2010
Ngôi Mộ bị Niêm Phong
tháng Tư năm 2010


Cho Đến Khi Chúng Ta Trùng Phùng

Các Ngôi Mộ bị Niêm Phong

Những điều khẳng định trong một quyển sách nhỏ về mua sắm dường như không chắc chắn đúng—gần như buồn cười—nhưng chúng nhắc cho tôi nhớ về một lời hứa đã được bảo đảm một cách vĩnh viễn.

Cái ngày mà Cha tôi qua đời, mẹ tôi, các anh em cùng người chị của tôi và tôi đã đến nhà xác để làm những sắp xếp cần thiết cho tang lễ. Công việc của chúng tôi gồm có việc chọn quan tài và một hầm mộ mà sẽ đặt quan tài vào.

Khi chúng tôi đang chọn lựa, thì tôi thấy một quyển sách nhỏ quảng cáo một hầm mộ nào đó. Sách đó khẳng định rằng trong số những điều khác, thì cái hầm mộ tự niêm phong, và nó bảo đảm rằng dấu niêm phong sẽ tồn tại trong 75 năm. Mặc dù đó là một dịp nghiêm trang nhưng lời bảo đảm đã làm cho tôi buồn cười.

Tôi tự hỏi: “Ai sẽ kiểm lại dấu niêm phong trong 75 năm? Và nếu có một người nào làm điều đó và nếu nó không đúng như vậy thì ai sẽ lấy lại số tiền bảo đảm?” Tôi ngẫm nghĩ: “Thật sự có khả năng nào mà cái hầm mộ đó vẫn luôn được niêm phong không?”

Trong giây phút trầm ngâm đó, tâm trí của tôi hướng đến một hầm mộ khác, cái hầm mộ đã được mô tả trong Ma Thi Ơ 27. Cái hầm mộ này, thật sự là một ngôi mộ trong một thời gian xa xưa và nơi chốn xa xôi, có một lỗ hổng đã bị một tảng đá to bịt lại:

“Đến ngày mai (là ngày sau ngày sắm sửa), các thầy tế lễ cả và người Pha Ri Si cùng nhau đến Phi Lát,

“mà nói rằng: Thưa chúa, chúng tôi nhớ người gian dối này, khi còn sống, có nói rằng: Khỏi ba ngày thì ta sẽ sống lại.

“Vậy, xin hãy cắt người canh mả cẩn thận cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đồ nó đến lấy trộm xác đi, rồi nói với chúng rằng: Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Sự gian dối sau đó sẽ tệ hơn sự gian dối trước.

“Phi Lát nói với họ rằng: Các ngươi có lính canh; hãy đi canh giữ theo ý các ngươi.

“Vậy, họ đi, niêm phong mả Ngài lại, cắt lính canh giữ, lấy làm chắc chắn lắm” (Ma Thi Ơ 27:62–66).

Trong số tất cả các mệnh lệnh được đưa ra trong lịch sử các vị vua, tướng và những người cai trị, thì mệnh lệnh của Phi Lát để giữ cho ngôi mộ được canh gác cẩn mật có lẽ là mệnh lệnh vô ích nhất.

Ngôi mộ đó có khả năng nào để vẫn bị niêm phong? Trong thực tế, không có cách nào cho quân lính thi hành chỉ thị đó cũng như không có cách nào mà ngôi mộ đó sẽ không mở ra: “Và này, đất rung động dữ dội, vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống, đến lăn hòn đá ra mà ngồi ở trên (Ma Thi Ơ 28:2).

Nhờ vào sự mở dấu niêm phong của ngôi mộ đó mà tất cả các hầm mộ và mồ mả mà đã bị niêm phong sẽ mở ra. Bảo đảm là như vậy.

Đá Cứu Rỗi của chúng ta là Đấng giải thoát chúng ta khỏi cái chết và khỏi ngục giới. Ngài “là sự sống lại và sự sống” (Giăng 11:25). Nhờ vào Ngài “ngục giới phải trả lại những linh hồn nó đã bắt giữ, và mộ phần cũng phải trả lại những thể xác nó giam cầm, và thể xác cùng linh hồn của con người sẽ được phục hồi lại với nhau; và đó là nhờ quyền năng phục sinh của Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên” (2 Nê Phi 9:12).

Khu Vườn Mộ, tranh do Linda Curley Christensen họa, © 2000 IRI