2009
Các Tín Hữu Được Phước vì Đức Tin khi Đối Phó với Tai Họa
Tháng Mười Một năm 2009


Các Tín Hữu Được Phước vì Đức Tin khi Đối Phó với Tai Họa

Các Thánh Hữu Ngày Sau ở Các Hải Đảo Samoa là nơi đã trải qua sự tàn phá đáng kể do trận động đất và tiếp theo sau là cơn sóng thần gây ra, đã tạm thời để qua một bên những mối quan tâm của cá nhân hoặc gia đình về vật chất để đáp ứng những nhu cầu thuộc linh trong đại hội trung ương.

Trận động đất có cường độ 8.0 đã giáng xuống khoảng 190 kilômét về phía đông nam của Apia, Samoa, vào ngày 29 tháng Chín năm 2009—chỉ một vài ngày trước đại hội trung ương. Trận động đất và cơn sóng thần tiếp theo sau—với bốn đợt sóng cao khoảng 5 mét—làm thiệt mạng hơn 180 người ở Thái Bình Dương, tất cả đều từ Các Hải Đảo Samoa ngoại trừ 9 người từ nơi khác đến.

Mặc dù tai họa đó, mà gây thiệt mạng ít nhất 26 tín hữu Giáo Hội và các nỗ lực tái thiết tiếp theo, Các Thánh Hữu Ngày Sau đã được đền đáp dồi dào vì đã dành thời giờ để tham dự đại hội trung ương bằng hệ thống phát thanh, truyền hình hoặc vệ tinh.

Eni F. H. Faleomavaega, một tín hữu của Giáo Hội phục vụ với tư cách là đại biểu Quốc Hội Hoa Kỳ của lãnh thổ Hoa Kỳ ở American Samoa, nói rằng Các Thánh Hữu tìm thấy sức mạnh từ việc tham dự đại hội trong lúc hoạn nạn. Ông nói: “Có một cảm giác chắc chắn khi nghe vị tiên tri nói chuyện … trong lúc sống còn này”.

Để các tín hữu có thể lắng nghe bằng tiếng mẹ đẻ sự trấn an một lần nữa từ các vị tiên tri tại thế là nhờ vào một nhóm phiên dịch cũng là những người đã trải qua nhiều mất mát trong tai họa đó.

Được chỉ định để phiên dịch trực tiếp từ các hải đảo lần đầu tiên thay vì từ Salt Lake City, nhóm phiên dịch đã phải lựa chọn sau khi tai họa giáng xuống. Nhóm phiên dịch đó có thể chuyển giao công việc phiên dịch cho Salt Lake City vào phút cuối để họ có thể lo liệu cho những nhu cầu của bạn bè và gia đình bị ảnh hưởng bởi trận động đất, hoặc họ có thể làm tròn nhiệm vụ của mình.

Aliitasi Talataina, người giám sát và điều hợp công việc phiên dịch, nói rằng chị cảm thấy có ấn tượng rằng có nhiều người có thể lo liệu cho nhu cầu vật chất của những người khác hoặc chôn cất người chết nhưng “đây là điều mà Chúa muốn chúng ta làm [cho] người sống và các thế hệ mai sau.”

Vì đội quản lý cấp cứu những người gặp tai họa trưng dụng trung tâm dịch vụ nơi mà máy móc thiết bị phiên dịch đã được bố trí, nhóm phiên dịch phải tìm ra một cơ sở có đường dây điện thoại số tự và những đòi hỏi kỹ thuật cần thiết khác để cung cấp công việc phiên dịch trực tiếp và ở xa.

Chị Talataina nói rằng đức tin của nhóm phiên dịch giống như của Nê Phi khi họ nói bằng đức tin đó: “Cho dù chúng ta [có phải] làm việc này dưới một cái cây thì chúng ta cũng [sẽ] đi và làm việc đó” (xin xem 1 Nê Phi 3:7).

Với sự giúp đỡ của Chúa, họ đã tìm ra một địa điểm, và máy móc thiết bị cần thiết đã được chuyển đến, bố trí và thử nghiệm trong một vài ngày trước đại hội.

Chị Talataina nói: “Chúng tôi cảm thấy bàn tay của Chúa trong việc hoàn thành việc mà chúng tôi đã được truyền lệnh để làm.”

Nhờ vào nỗ lực của nhóm phiên dịch, khi đại hội bắt đầu, các tín hữu dành ra thời giờ từ việc cố gắng dọn dẹp một cách quy mô để tham dự vào các diễn tiến đại hội cũng như có thể nghe và hiểu sứ điệp của Chúa dành cho họ.