2015
Một Cú Điện Thoại Đúng Lúc
Tháng Mười năm 2015


Một Cú Điện Thoại Đúng Lúc

Tác giả sống ở Đài Trung, Đài Loan.

Hình Ảnh
Illustration depicting a woman and young woman talking on their cell phones.

Khi lớn lên, tôi đã không tin rằng có một Thượng Đế. Cuộc sống của tôi đầy bất ổn, và trong những ngày đen tối nhất của mình, tôi đã chán nản đủ để muốn kết liễu đời mình. Đó là lúc những người truyền giáo đến gõ cửa nhà tôi. Phúc âm chính là điều tôi cần; tôi bị thu hút bởi phúc âm như nam châm.

Những thử thách của tôi không kết thúc sau khi tôi gia nhập Giáo Hội, nhưng tôi được ở trong một vị thế tốt hơn để chống lại ảnh hưởng của kẻ nghịch thù. Lần đầu tiên, tôi biết hạnh phúc cảm thấy như thế nào.

Tuy nhiên, nỗi chán nản đã không buông tha tôi một cách dễ dàng. Có lúc tôi đã muốn đầu hàng một lần nữa. Vào lúc đó, Chị Ting, vợ của vị giám trợ, gọi điện thoại. Chị ấy nói với tôi rằng chị có cảm giác là cần phải gọi điện thoại cho tôi. Chị ấy hỏi tôi khỏe không. Tôi kể hết cho chị ấy nghe về hoàn cảnh của tôi. Đối với tôi, chị ấy là một thiên thần do Thượng Đế gửi đến.

Sự kiện đó mang đến sức mạnh mà tôi cần. Đức tin của tôi được củng cố. Tôi cảm thấy như là mình có thể chinh phục được cái chết. Tôi cảm thấy mình được giải thoát, giống như điều được nói trong An Ma 36:2–3:

“Họ đã ở trong vòng nô lệ, và không một ai có thể giải thoát cho họ được ngoại trừ Thượng Đế. …

“… Kẻ nào tin cậy nơi Thượng Đế thì sẽ được nâng đỡ trong những thử thách, trong những khó khăn và những thống khổ của mình, và sẽ được nâng cao vào ngày sau cùng.”

Tôi vẫn còn có những thử thách, nhưng tôi sẽ không dễ dàng bị đánh bại một lần nữa. Thượng Đế đã hỗ trợ tôi trong suốt tất cả những thử thách và lo lắng của tôi. Ngài đã cứu tôi ra khỏi nhà tù và vòng nô lệ thuộc linh, chính là cái chết. Ngài là Đấng Cứu Rỗi của tôi.