2016
Anh Cả Peter Meurs
May 2016


Anh Cả Peter Meurs

Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương

Khi còn nhỏ, Peter Meurs và gia đình của ông sống bên cạnh một người hàng xóm làm nghề quản lý một phân xưởng “sửa chữa bất cứ thứ gì” cho các nông cụ. Peter và người bạn thân nhất của ông đã dành nhiều thời gian trong phân xưởng đó để sửa chữa các nông cụ và chế tạo xe đạp cỡ nhỏ và xe hơi đua. Về sau, Peter học ngành kỹ sư cơ khí tại trường Monash University ở Melbourne, Úc.

Lúc 18 tuổi, trong khi theo đuổi việc học hành của mình, ông thông báo cho trường đại học biết là ông cần nghỉ hai năm để đi phục vụ truyền giáo cho Giáo Hội. Ông được cho biết rằng ông chỉ có thể hoãn học trong một năm mà thôi; ông sẽ mất chỗ trong chương trình mà ông đang theo học nếu hoãn lâu hơn một năm. Ông đã quyết định là sẽ không phục vụ truyền giáo.

Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau đó, ông đã nghe Chủ Tịch Spencer W. Kimball (1895–1985) tuyên bố trong đại hội trung ương rằng mỗi thanh niên xứng đáng nên đi phục vụ truyền giáo (xin xem “Planning for a Full and Abundant Life,” Ensign, tháng Năm năm 1974, 87).

Anh Cả Meurs nhớ lại: “Giống như là ông ấy đang nói với tôi vậy. Lời nói đó tác động mạnh đến tôi.” Cuối cùng ông đã quyết định đi phục vụ truyền giáo. Một tuần trước khi đi, ông nhận được một lá thư từ trường đại học cho phép ông hoãn học cho hai năm.

Peter trở lại trường học sau khi phục vụ truyền giáo nhưng ông nói việc phục vụ truyền giáo “là sự giáo dục tốt nhất mà tôi có.” Phúc âm dạy ông rằng “việc giúp đỡ người khác được thành công là nguyên tắc lãnh đạo quan trọng nhất.”

Sau khi tốt nghiệp bằng cử nhân về ngành kỹ sư cơ khí, Anh Cả Meurs làm việc với tư cách là kỹ sư dự án cho công ty Esso Australia và là một người đồng sáng lập của công ty WorleyParsons Limited. Gần đây ông đã phục vụ với tư cách là giám đốc phát triển cho Fortescue Metals Group.

Sau khi phục vụ truyền giáo, ông kết hôn với một người phụ nữ mà ông gọi là người bạn thân nhất của ông, là Maxine Evelyn Thatcher, vào ngày 2 tháng Giêng năm 1979, ở Đền Thờ Hamilton New Zealand. Họ có bốn người con và chín đứa cháu.

Anh Cả Meurs—sinh ngày 21 tháng Mười Hai năm 1956, ở Warrnambool, Victoria, Australia, con của Ông Frederik và Bà Lois Jones Meurs—đã phục vụ trong nhiều chức vụ kêu gọi, kể cả chủ tịch nhóm túc số các anh cả, người đánh đại phong cầm trong tiểu giáo khu, chủ tịch Hội Thiếu Niên tiểu giáo khu và giáo khu, giám đốc công vụ, chủ tịch chi nhánh và giáo hạt, giám trợ, chủ tịch giáo khu, và Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng.