2010
Cảm Nhận được Tinh Thần của Đền Thờ
tháng Tư năm 2010


Cảm Nhận được Tinh Thần của Đền Thờ

Cristian Robles, Chile

Khi tôi được kêu gọi với tư cách là thành viên của hội đồng thượng phẩm, vị chủ tịch giáo khu bày tỏ ước muốn của ông để có thêm nhiều tín hữu hơn đi đền thờ vào những ngày đã được chỉ định dành cho giáo khu của chúng tôi. Phương tiện di chuyển là một vấn đề, vậy nên điều đầu tiên ông làm là sắp xếp để có một xe buýt đón các tín hữu tại tất cả các tòa nhà của tiểu giáo khu trong giáo khu và cũng mang chúng tôi trở về vào lúc cuối ngày.

Tuy nhiên, cũng còn một vấn đề khác nữa. Nhiều người mẹ không thể tham dự bởi vì họ không có ai để trông con hộ. Khi chúng tôi thảo luận việc có thể có một số thiếu nữ từ giáo khu giúp trông trẻ, thì tôi nhận biết rằng chúng tôi có thể kêu gọi một người lãnh đạo lớp ấu nhi trong giáo khu. Tôi đề nghị ý kiến này lên chủ tịch giáo khu. Ông đề nghị rằng chúng tôi kêu gọi những người mới cải đạo phục vụ với tư cách là phụ tá cho người lãnh đạo lớp ấu nhi để họ có thể cảm nhận được tinh thần của đền thờ. Khi những ý kiến này được thực hiện thì chúng tôi có được sự tham dự đền thờ đông đảo.