại tin nhắn đó” (Philo Dibble, trong “Early Scenes in Church History,” trong Four Faith Promoting Classics [1968], 90). Về sau, Tiên Tri Joseph ghi lại trong lịch sử của mình: “Cho đến ngày hôm nay Thượng Đế đã ban cho tôi sự khôn ngoan để cứu những người tiếp nhận lời khuyên bảo. Không một ai bị giết chết. Họ là những người [đã tuân theo] lời khuyên bảo của tôi” (History of the Church, 5:137). Sau đó, Vị Tiên Tri đã ghi lại sự thật đáng buồn rằng các mạng sống vô tội có thể đã được cứu tại Haun’s Mill nếu lời khuyên bảo của ông đã được tiếp nhận và tuân theo.

Trong thời kỳ của mình, chúng ta đã được cảnh báo với lời khuyên bảo về nơi nào để tìm thấy sự an toàn khỏi tội lỗi và khỏi nỗi buồn phiền. Một trong những bí quyết để nhận ra những lời cảnh báo đó là khi những lời cảnh báo đó được lặp đi lặp lại. Ví dụ, hơn một lần trong các đại hội trung ương này, các anh chị em đã nghe vị tiên tri của chúng ta nói rằng ông sẽ trích dẫn lời của một vị tiên tri tiền nhiệm và do đó sẽ là một nhân chứng thứ hai và đôi khi còn là một nhân chứng thứ ba nữa. … Sứ Đồ Phao Lô đã viết rằng “Mọi việc sẽ định cứ lời khai của hai hoặc ba người làm chứng” (2 Cô Rinh Tô 13:1). Một trong những cách chúng ta có thể biết rằng một lời cảnh báo là từ Chúa là luật về nhân chứng, các nhân chứng được phép, đều đã được viện dẫn. Khi những lời của các vị tiên tri dường như lặp đi lặp lại, thì điều đó nên được chúng ta chú ý và làm tràn ngập tâm hồn chúng ta với lòng biết ơn để sống trong một thời kỳ được phước như vậy. …

Cha Thiên Thượng yêu thương chúng ta. Ngài đã gửi Con Trai Độc Sinh của Ngài để làm Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Ngài biết rằng trên trần thế, chúng ta sẽ rất dễ lâm nguy, mà điều tồi tệ nhất của sự lâm nguy này là từ những cám dỗ của một kẻ nghịch thù khủng khiếp. Đó là một trong những lý do tại sao Đấng Cứu Rỗi đã cung cấp các chìa khóa của chức tư tế để cho những người có tai để nghe và có đức tin để vâng lời có thể đi đến những nơi an toàn.