2023
Làm Chứng về Chúa Giê Su Ky Tô bằng Lời Nói và Hành Động
Tháng Mười Một năm 2023


Làm Chứng về Chúa Giê Su Ky Tô bằng Lời Nói và Hành Động

Khi chúng ta cố gắng sống cuộc sống của mình phù hợp với phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, cách cư xử của chúng ta sẽ là một chứng ngôn sống động về Đấng Cứu Chuộc.

Tại lễ báp têm, một trong những lời hứa mà chúng ta lập là sẵn lòng mang danh của Chúa Giê Su Ky Tô. Mục đích của tôi ngày hôm nay là để nhắc nhở rằng chúng ta có thể cho Thượng Đế thấy là chúng ta mang danh Vị Nam Tử của Ngài bằng cách làm chứng qua lời nói và việc làm, một cách thường xuyên nhất có thể, rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô.

Khi phục sự và giảng dạy người dân ở Châu Mỹ sau khi Ngài phục sinh, Đấng Cứu Rỗi đã phán:

“Phải chăng họ không đọc thánh thư, trong đó có nói rằng, các ngươi phải mang lấy danh của Đấng Ky Tô, đó là danh ta? Vì đây là tên mà các ngươi sẽ được gọi vào ngày sau cùng;

“Và những ai mang danh ta và kiên trì đến cùng thì sẽ được cứu vào ngày sau cùng.”1

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã dạy chúng ta rằng “việc chúng ta mang danh của Đấng Cứu Rỗi gồm có việc tuyên bố và làm chứng với người khác—qua hành động và lời nói của chúng ta—rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô.”2

Với tư cách là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta có phước lành và đặc ân để đứng lên làm nhân chứng cho Chúa và danh Ngài ở mọi nơi chúng ta có mặt.3 Khi chúng ta cố gắng sống cuộc sống của mình phù hợp với phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, cách cư xử của chúng ta sẽ là một chứng ngôn sống động về Đấng Cứu Chuộc và danh của Ngài. Hơn nữa, chúng ta làm chứng về Đấng Ky Tô qua lời nói bằng cách chia sẻ với người khác những gì chúng ta tin, cảm nhận hoặc biết về Chúa Giê Su Ky Tô.

Khi chúng ta khiêm nhường chia sẻ chứng ngôn của mình về Chúa qua lời nói và hành động của mình, thì Đức Thánh Linh sẽ xác nhận4 với những người có chủ ý thực sự, tấm lòng cởi mở và tâm trí sẵn sàng rằng Chúa Giê Su quả thực là Đấng Ky Tô.5

Tôi muốn chia sẻ hai tấm gương đầy soi dẫn gần đây của các tín hữu đã cho Thượng Đế thấy rằng họ mang danh của Chúa Giê Su Ky Tô bằng cách nói về Ngài và làm chứng thuần khiết về Chúa trong các buổi họp của Giáo Hội.

Tấm gương thứ nhất: Khi vợ tôi, Elaine, và tôi đến Tây Ban Nha vào năm 2022, chúng tôi đã tham dự các buổi họp ngày Chủ Nhật trong một chi nhánh nhỏ của Giáo Hội ở đó. Khi tôi ngồi trên bục và vợ tôi ngồi cùng giáo đoàn, tôi nhận thấy cô ấy ngồi cạnh một người phụ nữ lớn tuổi. Khi buổi lễ Tiệc Thánh kết thúc, tôi đi về phía Elaine và nhờ cô ấy giới thiệu tôi với người bạn mới quen của cô ấy. Cô ấy đã làm như vậy và cho biết rằng người phụ nữ này, không phải là tín hữu của Giáo Hội, đã đến thăm viếng Giáo Hội được khoảng hai năm. Khi nghe điều đó, tôi hỏi người phụ nữ yêu kính Thượng Đế này rằng điều gì đã khiến bà ấy quay trở lại và tham dự các buổi họp của chúng tôi trong một thời gian dài như vậy. Người phụ nữ đáp một cách trìu mến: “Tôi thích đến đây vì mọi người nói về Chúa Giê Su Ky Tô trong các buổi nhóm họp của mình.”

Rõ ràng, các tín hữu của Giáo Hội trong chi nhánh đó ở Tây Ban Nha đã nói chuyện, giảng dạy và làm chứng về Đấng Ky Tô trong các buổi họp của họ.

Tấm gương thứ hai: Sau khi phục vụ ở Khu Vực Brazil, tôi nhận một chỉ định mới để đến phục vụ tại trụ sở Giáo Hội. Khi chúng tôi chuyển đến Salt Lake City vào cuối tháng Bảy năm nay, chúng tôi đã tham dự các buổi họp ngày Chủ Nhật tại tiểu giáo khu mới và tuyệt vời của mình. Một trong những buổi họp này là buổi họp nhịn ăn và chia sẻ chứng ngôn. Sau khi dự phần Tiệc Thánh một cách nghiêm trang, các tín hữu lần lượt đứng lên và chia sẻ những chứng ngôn chân thành về Đấng Cứu Rỗi. Buổi họp tập trung vào Chúa Giê Su Ky Tô và chúng tôi có thể cảm nhận được Thánh Linh một cách rõ ràng. Chúng tôi đã được gây dựng và đức tin của chúng tôi được củng cố. Nếu những người bạn của Giáo Hội thành thật tìm kiếm lẽ thật có mặt tại buổi họp đó thì họ sẽ nhận ra rằng đây là Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô.

Thật là một phước lành khi thấy rằng các buổi họp trong Giáo Hội của chúng ta là những cơ hội chọn lọc để chúng ta làm chứng về Đấng Ky Tô và báo hiệu với Thượng Đế rằng chúng ta vui mừng khi mang danh của Vị Nam Tử của Ngài.

Bây giờ, tôi xin đề cập đến một tấm gương mạnh mẽ về việc mang danh của Chúa Giê Su Ky Tô bằng cách làm chứng về Ngài qua hành động.

Tháng Tám năm ngoái, tôi đi cùng Anh Cả Jonathan S. Schmitt đến buổi lễ mở cửa cho công chúng vào tham quan của Đền Thờ Feather River California ở Thành Phố Yuba. Tại đó tôi đã có được phước lành để hướng dẫn các nhóm tham quan đền thờ. Một trong những nhóm này bao gồm một tín hữu của Giáo Hội, Virgil Atkinson, và bảy người bạn thuộc các tín ngưỡng khác. Vào cuối chuyến viếng thăm, trong phòng làm lễ gắn bó của đền thờ, Anh Atkinson đã rất xúc động khi bày tỏ tình yêu thương của mình đối với những người bạn đã đến đền thờ ngày hôm đó. Gần như ngay lập tức sau khi anh ấy làm vậy, một người phụ nữ trong nhóm đứng lên và nói: “Chúng tôi ai cũng yêu quý Virgil. Anh ấy chưa bao giờ áp đặt đức tin của mình lên chúng tôi. Nhưng anh cũng không ngại ngùng về đức tin đó. Anh ấy chỉ sống theo những gì mà anh ấy tin tưởng.”

Qua nhiều năm, lối sống giống như Đấng Ky Tô của Anh Atkinson đã là một chứng ngôn mạnh mẽ cho bạn bè của anh. Tấm gương của anh là bằng chứng mạnh mẽ cho thấy anh đã mang danh của Đấng Ky Tô.

Để kết thúc, tôi xin chia sẻ bài học tôi đã đúc kết được về việc làm thế nào để chúng ta mang danh của Đấng Ky Tô và làm chứng về Ngài bằng cách sử dụng tên chính xác của Giáo Hội.

Chủ Tịch Nelson, vị tiên tri tại thế của Thượng Đế, trong bài nói chuyện tại đại hội trung ương năm 2018 có tựa đề “Tên Đúng của Giáo Hội,” đã nói: “Đó một sự sửa đổi. Đó lệnh của Chúa. Joseph Smith đã không đặt tên cho Giáo Hội được phục hồi theo tên ông; và cũng không theo tên Mặc Môn. Chính Đấng Cứu Rỗi đã phán: ‘Vì Giáo Hội của ta sẽ được gọi như vậy trong những ngày sau cùng, tức là Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô’ [Giáo Lý và Giao Ước 115:4].”6

Tất cả chúng ta rời đại hội trung ương vào ngày hôm đó cam kết và quyết tâm tuân theo vị tiên tri và sử dụng tên gọi đã được mặc khải của Giáo Hội kể từ đó trở đi. Tôi thực sự thận trọng để đảm bảo rằng mình đã sử dụng đúng tên của Giáo Hội. Những lần đầu tiên, tôi phải hết sức tỉnh táo và không cho phép mình sử dụng lại cách thức cũ. Sau những lần thử đầu tiên, tôi cảm thấy thoải mái hơn với việc sử dụng tên gọi đã được mặc khải của Giáo Hội. Tôi thừa nhận rằng nhiều khi tôi đã nói rất nhanh tên của Giáo Hội. Tôi cảm thấy lo ngại rằng mọi người sẽ không chú ý đến tên đầy đủ của Giáo Hội và họ có thể nghĩ rằng nó hơi dài.

Tuy nhiên, sau này tôi nhận ra rằng việc có chủ ý gọi tên đầy đủ của Giáo Hội đã mang lại cho tôi những cơ hội quý giá để nói lên danh của Chúa Giê Su Ky Tô và thực ra là làm chứng về Đấng Cứu Rỗi bằng cách tuyên xưng danh Ngài trong tên Giáo Hội của Ngài. Tôi cũng nhận thấy rằng khi tôi nói đúng tên của Giáo Hội với những người khác, tôi thường xuyên nhớ đến Chúa Giê Su Ky Tô hơn và cảm nhận được ảnh hưởng của Ngài trong cuộc sống của tôi.

Bằng cách tuân theo vị tiên tri, tất cả chúng ta đều có thể học cách làm chứng nhiều hơn về Chúa Giê Su Ky Tô bằng cách sử dụng tên chính xác của Giáo Hội, nhờ đó chúng ta mang danh của Chúa một cách trọn vẹn hơn.

Trong buổi sáng Sa Bát hôm nay, tôi vui mừng làm chứng rằng Chủ Tịch Nelson là vị tiên tri tại thế của Thượng Đế và Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô là Giáo Hội được phục hồi của Đấng Ky Tô. Tôi khiêm nhường làm chứng về Vị Nam Tử của Thượng Đế và thiên tính của Ngài. Ngài là Con Đầu Lòng và Độc Sinh của Thượng Đế, Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, Đấng Em Ma Nu Ên.7 Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.