2015
Các em thích nhất điều gì về việc làm tín hữu của Giáo Hội?
Tháng Mười năm 2015


Phần Câu Hỏi

Các em thích nhất điều gì nhất về việc làm tín hữu của Giáo Hội?

Hình Ảnh
Product Shot from October 2015 Liahona

Tôi thích trong thời gian Tiệc Thánh, chúng ta nhận được bánh và nước để tưởng nhớ đến Chúa Giê Su Ky Tô. Bánh nhắc nhở chúng ta về thể xác của Ngài, và nước nhắc nhở chúng ta về máu của Ngài. Khi dự phần Tiệc Thánh, chúng ta có thể nhắm mắt lại và nghĩ về tất cả những điều Chúa Giê Su đã làm cho chúng ta.

Ava J., 9 tuổi, North Carolina, Hoa Kỳ

Tôi thích biết được rằng gia đình có thể ở bên nhau vĩnh viễn. (Renee)

Tôi có thể có bạn bè, tôi có thể đọc thánh thư mỗi ngày, và tôi có thể học hỏi phúc âm. (Ralph)

Renee và Ralph E., 9 và 10 tuổi, Metro Manila, Philippines

Tôi thích khi tôi cảm nhận được Đức Thánh Linh. Tôi có thể cảm nhận được Đức Thánh Linh rất nhiều trong khi lắng nghe các bài nói chuyện và các bài học. Tôi cũng cảm nhận được Thánh Linh khi tôi giúp đỡ người khác.

Kaylee C., 7 tuổi, Virginia, Hoa Kỳ

Điều tôi yêu thích là chúng tôi có thể học và chơi cùng một lúc, và chúng tôi có thể học hỏi thêm về Chúa Giê Su Ky Tô. Tôi thích học hỏi về Ngài vì Ngài là Đấng Cứu Rỗi của tôi. (Liz)

Tôi thích học hỏi về Chúa Giê Su, và tôi biết rằng Chúa Giê Su yêu thương chúng ta. (Lalo)

Liz và Lalo S., 8 và 6 tuổi, California, Hoa Kỳ

Tôi thích đi đến Hội Thiếu Nhi và ca hát.

Hayden H., 5 tuổi, Utah, Hoa Kỳ

Tôi thích học hỏi về Chúa Giê Su Ky Tô, và tôi thích đi đến Hội Thiếu Nhi và kết bạn.

Catherine W., 7 tuổi, North Carolina, Hoa Kỳ

Tôi thích việc được làm quen được rất nhiều bạn mới và tôi có thể dạy cho bạn bè tôi là những người ngoại đạo về phúc âm. Tôi được nghe đại hội trung ương và lắng nghe vị tiên tri và các Vị Sứ Đồ nói chuyện. Buổi họp tối gia đình cũng thực sự thú vị vì đôi khi chúng tôi đi ra ngoài ăn kem. Yum!

Savannah H., 12 tuổi, Washington, Hoa Kỳ