2016
Anh Cả Joaquin E. Costa
May 2016


Anh Cả Joaquin E. Costa

Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương

Một người bạn mai mối đã mời Joaquin Esteban Costa bước trên con đường dẫn đến sự cải đạo theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, một lễ hôn phối trong đền thờ, và vai trò lãnh đạo trong Giáo Hội.

Joaquin Costa sinh ngày 8 tháng Ba năm 1965, con của Ông Eduardo J. Costa và Bà Graciela M. Fassi. Khi ông còn là một sinh viên đại học ở Buenos Aires, Argentina, một người bạn tên là Alin Spannaus, hiện là một Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng, đã giới thiệu ông với Renee Varela. Là thế hệ thứ hai Thánh Hữu Ngày Sau, Renee do dự trước khi chấp nhận đi chơi hẹn hò với một thanh niên 21 tuổi, không phải là tín hữu của Giáo Hội. Sau ba lần đi chơi hẹn hò, chị ấy quyết định là mình “thích anh ấy vô cùng” và cảm thấy họ không nên hẹn hò nữa. Vào cuối năm học, ông trở về nơi sinh quán của mình, ở Entre Rios, Argentina.

Renee chấp nhận một sự kêu gọi đi phục vụ ở Phái Bộ Truyền Giáo Chile Osorno. Sau khi chị ấy trở về nhà, Anh Spannaus sắp xếp cho chị ấy và Anh Cả Costa cùng tham dự một buổi liên hoan, và ở đó Anh Cả Costa đã mời chị ấy đi chơi hẹn hò. Chị Costa nói: “Tôi đã cầu nguyện và quyết định là cho anh ta một cơ hội.”

Chẳng bao lâu, Anh Cả Joaquin Costa học hỏi về Giáo Hội. Khi ông học với những người truyền giáo, Renee yêu cầu ông phải cầu nguyện và đọc Sách Mặc Môn từ đầu đến cuối.

Chị Costa nói: “Anh ấy chưa đọc hết sách thì đã nhận được một chứng ngôn vững mạnh. Không phải anh ấy chịu phép báp têm chỉ để làm hài lòng tôi đâu. Chúng tôi đi chơi hẹn hò thêm một năm nữa và sau đó kết hôn trong Đền Thờ Buenos Aires Argentina vào năm 1989.”

Anh Cả Costa nhận được bằng cử nhân kinh tế vào năm 1987 từ trường University of Buenos Aires. Khi còn là một cặp vợ chồng trẻ, họ dọn đến Provo, Utah, Hoa Kỳ, là nơi ông nhận được một bằng cao học quản trị kinh doanh vào năm 1994 từ trường Brigham Young University. Họ và gia đình càng ngày càng đông của họ, gồm có bốn người con, đã sống ở Chicago, Illinois, Hoa Kỳ trong khi ông làm việc cho một công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư đa quốc gia. Sự nghiệp về ngân hàng của ông mang gia đình của ông trở lại Argentina trong một vài năm và sau đó đến Cộng Hòa Séc và đến Vương Quốc Hồi Giáo Oman. Trong hai năm qua, ông và gia đình ông đã sống ở Lima, Peru, nơi ông làm việc với một công ty đầu tư của Đan Mạch tập trung vào tài chính vi mô.