2010
Công Việc Vĩ Đại của Thượng Đế
tháng Tư năm 2010


Sứ Điệp của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn

Công Việc Vĩ Đại của Thượng Đế

Hình Ảnh
President Dieter F. Uchtdorf

Ngày 6 tháng Tư năm 1830

Cách đây một trăm tám mươi năm, Joseph Smith, Oliver Cowdery và một vài người khác quy tụ lại để tổ chức Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Theo những thông tin thu thập được thì đó là một buổi họp giản dị nhưng thiêng liêng. Joseph chép lại rằng tiếp theo lễ Tiệc Thánh, “Đức Thánh Linh được trút xuống trên chúng tôi với một mức độ rất lớn—đến nỗi một số người đã tiên tri, trong khi tất cả chúng tôi đều ngợi khen Chúa và vô cùng hân hoan.”1

Những sự kiện trong ngày này đã bị thế gian coi thường, không được đăng ở hàng đầu trên báo hoặc thông báo trên thế giới. Tuy nhiên, chắc hẳn thiên thượng đã hân hoan và ngợi khen Thượng Đế—vì vào ngày đó, Giáo Hội của Chúa Giê Su đã trở lại thế gian!

Solomon Chamberlain

Từ ngày đó đến nay, hằng triệu con trai cùng con gái đầy dẫy đức tin của Cha Thiên Thượng đã tuân theo những thúc giục của Đức Thánh Linh và bước vào nước báp têm thiêng liêng. Một người như thế chính là Solomon Chamberlain.

Solomon là một người mộ đạo đã dành ra nhiều giờ đồng hồ để cầu nguyện, tìm kiếm sự xá miễn tội lỗi của mình và cầu khẩn Cha Thiên Thượng hướng dẫn ông đến lẽ thật. Khoảng 1816, Solomon được hứa trong một khải tượng rằng ông sẽ sống để thấy ngày mà Giáo Hội của Đấng Ky Tô sẽ được tổ chức sau khi sự trật tự của các sứ đồ được thiết lập một lần nữa trên thế gian.

Nhiều năm về sau, Solomon đang đi tàu hướng về Canada thì tàu của ông ngừng ở một thị trấn nhỏ là Palmyra, New York. Nơi đó ông đã cảm thấy có một sức thuyết phục ông là phải lên bờ. Vì không biết tại sao mình ở đó, nên ông bắt đầu nói chuyện với dân trong thị trấn đó. Chẳng bao lâu ông đã nghe nói về một quyển “Kinh Thánh bằng vàng.” Ông nói rằng hai chữ đó tạo ra “sức mạnh như luồng điện chạy khắp châu thân tôi.”

Những lời hỏi han của ông đưa ông đến nhà của gia đình Smith nơi mà ông nói chuyện với những người hiện diện ở đó về những tin tức kỳ diệu của phúc âm phục hồi. Sau khi bỏ ra hai ngày ở đó và nhận được chứng ngôn về lẽ thật, Solomon tiếp tục cuộc hành trình của mình đến Canada, mang theo Sách Mặc Môn với 64 trang mới in, chưa đóng thành sách. Bất cứ nơi nào ông đi, ông đều giảng dạy dân chúng, “ở giai cấp cao lẫn thấp trong xã hội, giàu lẫn nghèo, … để chuẩn bị cho công việc vĩ đại của Thượng Đế mà hiện sắp ra đời.”2

Công Việc Vĩ Đại của Thượng Đế

Kể từ ngày đó vào tháng Tư năm 1830, hằng triệu người đã khám phá ra lẽ thật của phúc âm phục hồi và đã bước vào nước báp têm. Tôi làm chứng rằng “công việc vĩ đại này của Thượng Đế” hiện đang ở trên thế gian ngày nay. Tôi làm chứng rằng Chúa trông coi Giáo Hội của Ngài và hướng dẫn Giáo Hội này qua vị tiên tri của Ngài là Chủ Tịch Thomas S. Monson. Cuộc sống trong những ngày sau cùng này không phải là một phước lành tầm thường. Đây là thời kỳ vinh quang đã được các vị tiên tri thời xưa biết trước và các thiên sứ trông nom cẩn thận. Chúa quan tâm đến Giáo Hội của Ngài. Ngài cũng quan tâm đến những người tuân theo những thúc giục của Đức Thánh Linh giống như Solomon Chamberlain và cùng với các anh chị em của họ trên khắp thế giới giúp thực hiện công việc vĩ đại này của Thượng Đế.

Ghi Chú

  1. Joseph Smith, trong History of the Church, 1:78.

  2. “A Short Sketch of the Life of Solomon Chamberlain,” bản đánh máy, Thư Viện Giáo Hội (trên Internet tại www.boap.org/LDS/Early-Saints/SChamberlain.html); xin xem thêm William G. Hartley, “Every Member Was a Missionary,” Ensign, tháng Chín năm 1978, 23. Một vài ngày sau khi Giáo Hội được tổ chức, Solomon Chamberlain được Joseph Smith làm phép báp têm trong nước ở Seneca Lake, New York.

Hình do Matthew Reier chụp cảnh dựng của cuốn phim Joseph Smith: Vị Tiên Tri của Sự Phục Hồi

Hình do Matthew Reier chụp; tranh do Maryn Roos họa

Khu Vực của Trẻ CON