2016
Jean B. Bingham
May 2016


Chị Jean B. Bingham

Đệ Nhất Cố Vấn, Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nhi

Trong gần sáu năm, Chị Jean Barrus Bingham đã yêu thích phục vụ trong chức vụ kêu gọi trong ủy ban trung ương Hội Thiếu Nhi. Chị đã đến thăm nhà của các tín hữu và tham dự các buổi họp trong Hội Thiếu Nhi, chứng kiến đức tin vững mạnh của Các Thánh Hữu Ngày Sau—nhất là các em trong Hội Thiếu Nhi—ở khắp thế giới.

Chị Bingham vừa mới được tán trợ với tư cách là đệ nhất cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Nhi. Chị đã dành ra nhiều thời gian trong cuộc sống của mình để giảng dạy, nuôi dưỡng, và yêu thương các trẻ em. Cho dù đó là với các em của chị lúc lớn lên, hai cô con gái ruột của chị, các con gái nuôi, các cháu ngoại, khách đến nhà thăm, hoặc những người chị đã gặp với tư cách là thành viên trong ủy ban trung ương Hội Thiếu Nhi, thì chị cũng là một người ủng hộ và là nguồn sức mạnh cho nhiều người.

Chị nói: “Mỗi đứa trẻ đều có tiềm năng tuyệt vời, và nếu chúng ta nhìn chúng theo cách Cha Thiên Thượng nhìn chúng, thì chúng ta có thể giúp chúng hoàn toàn trở thành con người mà Ngài đã dự định cho chúng sẽ trở thành.”

Chị Bingham sinh ngày 10 tháng Sáu năm 1952, ở Provo, Utah, Hoa Kỳ, là con thứ ba trong số chín người con của Bà Edith Joy Clark và Ông Robert Rowland Barrus. Khi chị được ba tháng tuổi, gia đình của chị dọn tới Indiana để cha của chị có thể tiếp tục đi học. Trong sáu năm đầu của đời chị, Chị Bingham và gia đình đã sống ở bốn tiểu bang.

Sau khi tốt nghiệp trung học ở New Jersey, Chị Bingham dọn đến Provo, Utah, để theo học trường Brigham Young University. Trong năm thứ hai học ở đó, chị đã gặp người chồng tương lai là Bruce Bryan Bingham, một thanh niên nhà nông từ Illinois đã chịu phép báp têm khi còn là thiếu niên với cha mẹ của mình. Họ kết hôn vào ngày 22 tháng Mười Hai năm 1972 ở Đền Thờ Provo Utah.

Sự phục vụ Giáo Hội suốt đời của chị gồm có thời gian chị phục vụ với tư cách là chủ tịch Hội Thiếu Nhi, chủ tịch Hội Thiếu Nữ, cố vấn trong chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ, chủ tịch Hội Thiếu Nữ giáo khu, người làm việc trong đền thờ, và giảng viên lớp giáo lý sáng sớm.

Anh Bingham nói về vợ mình: “Mẫu mực mà tôi đã thấy trong cuộc đời của vợ tôi, trong hơn 43 năm kết hôn với nhau, là một sự tuân thủ kiên định theo những thúc giục của Thánh Linh. Vợ tôi đã nhiều lần làm theo điều mà Chúa muốn bà ấy làm.”