Thiếu Nhi
Làm Cho Ngọn Đuốc của Các Em Cháy Sáng Rực Rỡ Hơn
Cách đây rất lâu ở Hy Lạp, có một cuộc đua trong đó những người chạy đua cầm ngọn đuốc thắp sáng. Bất cứ ai chạy hết cuộc đua với ngọn đuốc vẫn còn cháy sáng sẽ là người chiến thắng. Chủ Tịch Uchtdorf nói rằng cuộc sống cũng giống như cuộc đua đó. Ngọn đuốc chúng ta cầm là Ánh Sáng của Đấng Ky Tô. Khi cố gắng để được giống như Chúa Giê Su Ky Tô, thì chúng ta làm cho ngọn đuốc của mình cháy sáng rực rỡ hơn.
Tô màu trong các vòng tròn của những điều mà cậu bé này có thể làm để được giống như Chúa Giê Su và làm cho ngọn đuốc của mình được cháy rực rỡ hơn.
Đi học
Làm xong
Mỉm cười hoặc chào hỏi một người nào đó trông có vẻ đang cô đơn
Vẫn còn tức giận một người nào đó
Hãy chăm sóc thân thể của mình
Chọc ghẹo anh chị em của mình
Tuân theo vị tiên tri
Bỏ cuộc khi mắc một lỗi lầm
Giúp đỡ một người nào đó
Tranh do Simone Shin minh họa