2015
Các Thiếu Niên và Thiếu Nữ Kỳ Diệu trong Thánh Thư
Tháng Mười năm 2015


Các Thiếu NiênThiếu Nữ Kỳ Diệu trong Thánh Thư

Tác giả, là một giảng viên lớp giáo lý, sống ở Đức và qua đời trong năm 2012.

Các em có thể học hỏi và noi theo gương của nhiều người trẻ tuổi ngay chính mà câu chuyện của họ được tìm thấy trong thánh thư.

Hình Ảnh
illustration of scenes from the Bible

Tranh do Andrew Bosley minh họa

Chúa yêu thương giới trẻ của Giáo Hội. Ngài tin cậy các em rất nhiều. Trong mọi thời đại, Chúa đã soi dẫn các thiếu niên và thiếu nữ dũng cảm để lãnh đạo và ban phước cho dân Ngài. Ngài cần sự sáng tạo, lòng dũng cảm, và tính độc đáo của họ. Điều đó luôn luôn là như vậy và sẽ vẫn là như vậy.

Nhiều tấm gương của các anh hùng trẻ tuổi là một chủ đề quý báu có thể tìm thấy trong suốt thánh thư. Mặc dù họ đã sống cách đây rất lâu, nhưng các em có thể noi theo gương của họ và gắn liền với cuộc sống của họ. Họ có vấn đề trong gia đình; họ sống giữa những người không ngay chính; họ phải đối phó với những thử thách, nhưng lòng can đảm, sự vâng lời, và đức tin của họ nơi Chúa Giê Su Ky Tô đã giúp họ khắc phục những thử thách của họ—những đức tính này cũng có thể giúp đỡ các em như vậy.

Áp Ra Ham

Quyết tâm, lòng can đảm, và sự sẵn lòng của Áp Ra Ham để cất cao tiếng nói của ông nhằm chống lại sự tà ác thật là tuyệt vời—càng tuyệt vời hơn nữa khi suy xét rằng cha của ông thờ thần tượng. Khi còn trẻ, ông bênh vực rất mạnh mẽ cho sự ngay chính đến mức ông đã gần như bị giết chết để làm của lễ hy sinh. (Xin xem Áp Ra Ham 1:2–7).

Giô Sép ở Ai Cập

Ông được 17 tuổi khi những người anh của ông bán ông đi làm nô lệ, tuy nhiên với các phước lành của Chúa, Giô Sép đã có thể làm một điều gì đó tốt đẹp từ hoàn cảnh khó khăn này. Ông đã không bị đánh bại, vì ông không bao giờ đầu hàng. Ông tiếp tục tin cậy nơi Chúa. Chính nội tâm vĩ đại của Giô Sép đã cho thấy trong một cách cao quý là ông đã tha thứ cho những điều bất công xảy đến với ông. (Xin xem Sáng Thế Ký 37; 45).

Đa Vít

Khi còn niên thiếu, Đa Vít là một người chăn chiên, và ông đã chiến đấu chống lại một con gấu và một con sư tử để bảo vệ cho chiên của cha ông. Lòng tự tin của ông không phát sinh từ khả năng của ông vì là người chăn chiên, mà từ đức tin của ông nơi Cha Thiên Thượng, như đã được cho thấy trong cuộc chiến của ông chống lại Gô Li Át. (Xin xem 1 Sa Mu Ên 17:32–54).

Ê Xơ Tê

Bà đã quyết tâm liều mạng sống của mình nhằm cứu dân bà. Không phải là vẻ đẹp của Ê Xơ Tê mà chính là những đặc điểm thuộc linh của bà đã làm cho bà thành một người tuyệt vời. (Xin xem Ê The 4–5).

Đa Ni Ên

Hình Ảnh
Illustration of scenes from the Bible, Book of Mormon and Church history.

Tranh do Andrew Bosley minh họa

Ông tuân theo luật sức khỏe của Chúa mặc dù những người khác xung quanh ông lại không làm như vậy. Ông đã cầu nguyện, mặc dù việc cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng là chống lại mệnh lệnh của nhà vua. Vì sự ngay chính và chân thật của ông đối với sự soi dẫn của Thánh Linh, Đa Ni Ên được Chúa ban phước với ân tứ về việc giải mộng và khải tượng. Ông đã nhận được quyền năng và sự thông sáng từ Cha Thiên Thượng đến mức mà khi đến lúc gặp nguy hiểm, ông có thể tùy ý sử dụng các quyền năng của thiên thượng. (Xin xem Đa Ni Ên 1:6).

Nê Phi

Nê Phi là một tấm gương phi thường khi ông nói: “Con sẽ đi và làm những gì Chúa đã truyền lệnh” (1 Nê Phi 3:7). Ông đã có can đảm để làm điều ông đã được yêu cầu phải làm. Ông có sống trong một ngôi nhà đầy tiện nghi không? Không, ông đã sống trong vùng hoang dã trong nhiều năm. Cuộc sống của ông có an bình không? Không, những người anh của ông thường nổi giận với ông và đôi khi cố gắng để giết ông. Khi vượt qua tất cả, ông đã tuân theo các lệnh truyền của Chúa.

Hai Ngàn Thanh Niên Am Môn

Những người thanh niên này đã được cha mẹ trung tín nuôi dạy, và đức tin của họ nơi lời của mẹ họ đã ban phước cho họ. Họ học cách lắng nghe và tuân theo một cách rất chính xác, và trong các trận đánh của họ, họ không nghi ngờ việc Cha Thiên Thượng của họ sẽ bảo vệ họ. (Xin xem An Ma 56:45–48).

Mặc Môn

Khi ông được 15 tuổi, Chúa hiện đến cùng ông vì ông khiêm nhường, trong sạch, và thanh khiết, mặc dù sự tà ác của những người xung quanh ông. Cũng vào lúc 15 tuổi, Mặc Môn được lập lên làm một người lãnh đạo quân đội. Về sau, ông được giao phó để gìn giữ thánh thư. (Xin xem Mặc Môn 1–2).

Joseph Smith

Lúc 14 tuổi, ông đã tra cứu thánh thư và cầu nguyện để biết giáo hội nào phải gia nhập. Chúa đã kêu gọi ông để phục hồi phúc âm và Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô. Joseph dành hết cuộc đời của mình để hoàn thành chỉ định đó, mặc dù có nhiều trở ngại và khó khăn. Vào lúc 17 tuổi, ông đã được thiên sứ Mô Rô Ni đến thăm; vị thiên sứ này đã cho Joseph thấy các bảng khắc bằng vàng. Ngay cả lúc còn trẻ, Joseph Smith là một người thầy vững mạnh và là một tấm gương tuyệt vời cho những người xung quanh. (Xin xem Joseph Smith—Lịch Sử 1).

Thời Kỳ của Các Em

Những thời kỳ của các thiếu niên và thiếu nữ tuyệt vời đã qua rồi chăng? Không! Thiên sứ Mô Rô Ni cho Joseph Smith biết rằng lời tiên tri của Giô Ên sắp được ứng nghiệm:

“Ta [Chúa] sẽ đổ Thần ta trên cả loài xác thịt; con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri; những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy:

“Trong những ngày đó, dầu những đầy tớ trai và đầy tớ gái, ta cũng đổ Thần ta lên” (Giô Ên 2:28–29; xin xem Joseph Smith—Lịch Sử 1:41).