2010
Trang Báo của Chúng Ta
tháng Tư năm 2010


Trang Báo của Chúng Ta

Đôi khi em cảm thấy như mình không hiểu một điều gì đó về Giáo Hội hoặc em cảm thấy như em không có đủ đức tin nơi một điều đặc biệt nào đó. Bất cứ khi nào em có cảm nghĩ này thì em cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng để được giúp đỡ. Hầu như lúc nào em cũng nhận được sự đáp ứng. Em cảm thấy ấm lòng an toàn và em nhận được một cảm nghĩ chân chính rằng Thượng Đế lắng nghe những lời cầu nguyện của em cũng như yêu thương em rất nhiều. Những kinh nghiệm này giúp cho chứng ngôn và tình yêu thương của em dành cho Thượng Đế tăng trưởng.

Em biết rằng Thượng Đế là Cha của chúng ta và yêu thương mỗi người chúng ta rất nhiều. Ngài lắng nghe những vấn đề của chúng ta và gửi Đức Thánh Linh đến an ủi chúng ta. Em biết rằng Ngài nghe những lời cầu nguyện của chúng ta và rất vui sướng khi chúng ta sống ngay chính. Lòng em tràn đầy niềm vui khi biết rằng Thượng Đế yêu thương em và rằng em là tín hữu của Giáo Hội. Em biết rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Vị Nam Tử của Ngài và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta.

Deveney R., 11 tuổi, Thụy Sĩ

Carlos D., 8 tuổi, Brazil

Viet Minh Tri P., 10 tuổi, Campuchia

Daniel K., 7 tuổi, từ Đan Mạch, là một cậu bé vui vẻ và can đảm. Em thích giúp làm vườn. Em cũng thích giúp làm bếp—nhất là cán bột cho bánh pizza. Em chăm chỉ học ở trường, thích chơi bóng đá, bơi lội và trèo cây. Em thích giúp đốt lửa trại cho các sinh hoạt của Hướng Đạo. Ở nhà thờ, em ưa thích những câu chuyện về Joseph Smith và Chúa Giê Su, và em thích hát bài “Chọn Điều Ngay.”